Mai Khôi cũng sắp lấy chồng Tây

TGĐA, Theo 15:10 23/08/2012

"Vì Ben, Khôi sẵn sàng đi "cùng trời cuối đất" với anh" - Nữ ca sĩ chia sẻ.

Trải qua rất nhiều cuộc tình trước đây, không thể phủ nhận có những lúc trái tim Mai Khôi đã thấy mệt mỏi. Chị có thể chia sẻ "con tim mình đã vui trở lại" từ bao giờ? 

Khôi gặp Ben ở chương trình ca nhạc Hành trình yêu thương - một trong những dự án về phòng chống bạo lực và bất bình đẳng giới tại Việt Nam. Ben là Giám đốc dự án của một tổ chức phi chính phủ về Hòa bình và Phát triển của Tây Ban Nha tại Việt Nam. Chính anh đã gọi điện thoại mời Khôi hát trong chương trình này, mặc dù trước đó anh không biết mấy về Khôi và chỉ được vài người bạn giới thiệu. 

Lần đầu tiên nghe anh nói chuyện bằng tiếng Việt trên điện thoại, Khôi thấy ấn tượng và có cảm tình. Cho đến hôm gặp mặt đầu tiên, Khôi và anh trúng ngay tiếng sét ái tình. Khi đó, cả hai đều độc thân và chúng tôi yêu nhau đã được hơn 6 tháng.

mai-khoi-cung-sap-lay-chong-tay

Vậy Ben đã thu hút chị từ những ánh nhìn đầu tiên như thế nào? 

Thú thực, Khôi từng tìm hiểu vài người trẻ nhưng chưa thấy ai thú vị, đến nỗi Khôi không còn cảm thấy đàn ông trẻ, đẹp hấp dẫn nữa. Vậy mà, khi gặp Ben, anh đã làm Khôi thay đổi quan niệm đó. 

Mới gặp lần đầu, Khôi đã có cảm giác Ben là của mình. Khôi nhớ như in đứng trước mặt mình là người đàn ông có khuôn mặt và thân hình mà theo Khôi "không ai có thể từ chối" (cười). Ánh mắt anh rất chân thành, ăn mặc thư sinh, biết nói tiếng Việt một cách dí dỏm, có duyên, lịch sự, thông minh. Thực sự, anh là người hợp với Khôi nhất từ trước đến giờ. Chúng tôi hợp nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. 

Ben có nói vì sao lại yêu chị? 

Anh ấy nói tôi là người có duyên, "mới nhìn là thấy ngay điều đó". Quả thực, ngay lần gặp đầu tiên, hai đứa nói chuyện với nhau một vài câu mà có cảm giác như hai thỏi nam châm dính chặt lấy nhau. 

Tiếp xúc với Ben, chị học được những gì từ anh ấy? 

Anh dạy tôi biết yêu thương, sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống một cách khoa học hợp lý, và hiểu thêm những kiến thức về giới. Trước đây, Khôi có một số những quan niệm sai lầm về vai trò của người đàn ông và người đàn bà trong xã hội. Chẳng hạn trong tình yêu, người đàn ông vừa phải đảm bảo kinh tế lại vừa phải biết quan tâm, cưng chiều người phụ nữ. Nhưng khi gặp Ben, Khôi thấy cần phải thay đổi những suy nghĩ đó, bởi không phải mọi lo toan đều đổ trách nhiệm lên vai người đàn ông mà cần có sự chia sẻ từ hai phía. 

Ben có biết những chuyện tình của chị trước đây? 

Nói chung, anh kể chuyện của anh và Khôi kể chuyện của Khôi. Ai mà không có những mối tình đẹp trước đây. Ben ít đọc báo về những chuyện của giới showbiz, nhưng một vài người bạn của anh (những người không thích Khôi ) có bảo với anh là "phải cẩn thận" khi yêu Khôi, coi chừng "bị bỏ bùa" đấy (cười).

mai-khoi-cung-sap-lay-chong-tay

Trước đây, chị từng viết ca khúc "BQC" để dành tặng cho tình yêu của mình và "BQC" cũng chính là tên viết tắt của người đàn ông chị sống chung thời điểm đó. Còn với tình yêu hiện tại, chị dành tặng gì cho nó? 

Giai đoạn trước, những bài hát của Khôi thường đượm nỗi buồn. Còn từ lúc gặp Ben, Khôi cảm thấy yêu đời hơn nên sáng tác các ca khúc về tình yêu có màu sắc, ca từ, giai điệu vui hơn, hạnh phúc hơn. Trong đó có hai bài hát tiếng Anh là  I know I love you, I miss you dành tặng riêng cho Ben. Ngoài ra còn có những bài mới như Yêu thương là món quà, Hãy hôn nhau … 

Phải có một lý do thật đặc biệt nào đó mới khiến Mai Khôi nghĩ tới chuyện lập gia đình, sinh con - điều mà trước đây chị chưa hề nghĩ tới? 

Trước đây, Khôi từng nói là không thích đám cưới, có con mà chỉ muốn được yêu và ở cạnh người mình yêu. Những thủ tục kia chỉ là sự ràng buộc về mặt pháp lý. Còn bây giờ dường như có sự mâu thuẫn, Khôi đã nghĩ tới đám cưới với Ben. Khôi đã tưởng tượng tới một đám cưới thật đẹp như trong phim Chạng vạng. Vì Ben, Khôi sẵn sàng đi "cùng trời cuối đất" với anh. Khôi nghĩ phải làm đám cưới Khôi mới có thể thực hiện được điều này. 

Ước mơ của Ben là được đi khắp thế giới để thực hiện công việc của mình nên Khôi phải có quốc tịch nước ngoài mới dễ dàng đi với anh. Thời gian tới, Khôi sẽ theo anh về Úc để gặp mặt gia đình anh. 

Vậy khi nào mọi người sẽ được uống rượu mừng của chị? 

Nếu không có gì thay đổi, thì BenKhôi dự tính vào năm tới. Riêng chuyện con cái, Khôi thích thuận theo lẽ tự nhiên, trời cho lúc nào thì mình hưởng lúc ấy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày