Ngôn Thừa Húc vẫn đang... phát triển thành người đàn ông thực sự

Thanh Dương (Theo Sina), Theo 11:52 14/06/2010

Trò chuyện với ký giả, Ngôn Thừa Húc cho biết, sau 8 năm hoạt động trong ngành giải trí và cũng có “tuổi tác” nhưng anh vẫn chỉ là một cậu trai trẻ...

Mới đây, trưởng nhóm F4 Đài LoanNgôn Thừa Húc đã có mặt tại Bắc Kinh để tuyên truyền sách mới mang tên 9314 người đàn ông và chàng trai trẻ. Trong buổi họp báo này, Ngôn Thừa Húc tiết lộ, anh muốn thay đổi hình tượng của mình trong lòng khán giả. Và có thể anh sẽ cạo trọc đầu để được “phá cách”.




Ngôn Thừa Húc cho biết anh đã bắt đầu chán ngán với việc định hình là một mỹ nam trong lòng khán giả: “Thậm chí chỉ cần tôi để râu khi xuất hiện trước ống kính cũng gặp nhiều phản hồi của các fans. Họ không ủng hộ tôi thay đổi. Thực ra tôi không hay để râu nhưng thỉnh thoảng vì quá bận rộn, tôi quên mất công việc thường ngày này. Thế là cũng có chuyện xảy ra”, thành viên của F4 nói.

Anh nói thêm: “Là nghệ sỹ, tôi muốn được khán giả công nhận mình đa diện hơn. Tôi rất mong sẽ có cơ hội thay đổi hình tượng của mình. Ví dụ một kịch bản yêu cầu trọc đầu chẳng hạn. Tôi rất muốn thử sức đấy."

 

Thời gian gần đây, nhiều tin đồn cho rằng, anh chàng nổi tiếng số 1 Đài Loan này cực chảnh. Nhiều nguồn tin khẳng định, Ngôn Thừa Húc chỉ chấp nhận đóng phim với mức cát sê trên trời và tham gia quảng cáo nếu được nhận được nhiều ưu đãi vượt trội. Tại Đài Loan, Ngôn Thừa Húc luôn muốn độc tôn vị trí "anh cả" của mình.
 

Trước tin đồn này, Ngôn Thừa Húc cười: “Cho tới giờ, tôi vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống của một thần tượng. Tôi bị tổn thương lắm đấy, bạn có biết không. Ngôn Thừa Húc chưa bao giờ làm việc vì tiền bạc. Chỉ cần vai diễn đó hợp với tôi, tôi sẽ đồng ý tham gia nếu được mời hợp tác”.
 

Trò chuyện với ký giả, Ngôn Thừa Húc cho biết, sau 8 năm hoạt động trong ngành giải trí và cũng có “tuổi tác” nhưng anh vẫn chỉ là một cậu trai trẻ đang phát triển trở thành người đàn ông thực thụ. Nam ca sỹ thần tượng xứ Đài nói: “Khi mới gia nhập làng giải trí, tôi đúng là một cậu thanh niên non nớt. Tôi có thể nổi giận bất cứ khi nào đọc tin tức không đúng về mình, như việc lộ ảnh hay chuyện tình yêu chẳng hạn. Giờ thì tôi đã trưởng thành và gai góc hơn một chút rồi. Nhưng từng đó chưa đủ để được gọi là người đàn ông thực sự. Hy vọng mọi người hãy dùng tiêu chuẩn của một thiếu niên trẻ để đánh giá về tôi nhé.
 

Cuối buổi phỏng vấn, Ngôn Thừa Húc tâm sự anh hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các nghệ sỹ nổi tiếng của đại lục trong thời gian tới.