Nghe Yoona (SNSD) kể chuyện bị "bám đuôi" và... rách quần

Tiểu Long Hà, Theo 00:01 17/11/2011

Đó là vì cô nàng... nhóm máu B!

Không lâu trước đây, Jessica (SNSD) từng chia sẻ câu chuyện về việc bị một người không rõ danh tính theo dõi. Và trong chương trình Strong Heart lên sóng hôm 15/11 vừa qua, thành viên khác của SNSD, Yoona cũng đã hé lộ sự việc tương tự xảy ra với cô. Tuy nhiên, thay vì bỏ chạy như cô chị Jessica, Yoona có vẻ "cao tay" hơn khi trực tiếp đối mặt với kẻ đáng ngờ kia.


Yoona

Yoona cho biết: "Một lần, khi trở về ký túc xá, tôi thấy một người hâm mộ đang đứng đợi ở cửa. Nhưng vì không quan tâm lắm nên tôi nhập mã số mở cửa. Tuy nhiên, người đàn ông đó đã lợi dụng lúc cửa chưa kịp đóng mà nhanh chân lẻn vào trong. Khi tôi bước vào thang máy thì cũng là lúc người đó vội vã leo lên các bậc cầu thang".



Song, thay vì cho thang máy đi lên, Yoona đã quyết định dũng cảm leo lên cầu thang bộ. Cô nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia và mất bình tĩnh hét lên: "Xin lỗi, anh sống ở đây sao? Anh không được phép xuất hiện ở đây đâu!"

Yoona thừa nhận, vì mình nhóm máu B nên việc kiềm chế cảm xúc đôi lúc không được tốt. Tuy vậy, sau này, khi hiểu thêm về người đó, cô nàng nhận ra rằng anh thực sự là một fan tốt nên không còn tức giận nữa.



Ngoài ra, cũng trong chương trình, Yoona đã bật mí về sự cố với chiếc quần của mình khi biểu diễn tại Nhật: "Trong SM Town tại Tokyo Dome, tôi có một tiết mục vũ đạo. Nó gồm động tác ngồi sụp xuống rồi nhanh chóng đứng lên. Khoảnh khắc đó, tôi bất chợt nghe thấy một âm thanh rất lạ giống như tiếng vải bị toạc. Tôi đã nghĩ quần bị rách ở đằng sau nên nhảy một cách thận trọng hơn. Nhưng sau đó, tôi thấy có vẻ không đúng nên lại "hồn nhiên" nhảy. Nhưng thực ra, quần rách ở chỗ khác, thậm chí với kích thước rất lớn, vừa hai nắm tay. Tôi đã rất bối rối, lo lắng sẽ có những bức ảnh "chộp" lại cảnh tượng xấu hổ đó được tung lên mạng. May thay, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự".


Taeyeon cũng từng "chịu trận"

Trước đó, trưởng nhóm Taeyeon cũng gặp phải tình huống tương tự. Cô nàng đã nhanh chóng dùng tay che chỗ rách và tiếp tục hát. Tuy nhiên, không thể chịu đựng được sự việc đó, vô tình Taeyeon đã nói luôn vào mic: "Giúp tớ với". Vì việc này mà cả trường quay được dịp cười phá lên.