“Mỹ nam” V-Pop và những những kế hoạch “bùng nổ” trong mùa Tết

HuNa, Theo 00:00 29/01/2011

Và dĩ nhiên không phải xì-ta nào cũng mải mê chạy show Tết đâu nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Lam Trường:



Tết mọi năm Lam Trường hay đi diễn xa nên mỗi khi về nhà đều kẹt xe, có khi Lam Trường phải cùng với anh trai mình dừng lại ở một quán café để xem bắn pháo hoa. Riêng năm nay anh Trường sẽ diễn trong TP HCM thôi, sau đó cố gắng về sớm đón giao thừa cùng má và các anh chị em, mấy tháng nay Lam Trường bận đi diễn suốt nên không có thời gian chăm sóc má mà. Cho nên ngày mùng 1 Lam Trường chỉ dành cho gia đình, cả nhà xum họp bên nhau. Sang đến mùng 2, các bạn fan thân yêu của anh sẽ tới nhà chơi, chúc mừng năm mới. Bước sang ngày mùng 3, Lam Trường lại phải đi diễn tiếp thôi. Tuy thời gian dành cho gia đình và những người thân yêu không được nhiều, nhưng Trường vẫn thấy rất hạnh phúc và ấm lòng. Còn đối với bé Kiến Văn dù ở xa, không thể đón năm mới cùng Lam Trường, nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm bé đấy.

Quang Hà:



Quang Hà luôn có một thói quen vào ngày đầu năm mới lên chùa, ăn chay, niệm phật và cầu an lành cho tất cả người thân của. Sau đó, Quang Hà sẽ hát khai bích đầu năm cùng với mọi người trong chùa. Còn những ngày tiếp theo, theo phong tục của người Hà Nội, Quang Hà sẽ đi Văn Miếu, xin chữ thầy đồ rồi du xuân. Đặc biệt, không thể không quên đi chúc mừng, hỏi thăm ông bà, mọi người trong gia đình cũng như bạn bè của mình.

Minh Tuấn A#:



Những ngày Tết các anh chị em nghệ sĩ đều bận rộn với chạy show, phục vụ khán giả khắp mọi nơi. Nhưng có lẽ Minh Tuấn lại khác, cả năm đã lao động vất vả rồi nên Tuấn quyết định sẽ không nhận bất cứ show diễn nào từ 30 tết đến mùng 5, thay vào đó Minh Tuấn sẽ về quê đón tết cùng ba mẹ và gia đình. Đôi khi, những giây phút bên những người thân lại mang lại cho Tuấn cảm giác bình yên, ấm cúng đến kỳ lạ!

Đại Nhân:



Đêm giao thừa năm nay Đại Nhân quyết định không đi diễn khuya, khoảng 11h sẽ về đến nhà, quây quần cùng gia đình xem bắn pháo hoa và đón năm mới, chưa kể để lì xì mừng tuổi mọi người trong gia đình nữa. Đặc biệt, năm nay là năm con mèo, khá hợp với tuổi của Đại Nhân nên Nhân đã mua thêm 2 con mèo nữa để xông đất nhà mình sau khi giao thừa kết thúc. Từ mùng 1 đến mùng 5 Đại Nhân sẽ đi diễn vòng quanh Sài Gòn thôi. Nhưng đấy chỉ là diễn buổi tối, còn ban ngày Nhân dành trọn cho gia đình và bạn bè, cũng như đến thăm hỏi thầy cô giáo nữa!

Tim:



Chắc có lẽ Tim cũng như nhiều bạn đồng nghiệp khác, tối 30 thường khá bận rộn với những show diễn mừng năm mới, nhưng sẽ cố gắng về nhà trước 12h để đón cúng giao thừa và đón năm mới cùng gia đình. Từ nhiều năm nay, Tim luôn giữ cho mình thói quen, cứ sau giao thừa là cùng mẹ đi chùa. Năm nay Tim kẹt lịch diễn khá dày đặc từ ngày 1 đến tận 15, cho nên chỉ dành được một chút thời gian sáng 1 cùng cả nhà đi thăm hỏi ông bà nội ngoại, và mọi người rồi sau đó phải xuống Cần Thơ diễn. Nhân dịp Tết đến xuân về, Tim xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người  một năm vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.