Minh Thư đang..." lạc lối"???

Huyền Trang, Theo 00:00 19/11/2010

Chị ấy đã chia sẻ với chúng tớ sự xúc động của mình khi nhận được một bó hoa 99 đóa hồng từ một anh chàng ở tận... Hà Nội! <img src="/Images/EmoticonOng/03.png" />

Chào Minh Thư! Trông chị có vẻ gầy và mệt mỏi quá?

(Cười) Thư đang đầu tư hết sức mình vào bộ phim Lạc Lối. Gần đây đi quay nhiều, công việc bận rộn nên Thư hơi sút kí đi. Như hôm trước, Thư quay cả ngày, đến 12h tối mới về đến nhà. Sáng sớm hôm sau là lại dậy chuẩn bị đi quay tiếp. Guồng công việc quá bận rộn khiến Thư không còn nhiều thời gian chăm sóc cho mình và cả con gái cưng nữa!


Chị đang có con nhỏ, tại sao vẫn quyết định nhận đóng phim? 

Con Thư đã được 21 tháng và có vẻ cứng cáp, kháu kỉnh, nên Thư cũng an tâm phần nào. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ không nhỏ của bà ngoại bé Múp. Những lần đi diễn, hay đi quay xa, sợ nhớ con, nên Thư cũng đưa bé đi cùng. Hôm nào làm việc tại Sài Gòn, thì trưa trưa Thư tranh thủ chạy về thăm con.

Thực ra, ban đầu Thư định nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa nhưng nhớ sân khấu, nhớ khán giả quá! Không chỉ thế, Thư lại cảm nhận rất sâu sắc tâm trạng và cốt phim. Thế nên Thư quyết định trở về với công việc sớm một chút! 

"Cảm nhận rất sâu sắc"? Vì nhân vật trong phim có một chút gì đó giống mới chị ngoài đời chăng?

Giống thì có lẽ không. Nhưng kịch bản rất lôi cuốn Thư bởi cái tính thật sự của nó. Thư vào vai Lan Hoa, một cô gái không nhận được sự quan tâm của chồng nên lầm lỡ với người đàn ông khác. Đến lúc nhận ra, muốn quay về thì người chồng lại tiếp tục “lạc lối”.

Bộ phim với diễn biến tâm trạng phức tạp của những cặp yêu nhau và những mối tình vụng trộm. Mỗi cặp một chuyện, có cặp quay về được với nhau nhưng có cặp lại không. Bản thân nhân vật mà Thư đóng cũng là một trong số đó. Lan Hoa trong phim là một người rất bản lĩnh và giàu lòng vị tha.


Dạo trước, chuyện gia đình của chị khá “lùm xùm”, khiến nhiều khán giả nghĩ rằng chị có đời tư phức tạp. Sao chị không chọn một nhân vật đơn giản hơn? 

Tuy gặp nhiều tin đồn không hay, nhưng Thư vẫn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Thậm chí, một số đoàn phim còn sẵn sàng cho Thư lựa chọn và chạy show, đóng nhiều phim cùng lúc. Thế nhưng Thư chỉ chọn phim này vì mình tâm đắc về nội dung và hiểu rõ nhân vật nhất. Thư nghĩ chuyện đời tư của mình “lùm xùm” là do những hiểu lầm ngoài ý, không thể để công việc và đời tư lẫn lộn với nhau. 

Thế còn về phía chồng chị? Anh nhà có giận không khi nghe những tin đồn về vợ?

Dạo trước, Thư gặp một số chuyện hiểu lầm ngoài ý muốn. Thư đã trao đổi với một người bạn chuyện của mình một cách rất vô tư. Nhưng không ngờ khi lên báo thì thành nặng nề. Những chuyện lùm xùm bắt đầu từ đó cũng khiến Thư và ông xã buồn rất nhiều. Sau đó, Thư phải hứa với chồng rằng sẽ không trả lời báo chí nhiều, tạo thêm hiểu lầm và dư luận nữa. Thế nên trong mấy tháng liên tục vừa qua, nhiều phóng viên liên hệ, nhưng Thư phải từ chối trả lời. Chồng Thư dần cũng thông cảm!


Xem ra chị có một người chồng rất hiểu mình. Nghe đồn anh còn là một người lãng mạn lắm?

(Cười) Đúng thế. Nhưng mà là... trước kia thôi, còn giờ đây, công việc của anh và Thư khá bận rộn, cuộc sống gia đình cũng cuốn trôi dần những điều lãng mạn ấy. Anh thường đi công tác xa. Thời gian về nhà, cả hai vợ chồng tập trung chăm lo cho bé Múp là chính.

Không còn nhận được sự quan tâm và lãng mạn của chồng như trước, chị có buồn không?

Thư cũng hiểu rằng do công việc và cuộc sống nên mỗi người đều phải như vậy. Thư cũng không buồn nhiều vì điều đó. Vừa rồi, Thư cũng có một niềm vui bất ngờ tuy không phải từ chồng. Đó là Thư bỗng nhận được một bó hoa 99 bông hồng, được xếp thành hình trái tim.  

Bó hoa ấy là món quà kỉ niệm 1 tháng quen biết của Thư và một người bạn ở Hà Nội. Thư đã khóc rất nhiều khi nhận được một món quà dễ thương như vậy. Thư trân trọng đặt nó một góc trong phòng mình. Đó thực sự là một  món quà tinh thần lớn với Thư.

Nhận hoa của một người khác phái, chị không sợ chồng hỏi và ghen sao?


Thứ nhất là từ lúc được tặng hoa đến bây giờ, anh ấy vẫn đi công tác chưa về nhà. Thứ hai là vốn dĩ chồng Thư là một người rất tâm lí. Anh ấy hiểu rõ Thư rất dễ xúc động với tình cảm người khác dành cho mình. Chuyện nhận được một bó hoa xinh đẹp và bất ngờ khiến Thư bật khóc xét về tính cách thì cũng không phải là chuyện... lạ với Thư. Thư thích người khác quan tâm và yêu thương mình, đó là chuyện hết sức bình thường thôi. Có chồng rồi, như Thư vẫn thích nhận được hoa chứ!!! Hy vọng lần công tác này về, anh ấy sẽ cầm một bó hoa thật... to tặng vợ! (Cười lớn) Bật mí là lúc nhận được món quà từ người bạn này, Thư hạnh phúc đến độ khóc mãi không kìm được đấy!

Thế còn công việc ca hát của Thư? Dường như Thư không đầu tư cho nó nhiều như việc đóng phim?
 
 
Ca hát cũng là một trong những đam mê của Thư từ rất lâu rồi. Nhưng vì quá bận bịu, và không muốn quá vồn vã, nên khán giả mới không thấy Thư xuất hiện nhiều đó chứ. Hiện giờ, Thư vẫn làm hai việc song song, vừa đi hát, vừa đóng phim. Thư còn đang ấp ủ sẽ ra một album trong thời gian tới. Hi vọng nhận được sự ủng hộ của khán giả!

Còn kế hoạch tiếp theo sau bộ phim Thư đang đóng là gì? Thư có định nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình nhỏ của mình? 

Thư sẽ tiếp tục đóng bộ phim Lạc lối đến khoảng cuối năm nay.  Sau đó, Thư nghĩ mình cũng sẽ dành thêm thời gian nghỉ ngơi và đón Tết với gia đình. Mỗi tháng, Thư đều dành ra 3 ngày thật sự nghỉ ngơi và chăm sóc con. Vừa rồi, Thư còn đưa bé Múp ra tận Vinpearl đấy!

Cảm ơn Minh Thư về cuộc trò chuyện này. Chúc chị luôn hạnh phúc!