Lý Hải háo hức mong chờ cô con gái xinh xắn

Xzone, Theo 13:07 24/06/2010

Lý Hải cho biết ngoài việc hồi hộp chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 11, anh cũng háo hức mong chờ một cô con gái xinh xắn.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

- Tháng 11 anh và hot girl Minh Hà sẽ chính thức làm đám cưới. Anh đã chuẩn bị những gì cho sự kiện quan trọng này?

Dự định thì nhiều lắm, từ khi nghe tin tôi chuẩn bị cưới vợ, đi đến đâu anh em trong nghề cũng chọc "năm nào cuối năm cũng được xem Trọn đời bên em, thế kịch bản đám cưới đã viết xong chưa?". Rồi mọi người còn bảo mọi năm mỗi trọn đời là bên một em, còn năm nay trọn đời là phải bên các em cho hoành tráng. Chọc nhau thế thôi, nhưng ai gặp cũng sôi nổi bàn kế hoạch đám cưới, chắc chắn khách mời sẽ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thực ra, mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đã xong xuôi, nhưng tôi vẫn thấy hơi lo vì theo kế hoạch, tháng 9 Minh Hà mới về Việt Nam. Một mình chuẩn bị đám cưới nên chắc không tránh được những sai sót. Giá mà được lấy vợ thử cho có kinh nghiệm thì giờ đâu phải khổ thế này nhỉ (cười lớn).

- Sáu năm yêu nhau, tình cảm đã quá gắn bó và giống như một người nhà. Vậy cảm xúc trong ngày chính thức thuộc về nhau có gì khác?

Sáu năm yêu nhau, nhưng đám cưới là lần đầu tiên trong đời tất nhiên phải có cảm xúc khác. Không biết Minh Hà thế nào, nhưng tôi chỉ thấy vui 80% thôi, 20% còn lại là hồi hộp và lo lắng. Không biết có vợ rồi sẽ như thế nào nữa, nghe bạn bè hù sẽ bị kiểm soát chặt chẽ cũng thấy cũng hơi lo (cười). Thật ra ngoài việc hồi hộp chuẩn bị cho đám cưới, tôi cũng háo hức mong chờ một cô con gái xinh xắn. Mỗi lần nói tới chuyện con gái, Minh Hà lại bảo “phải rồi, con gái người ta còn mê, huống chi con gái mình”.



- Anh có nghĩ rằng việc anh hơn Minh Hà 20 tuổi - có thể nói là cả một thế hệ, sẽ có tác động không nhỏ đến mối quan hệ của anh sau này?

Chính xác tôi hơn Minh Hà 17 tuổi. Thời gian đầu khi mới quen nhau, đúng là tôi và cô ấy có rất nhiều quan điểm bất đồng, nhất là suy nghĩ và quan niệm sống. Thật ra yêu nhau là một chuyện, hiểu nhau lại là chuyện khác, quan trọng là cả hai tôn trọng và thành thật. Cả tôi và sau 6 năm yêu nhau đều phải tự thay đổi bản thân khá nhiều. Có những việc trước đây tôi nghĩ không bao giờ mình làm, nhưng bây giờ nếu bà xã tương lai thích tôi cũng xuống nước. Tính hai đứa có điểm giống nhau đó là hiền, ít nói nhưng tự ái rất cao, vì thế cả hai đã thoả thuận sẽ thẳng thắn với nhau trong tất cả mọi việc, vì nếu cái gì cũng giấu trong lòng vô tình người này làm người kia tự ái và tổn thương, rồi không ai nói ra thế là rạn nứt và đổ vỡ.

Chuyện tương lai tôi không thể nói trước, nhưng tới giờ phút này là người hiểu và tịn tôi nhất. Tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ mình đủ nghị lực để làm chỗ dựa vững chắc cho .

- Nhiều người nói rằng vì lấy vợ trẻ mà Lý Hải đang gắng sức trẻ hóa hình ảnh bằng mọi cách, miễn sao xứng với người yêu. Anh nghĩ sao?

Nói thật, ai chẳng muốn mình trẻ lâu. Còn chuyện tôi thay đổi hình ảnh chỉ là để làm mới mình chứ không phải để xứng với như mọi người vẫn nghĩ.

- Anh và Minh Hà làm thế nào để dung hòa sự chênh lệch tuổi tác ấy?

Trước khi yêu nhau, tôi và đều chấp nhận sự chênh lệch về tuổi tác. Người ta nói yêu nhau ngoài thay đổi còn phải chấp nhận nhau. Chưa kể đến chuyện chênh lệch tuổi tác, tôi và còn là hai tuýp người hoàn toàn khác nhau. Lúc mới yêu, nhiều việc tôi và cô ấy đều cảm thấy thật sự quá sức chịu đựng. Những việc cô ấy cho rằng quá bình thường thì tôi lại không thấy thế và ngược lại. Cô ấy và tôi đều bảo thủ và không ai nhường ai, nhiều khi cả hai đều khó chịu về người kia, nhưng được cái chưa bao giờ gây gổ hoặc lớn tiếng.

Thật ra, nếu yêu nhau thật lòng và muốn mối quan hệ ngày càng tốt hơn thì việc thay đổi phải xuất phát từ bản thân. Hãy nghĩ rằng thay đổi vì bản thân mình muốn thay đổi chứ không phải vì người ta muốn mình thay đổi. Phần lớn thời gian việc tôi và phải làm đó là tập làm quen với cái xấu của người kia. Hà bảo tôi: “em đã học được rất nhiều cái xấu của anh, đến khi cưới nhau em sẽ thành người xấu bằng anh, chuẩn bị chịu đựng nha”. Nói như đùa nhưng sự thật là thế. Phải mất một thời gian khá dài để 2 đứa có thể hiểu nhau như bây giờ, vì vậy chúng mình mới quyết định bước thêm một bước xa hơn.



- Gia đình của Minh Hà đã khi nào phản đối chuyện tình cảm của hai người bởi sự chênh lệch tuổi tác của anh và cô ấy?

Gia đình không phản đối, nhưng thực sự thời gian đầu họ cũng lo lắng vì tôi lớn hơn quá nhiều tuổi. được cưng chiều từ bé, còn công việc của tôi lại bận rộn nên hầu như không có thời gian chăm sóc người yêu, gia đình lo phải khổ.

Thêm vào đó, việc chênh lệch tuổi tác cũng khiến 2 đứa phải hy sinh khá nhiều sở thích và thói quen bản thân. Khi mới quen nhau, còn học đại học, tôi thì đi lưu diễn suốt, nhiều khi cả tháng 2 đứa chỉ gặp nhau vài ba lần. Công việc của tôi lúc nào cũng bận, ban ngày lại phải ngủ dậy trễ do công việc thường kết thúc rất khuya nên thời gian rảnh chỉ có ban đêm. Có khi cả tháng chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhất là khi tôi đi lưu diễn nước ngoài. Gia đình thấy vậy rất xót con, thấy con gái cứ lủi thủi một mình, có người yêu mà cũng như không. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi, bây giờ tôi thay đổi nhiều rồi. Tôi thấy chênh lệch tuổi tác cũng tốt, lớn lên nhiều nhờ yêu mình, mà mình trẻ ra nhiều nhờ yêu , thôi thì ông trời lúc nào cũng công bằng mà. Hiện giờ gia đình và gia đình mình đều hoàn toàn ủng hộ 2 đứa.

- Minh Hà trẻ và đẹp, có rất nhiều "vệ tinh" xung quanh sẵn sàng trở thành đối thủ của Lý Hải. Cảm giác của anh thế nào?

Phụ nữ xinh đẹp có nhiều người đeo đuổi là chuyện đương nhiên, chưa kể cô ấy còn tài giỏi, có học thức và đảm đang. Tôi tự hào về điều đó. Tôi tự tin có thể giữ cô ấy bên mình mà không phải đấu đá hay trở thành đối thủ của ai cả, vì Lý Hải là duy nhất và không có Lý Hải thứ hai. Tình cảm khó nói trước, cái gì của mình thì không giữ nó vẫn là của mình. Người ta nói cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ nó quá chặt, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do. Tôi biết là một cô gái thông minh, nên nếu một khi cô ấy đã muốn ra đi thì không ai có thể níu giữ, còncũng hiểu tôi, rằng một khi cô ấy đã quyết định ra đi thì tôi không bao giờ níu kéo trừ khi tôi là người có lỗi.

- Thời gian Minh Hà bận du học ở Anh, xa cô ấy cảm giác của anh ra sao?

Tôi rất trống vắng vì đã quen cảm giác luôn có cô ấy bên cạnh. Tôi không có nhiều bạn bè thân, vừa là người yêu nhưng cũng như người bạn mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ, vì nhiều khi tôi không cần nói cô ấy đã hiểu. Đôi khi, chẳng cần làm gì hay giúp gì cho tôi, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh và nhìn thấy cô ấy mỗi ngày cũng đủ thấy hạnh phúc.



- Minh Hà là cô gái sống trong nhung lụa, chưa va vấp nhiều và còn rất trẻ. Có cảm giác cô ấy chưa sẵn sàng trở thành mẫu phụ nữ của gia đình. Anh có băn khoăn về điều đó?

Lại nhắc về thời mới yêu nhau nhé, tôi đã có lúc phát điên vì cô ấy cư xử như một nàng công chúa, cảm giác như đụng vào cô ấy sẽ vỡ. Nhưng lâu dần tôi cũng hiểu chuyện, vì từ béchẳng phải làm gì cả, đến việc ăn uống của cô ấy cũng có người dọn đến tận phòng, cô ấy từng khóc và nói rằng không phải cô ấy muốn cư xử như công chúa, mà vì cô ấy không phân biệt được là như thế nào là tỏ vẻ đỏng đảnh.

Phải nói cô ấy thay đổi khá nhiều và nhanh. Nếu câu hỏi này hỏi tôi 6 năm về trước, chắn chắn tôi sẽ trả lời: tôi cần thời gian để hiểu hơn và để trưởng thành hơn. Nhưng bây giờ tôi có thể nói rằng tôi đang có một người phụ nữ trong ngoại hình của một cô bé tuổi hai mươi. bây giờ đã khác xưa, cô ấy có thể không phải là mẫu người phụ nữ của nội trợ gia đình, nhưng cô ấy là người phụ nữ mà tôi chọn cho gia đình của mình.

- Minh Hà theo học ngành luật, vậy lấy một cô gái hay cãi cọ về làm vợ, anh có thấy lo lắng?

Đúng là Minh Hà học luật, nhưng việc cô ấy học luật và việc cô ấy có là cô gái hay cãi cọ hay không lại không liên quan tới nhau. Tôi nghĩ có khi nhờ học luật mà cô ấy ăn nói cũng như cư xử điềm đạm và nhã nhặn hơn, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có bất đồng nhưng cô ấy chẳng bao giờ cãi tôi cả. Như tôi đã nói, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng. Thường có gì không hài lòng, vài hôm sau cô ấy nói chuyện và góp ý với tôi. Nếu tôi đúng cô ấy nghe theo, nhưng tôi phải đưa ra được lý do thật sự thuyết phục cô ấy.



- Anh nghĩ thế nào về mối tình nghệ sĩ, bởi thực tế là rất hiếm nghệ sĩ có được mối tình dài lâu như anh và càng ít có người có thể tiến tới hôn nhân?

Tôi nghĩ con người không ai giống ai, phải chăng khi dùng từ tình nghệ sĩ bạn muốn nói về tình yêu chóng vánh. Bản thân cũng là nghệ sĩ, và tôi không muốn nói bất cứ gì về 2 từ này. Nghệ sĩ là nghề nghiệp của tôi, khi tôi đứng trên sân khấu tôi là nghệ sĩ, còn trong tình yêu đời thường tôi cũng như mọi người. Tôi nghĩ không nên lấy cá tính hay lối sống của những người làm nghệ sĩ hay những vấn đề cá nhân để gán vào hai từ nghệ sĩ và đánh đồng mọi người với nhau.

Rất nhiều nghệ sĩ có mối tình lâu như tôi, nhưng vì nghệ sĩ là người của công chúng nên khi họ yêu ai, khán giả đều biết, vì thế mọi người mới bị cảm giác nghệ sĩ yêu nhiều và yêu nhanh. Khách quan mà nói, nếu không làm nghệ sĩ có khi lại còn yêu nhiều và nhanh hơn, vì có ai biết đâu, mà có biết cũng chẳng bị bàn tán. Đúng là làm nghệ thuật dễ gặp trắc trở trong tình yêu bởi chúng tôi có nhiều người hâm mộ, bản chất công việc lại đi nhiều và gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người.

Để yêu được nghệ sĩ phải hiểu chúng tôi ghê gớm. Tôi có thể giữ bản thân mình chung thủy, nhưng tôi không cấm người khác hâm mộ hoặc thích tôi được. Còn tại sao dễ đỗ vỡ, tôi không có câu trả lời, nhưng giả sử bạn là người yêu tôi, 12h đêm có một cô gái xinh đẹp mang đồ ăn đến tận nhà tìm tôi và nhất định không chịu về. Tôi hoàn toàn không có gì với cô ấy cả, nhưng nếu bạn là người yêu của tôi, liệu bạn có còn tin tôi không?

- Và anh đã giải quyết nó theo hướng nào để giữ gìn được tình yêu trong suốt 6 năm qua và tiến tới một đám cưới hạnh phúc?

Tôi không giải quyết gì cả, ngắn gọn có thể nói: chúng tôi yêu nhau, tin nhau, tôn trọng nhau và luôn cố gắng để chấp nhận mọi thứ của nhau.

- Không ít đám cưới nghệ sĩ mới đầu rất rùm beng, sau rồi lại chia tay trong đau đớn. Anh chuẩn bị tinh thần như thế nào trước những điều không hay có thể đến với hạnh phúc?

Sự chuẩn bị tốt nhất là không chuẩn bị gì cả. Người tính không bằng trời tính. Tôi luôn sẵn sàng cho mọi điều không hay trong cuộc sống, điều tôi quan tâm là tôi đang làm gì để tôi không bao giờ cảm thấy hối hận về ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những bất đồng, đơn giản vì chúng tôi cũng là con người và không thể giữ cho mình mãi luôn hoàn hảo, hoặc giả tạo mình hoàn hảo. Vì vậy, đối với tôi bây giờ, sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người, của khán giả, bạn bè, người thân chính là tinh thần của tôi.

- Nếu có điều gì không hài lòng về Minh Hà, anh sẽ làm gì?

Tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Minh Hà luôn biết phải làm gì, cô ấy có thể ngoan ngoãn nghe lời, hoặc làm cho tôi hài lòng về điều tôi đã không hài lòng…

- Anh muốn vợ mình sau này sẽ hoạt động trong nghệ thuật, làm luật sư , hay ở nhà chăm lo cho gia đình?

Tôi để cô ấy lựa chọn công việc, nhưng thật lòng tôi luôn muốn cô ấy coi gia đình là quan trọng nhất.


 
- Sau đám cưới, anh chị định bao giờ sinh con?

Tôi rất thích trẻ con nhưng định bao giờ sinh con, và sinh mấy đứa thật sự là tôi chưa biết. Nếu bây giờ có một bé gái, chắc chắn thời gian rảnh tôi chỉ ở nhà chơi với con.