Nhói lòng nhan sắc của các mỹ nhân sau khi bị hành hung

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 31/03/2014

Trong số đó có không ít người đẹp bị chính người "đầu ấp tay gối" của mình ra tay hành hung.

Siêu mẫu Vương Tử Ngư
 
 
Gương mặt biến dạng của siêu mẫu Cbiz
 
Vào tháng 7/2012, Vương Tử Ngư đã tố cáo bị bạn trai cũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dịch Liên - Đới Tiêu Ngạn đánh đập dã man. Ngày 22/7/2012, Vương Tử Ngư đến một câu lạc bộ đêm SPARK ở Đài Bắc với bạn trai mới. Tại đây, cô đã gặp lại tình cũ họ Đới. Thấy cảnh người yêu một thuở đi với bồ mới, đại gia này xông vào đánh đập dã man vùng mặt của Tử Ngư khiến cô bị "biến dạng" và khó có thể nhận ra.

Hình ảnh của Vương Tử Ngư sau vụ hành hung đã trở thành chủ đề bàn luận trên các trang báo. Dư luận bức xúc với hành vi vũ phu của Đới Tiêu Ngạn và đại gia này đã phải hầu tòa vì thói côn đồ của mình.

Hứa Thuần Mỹ
 

Nữ nghệ sĩ Hoa ngữ Hứa Thuần Mỹ từng phải nhập viện trong tình trạng biến dạng mặt và chảy máu vì bị hành hung bởi chính người tình trẻ kém cô nhiều tuổi. Nguyên nhân xuất phát từ việc Hứa Thuần Mỹ không chịu chu cấp tiền cho gã trai này cờ bạc nên cả hai đã xảy ra cãi vã. Hứa Thuần Mỹ bị đánh đến mức khi nhập viện cô còn la hét hoảng sợ. Nhiều người có mặt tại hiện trường chỉ biết lắc đầu xót xa cho số phận của người đẹp thuở nào.

Vương Tĩnh Doanh
 
Vẻ đẹp ngọt ngào của Vương Tĩnh Doanh
 
 

Nữ người mẫu Đài Loan Vương Tĩnh Doanh trong một buổi họp báo đã tố cáo người chồng đại gia Trần Uy Đào ngược đãi và có những hành động mang tính bạo lực với cô. Khi biết vợ và bạn mình tổ chức họp báo về bạo hành gia đình tại một nhà hàng ở Đài Loan, Trần Uy Đào đã xông tới và xảy ra xô xát, dẫn đến việc Vương Tĩnh Doanh bị đánh trọng thương. Người chồng vũ phu đã đánh cô tới tấp và hắt nước vào mặt cô. Hình ảnh của Tĩnh Doanh trong buổi họp báo được coi là “bằng chứng xót xa” nhất của vụ bạo hành.

Kannapat Worabawormpat
 

Vụ việc nữ diễn viên Thái Lan Kannapat Worabawormpat đã phải nhập viện trong tình trạng bê bết máu vì bị đánh đập dã man và tên hung thủ suýt định cưỡng hiếp cô đã trở thành chủ đề trên các báo cách đây một tháng.

Màn hình từ camera ghi lại hình ảnh Kannapat khi chạy ra cửa cầu cứu: gương mặt cô bê bết máu và la hét thất thanh. Cô được hàng xóm đưa vào viện Nonthaveij cấp cứu trong tình trạng mất máu khá nhiều. Nữ diễn viên cho biết, với gương mặt này cô chưa dám trở lại với công việc. Cộng với tinh thần bất ổn, cô dự định sẽ nghỉ ngơi vài tháng tới đây.

Lee Min Young
 

Nữ diễn viên Lee Min Young từng được biết đến qua bộ phim Hàn Quốc Anh em nhà bác sĩ và với vai trò ca sĩ. Tháng 12-2006, cô kết hôn với đồng nghiệp Lee Chan, tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau đó, khi đi trăng mặt ở đảo Bali về, cặp đôi tuyên bố ly hôn mà không hề cho biết lý do.

Vài ngày sau, phóng viên phát hiện diễn viên này nằm trong viện, mắt bầm tím, mũi bị băng bó kín mít, hậu quả do ông chồng vũ phu hành hạ.
 
Rihanna
 

Vụ việc Rihanna bị người tình Chris Brown đánh đập xảy ra vào năm 2009 và cho đến giờ vẫn là scandal hành hung chấn động showbiz. Theo trang tin TMZ, những vết thương trên người ca sĩ khá nặng, với hai cục sưng ở hai bên trán. Cô còn bị chảy máu mũi và miệng. Tấm ảnh do TMZ sau đó đăng tải với gương mặt bị thâm tím của Rihanna đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh với dư luận. Cặp đôi này sau đó cũng chia tay chóng vánh.

Alexandra Sereda
 
 
 

Siêu mẫu 27 tuổi nước nga Alexandra Sereda đã bị chính người yêu của mình, đại gia 33 tuổi Pavel Ushanov hành hung và phải nhập viện trong tình trạng mặt bị biến dạng. Theo tường thuật, nguyên nhân của vụ ẩu đả là do Alexandra muốn nói lời chia tay với Pavel sau hai năm hẹn hò. Không chấp nhận yêu cầu này của bạn gái, Pavel lập tức xông vào đánh tới tấp khiến gương mặt của Alexandra bầm tím, và biến dạng sưng phù. Trả lời phỏng vấn, Alexandra cho biết cô cảm giác mình vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị sau khi soi gương.

Katie Piper
 
Gương mặt trước và sau khi bị tạt axit của cô, ảnh dưới là tên thủ ác
 

Người mẫu Katie Piper vốn có sự nghiệp khá thuận lợi ở Anh. Mọi chuyện sẽ mãi êm đẹp như vậy nếu như không có một ngày tai họa kinh hoàng ập xuống đầu cô.

Vào ngày 31/3/2008, Katie Piper bị bạn trai cũ Daniel Lynch và kẻ tòng phạm Stefan Sylvestre hắt một tách sứ chứa dung dịch axit cực độc vào thẳng khuôn mặt. Katie bị bỏng cấp độ ba, mất mí mắt, tai trái và mũi. Các bộ phận khác như mắt, miệng, lưỡi, thực quản, cánh tay, bàn tay, cổ đều bị thương nặng, một mắt hỏng hoàn toàn.
 
Cô gái tội nghiệp đã phải tắm dưới vòi nước xối xả mà theo lời cô kể lại là như vòi phun của lính cứu hỏa trong vòng 10 giờ đồng hồ, nhằm làm trôi toàn bộ lượng axit còn tồn đọng và cứu vãn những phần da còn sót lại. Gương mặt tổn thương của cô sau vụ tấn công cho đến giờ vẫn khiến dư luận phẫn nộ.