Sáng qua (3/11), nữ ca sĩ
Mỹ Tâm đã có chuyến đi từ thiện tại xã Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam. Tại đây,
Mỹ Tâm đã chia sẻ cũng như động viên những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 11 vừa qua.
Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy quen thuộc trên sân khấu,
Mỹ Tâm chọn cho mình bộ trang phục giản dị và gần gũi với áo sơ mi, quần jean. Ngay từ khi xuất hiện, cô đã chiếm được tình cảm của người dân bởi sự thân thiện và ân cần hỏi thăm từng người. Ngoài tận tay gửi 300 phần quà đến từng hộ dân, "họa mi tóc nâu" còn không ngần ngại xắn áo, tự tay vào bếp nấu hai nồi bún bò to.
Sau đó, cô cùng các tình nguyện viên phục vụ gần 1000 phần ăn cho bà con.
Mỹ Tâm tự tay bưng từng tô bún ra cho từng bàn và không hề mệt mỏi. Ngược lại trông cô rất hưng phấn và năng nổ,
Mỹ Tâm nói: “
Món quà tặng bà con cùng với buổi ăn trưa này mang ý nghĩa như là một sự chia sẻ tình thân, tiếp thêm sự lạc quan trong cuộc sống và mong bà con có sự bình yên sau những khó khăn do thiên tai gây ra.".
"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm vừa có chuyến đi từ thiện ý nghĩa ở Quảng NamNụ cười rạng rỡ và thân thiện với người dânMỹ Tâm tận tay trao tặng từng món quà nhỏ tới người dân vùng lũ sau cơn bão số 11Cô ân cần thăm hỏi từng người dân vừa thoát khỏi cơn bão lịch sử Ngay sau đó, đích thân Mỹ Tâm đã xắn áo vào bếp nấu bún bò cho mọi người ăn trưaNữ ca sĩ kiểm tra nước dùng xem có vừa miệng không...Mỹ Tâm tự tay bê từng tô bún bò đến từng bànCô rất thân thiện mời mọi người dùng bữa trưaMỹ Tâm cùng các tình nguyện viên phục vụ gần 1000 phần ăn cho bà con