Lưu Hương Giang đã sinh em bé xinh như con lai

Dân Trí, Theo 10:28 20/05/2011

Theo thông tin từ nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, 14h22 chiều ngày 14/5, ca sỹ Lưu Hương Giang đã sinh con gái đầu lòng tại bệnh viện Việt- Pháp. “Em bé xinh như con lai…”- nhạc sỹ Lưu Thiên Hương tiết lộ.

Dự kiến sinh con đầu lòng vào đầu tháng 5/2011, nhưng ca sỹ “Cải Bắp” đã sinh em bé muộn hơn. Theo thông tin từ nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, 14h22 chiều ngày 14/5, ca sỹ Lưu Hương Giang đã hạ sinh con gái đầu lòng tại bệnh viện Việt-Pháp theo phương pháp sinh mổ. Em bé được đặt tên Hồ Khánh Hà.

Biết em bé nằm ngược nên ngay từ đầu gia đình đã xác định Giang sẽ sinh mổ. Cả nhà cẩn thận xem giờ và ca mổ sinh của Giang diễn ra đúng vào 14h22 ngày 14/5. Khi tôi có mặt ở đó, điều đầu tiên cảm nhận được, tiếng khóc của em rất lạ thường. Nó khóc váng lên! Tiếng khóc át cả tiếng bác sỹ. Cả nhà đùa rằng, nó hát rock giống mẹ đấy!”- Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương chia sẻ.


Em bé nặng 3,2 kg, được bố Hồ Hoài Anh đặt tên là Hồ Khánh Hà. Thông tin từ nhạc sỹ Lưu Thiên Hương, “Trộm vía, em bé xinh như con lai. Mũi rất cao. Giống cả bố lẫn mẹ. Gia đình hai bên đều hạnh phúc. Khổ nhất là Hoài Anh, vừa lo công việc ở nhà, vừa lo giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, vừa chạy đến bệnh viện chăm vợ con… Tuy mệt nhưng ông bố trẻ rất hạnh phúc. Giang thực sự kiên cường. Sinh mổ, bị bệnh không được dùng thuốc giảm đau, khi hết thuốc tê, Giang rất đau nhưng không kêu than nửa lời, không khóc, chỉ để lộ niềm vui mừng hạnh phúc. Có lẽ, bản năng làm mẹ đã giúp Giang vượt qua tất cả”.


Hiện tại, Lưu Hương Giang vẫn được chăm sóc tại bệnh viện Việt-Pháp. Ca sỹ “Cải bắp” sẽ ra viện vào 10h sáng ngày 20/5. Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương luôn túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho em gái và em bé mới sinh. “Cả nhà tôi đều túc trực ở viện. Em bé ra đời luôn là niềm hạnh phúc lớn của mỗi gia đình, gia đình Giang cũng vậy. Tất cả chúng tôi đều đã mong đợi giây phút được gặp bé. Nhất là Giang, “Cải Bắp” thực sự hạnh phúc và đã kiên cường vượt qua sự đau đớn…”.

Vợ chồng Lưu Hương Giang- Hồ Hòai Anh thắm thiết bên nhau