"Nghía" Phạm Quỳnh Anh - Ngày ấy, bây giờ...

Zy - Ảnh: Sưu tầm, Theo 00:01 25/08/2011

Cùng chúng mình điểm lại từng chặng đường chị ấy đã đi qua và ngắm "Hoa Quỳnh Anh" càng ngày càng xinh đẹp nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Phạm Quỳnh Anh sinh hoạt văn nghệ thiếu nhi tại Hà Nội từ 4 tuổi. Năm 13 tuổi cùng Minh Phương, Phương Mai, Huyền Lê thành lập nhóm Sắc Màu, chính thức hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp tại Hà Nội gây được nhiều tiếng vang tốt.

Phạm Quỳnh Anh thời “Sắc Màu”, bạn có nhìn ra chị ấy không?

Năm 2003, chị ấy quyết định phát triển sự nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng bản hợp đồng với công ty Wepro. Tháng 12 năm 2004, cùng với Thu ThủyLương Bích Hữu, nhóm H.A.T phiên bản đầu tiên đã được ra mắt và chiếm được một thị phần đáng kể trong môi trường Vpop lúc bấy giờ.


Tuy nhóm nhạc này chỉ tồn tại trong vòng 6 tháng nhưng đã đạt được nhiều thành công ngoài dự đoán. Album đầu tiên và cũng là duy nhất của nhóm tiêu thụ được 30.000 bản, là nhóm hát có mức tiêu thụ album cao nhất vào thời điểm đó.

Nhóm cũng có sự kết hợp ngẫu nhiên với một số ca sĩ cùng trong công ty.

Năm 2006, Phạm Quỳnh Anh bắt đầu con đường trở thành một ca sĩ solo, tiếp tục gắn bó với Wepro, bước đi đầu tiên của chị ấy là tung ra chiến dịch tặng 10.000 DVD mang tên 10.000 DVD - triệu lời cảm ơn với bài hit "Không đau vì quá đau".

Khởi đầu của Phạm Quỳnh Anh từ đây.

Hình tượng ballad-girl kiêu sa vẫn được công ty phát triển cho cô
ở album vol 1 – phát hành vào cuối năm 2006


Ở album thứ hai – Nợ Ai Đó Cả Thế Giới, Phạm Quỳnh Anh đã cực kì thành công khi kết hợp với nhạc sĩ trẻ tài năng Hamlet Trương. Cả hai đã tạo rất nhiều hit lớn trong album trở lại này như: Bụi Bay Vào Mắt, Tình Yêu Cao Thượng, Nợ Ai Đó Cả Thế Giới, Yêu Không Hối Tiếc

Điểm cộng nữa là tạo hình mới của chị ấy ở thời điểm này quá sức dễ thương và thân thiện.

Cả âm nhạc và hình ảnh mới của Phạm Quỳnh Anh tiếp tục chiếm giữ một vị trí vững chắc
trong lòng người hâm mộ.


Gần cuối năm 2008, dự án Tứ quý Hit được tung online như một chiêu bài mới của công ty quản lý khiến fanclub sướng ngất ngư với 4 ca khúc cực hay và những bộ hình cực yêu cho từng hit.

Trẻ trung, dễ thương cùng “Soup Tình Yêu”

Năng động, khỏe mạnh với bản rock “M20”

“Lỗi Của Mưa” mà Quỳnh Anh trầm tư, sâu lắng như thế này đây

Và “Hẹn Gặp Trong Mơ” là hit cuối cùng khép lại chiến dịch quảng bá Tứ quý Hit.

Vắng bóng một thời gian khá dài trên sàn Vpop, Phạm Quỳnh Anh lui vào hậu trường để chuẩn bị cho những sự thay đổi mới của bản thân và cho rằng đó là một khoảng lặng cần có. Trong thời gian đó, chị ấy vẫn tích cực làm việc chăm chỉ và tập luyện cho sự trở lại mới mẻ hơn, đem lại làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam dần bão hòa ở thời gian này.



MV “Người Dưng Ngược Lối” (một sáng tác mới nhất của Phạm Quỳnh Anh) và “Không Thở Được” (Hamlet Trương) được tiết lộ cho lần trở lại này của cô gái xinh xắn khiến cho các fan Wepro và cả Vpop vì giọng hát vẫn nhẹ nhàng ngày nào, chất nhạc dễ dàng đi vào lòng người và MV siêu đẹp.

Tiếp theo đó, hàng loạt ca khúc khác và các MV riêng của chúng đều được công ty quản lý lựa chọn thời điểm thích hợp để tung ra và không quá khó để tất cả đều trở thành hit bự.




Hai phim ca nhạc dài 14 phút “Điều Tự Nhiên Nhất” và “Tình Yêu Cao Thượng 2”…

… hay “Hạnh Phúc Một Quân Cờ”, “Bức Tranh Trong Tim”, “Khổ Tâm”
– tất cả đều không tha cho bảng xếp hạng âm nhạc nào cả.



Khi hoạt động solo, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục phát triển hình ảnh Ballad-girl kiêu sa và quyến rũ.

Quỳnh Anh nói: “Mỗi ca sỹ nên định hình một phong cách và cô tự tin với con đường đã chọn.” Quỳnh Anh cũng bày tỏ, khi chị ấy quay lại, khán giả vẫn mở vòng tay đón nhận. Chị rất biết ơn họ vì luôn thương yêu mình.

Thời gian sắp tới đây, Phạm Quỳnh Anh sẽ còn tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn với nhiều dự án trước mắt, chị ấy chắc chắn rằng sẽ không để cho khán giá của mình thất vọng đâu. Vậy lí do gì chúng ta lại không ủng hộ chị ấy hết mình nhỉ?

Hình ảnh mới nhất của chị ấy từ buổi họp FC
vào ngày 21 tháng 8 vừa qua.