Lilo chính thức phải "bóc lịch" sau vụ trộm cắp

Tuấn Phạm, Theo 15:18 27/05/2011

Cô nàng lắm chiêu sẽ bị tước bỏ quyền tự do trong vòng 35 ngày đấy!<img src="/Images/EmoticonOng/00.png" />

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ lao động công ích xã hội trong vòng 480 tiếng tại Los Angele cho hành vi trộm cắp của mình, Lilo vẫn không thể tránh khỏi hình phạt bị giam cầm để cải tạo. Tuy nhiên, điều đặc biệt mà tòa án tối cao tại Los Angeles đã làm đó là giảm nhẹ hình phạt cho cô nàng. Đồng nghĩa với việc, thay vì phải khoác lên người bộ trang phục trong nhà tù, thì Lilo sẽ bị "cấm cửa" 24/24 giờ trong căn nhà riêng của mình tại Venice, California.



Mức án này có hiệu lực trong vòng 35 ngày, mặc dù cô nàng có thể cảm thấy thoải mái hơn khi bị giam cầm trong chính căn nhà của mình, tuy nhiên Lilo vẫn chịu tầm kiểm soát của những người giám hộ cũng như chiếc vòng điện tử mà cô nàng bắt buộc phải đeo trên tay. Một thông tin từ TMZ cho biết, chính Lilo là người đã đề xuất với tòa án để xin được chịu án trong khoảng thời gian càng sớm càng tốt, cô nàng muốn nhanh chóng trở lại cuộc sống cũng như kịp bắt tay vào bộ phim mà mình sắp góp mặt trong vai trò nhân vật chính.




Rõ ràng hình phạt tự giam cầm trong căn nhà của mình tại Venice, California xem ra rất "dễ thở" với Lilo!


Nhưng nếu tiếp tục vi phạm những điều lệ trong bản án, Lilo sẽ có "cơ hội" quay về phòng giam của nhà tù!

Được biết, hình phạt trong 35 ngày có thể giảm xuống chỉ còn 14 ngày nếu Lilo có thái độ đúng đắn và không gây bất cứ cản trở, hay có hành vi chống đối nào với những người giám hộ. Mặt khác, cô nàng sẽ bị chuyển ngay đến nhà tù nếu như tự ý sử dụng chất kích thích, dung dịch chứa cồn hay bước chân ra khỏi căn nhà của mình!