Lilo bật khóc nức nở vì bị ngồi tù 90 ngày

TaurusW (Theo Usmag), Theo 09:49 07/07/2010

Lilo không cầm được nước mắt sau khi nghe tòa án đưa ra kết luận cuối cùng trong phiên tòa diễn ra hôm 6/7 vừa qua.

Ngày 6/7 dường như là ngày xui xẻo nhất trong đời của Lindsay Lohan. Theo đúng lịch trình, sáng ngày hôm qua, phiên tòa xét xử vi phạm lệnh quản chế từ năm 2007 đã được diễn ra tại Beverly Hills.

 


 
Cô nàng lắm chiêu đến từ sớm, Lilo diện áo phông đen, quần vải xám và đeo kính, luật sư của cô là Shawn Chapman Holley. Cũng có mặt tại phiên tòa là em gái Ali và ông bố Michael thì đi cùng với luật sư riêng. Phiên tòa này cũng sẽ xem xét lại quá trình cải tạo của Lindsay từ phiên tòa trước diễn ra hôm 24/5.

Với những gì đã gây ra kể từ sau vụ việc lái xe trong tình trạng say rượu và sử dụng ma túy năm 2007, thẩm phán Marsha Revers đã ra quyết định cuối cùng: Lindsay sẽ phải ngồi tù 90 ngày.



 
Mức phạt khá nghiêm khắc này bao gồm 30 ngày vì lái xe trong tình trạng say rượu hồi năm 2007, 30 ngày cho vụ bắt giữ thứ 2 và 30 ngày vì lái xe thiếu thận trọng. Đồng thời, trong quá trình quản chế có yêu cầu Lilo phải tham gia các lớp học giáo dục về rượu diễn ra vào mỗi tuần, nhưng cô nàng đã bỏ học đến 9 lần tính đến thời điểm diễn ra phiên tòa. Lilo đã đưa ra hàng loạt lời bào chữa như phải đóng phim, quảng bá cho dòng thời trang, đi du lịch và bị lỡ chuyến bay hay việc ông chú qua đời (mặc dù cô nàng không đến dự lễ tang) nhưng tất cả đều vô hiệu. LiLo sẽ phải thực thi quyết định này từ ngày 20/7 tới.
 


 
Ngôi sao tiệc tùng đã bật khóc khi nghe thẩm phán tuyên án, không tin nổi vào mắt mình, Lindsay quay sang hỏi luật sư Shawn Chapman Holley: “Có thật không?”. Khi tòa hỏi rằng hồi năm 2007, Lindsay đã phải ở tù bao lâu, Shawn trả lời rằng cô không chắc, còn Lilo thì nói: “Rất nhiều.”, thực tế Lindsay đã bóc lịch 84 phút.
 
Trước khi thẩm phán đọc tuyên án, Lilo vừa khóc vừa nói: “Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể. Đó là cả một đoạn dường dài, tôi không muốn tòa nghĩ rằng tôi không tôn trọng tòa. Tôi đã làm tất cả những gì tòa yêu cầu với lòng tận tình nhất. Tôi không nói đùa, đây là cả cuộc sống của tôi”. Lindsay cũng nói về việc cô nàng không tham gia khóa học về tác hại của rượu.: “Tôi không bỏ học để ra ngoài chơi hay làm bất cứ thứ gì, tôi đi làm việc.”. Trong giờ giải lao, Lilo cũng đã kịp thay trang phục mới tinh tươm.
 


Ở hàng ghế dưới, bố của Lindsay – ông Michael và em gái Ali cũng khóc theo. Cũng trong phiên tòa, thẩm phán quyết định không thừa nhận những chứng cứ tố cáo Lindsay sử dụng rượu tại bữa tiệc MTV Movie Awards hồi đầu tháng trước khi vòng kiểm soát báo động.

Lisa Bloom - luật sư của Michael Lohan đã viết một bức thư thay mặt ông cầu khẩn tòa đừng đưa Lindsay vào tù mà nên cho Lilo tham gia những chương trình nội trú điều trị ma túy và rượu tại nhà. Chi tiết hơn, Michael muốn con gái vào trại cai nghiện và phục hồi chức năng ở quê nhà Long Island New York, tránh xa Hollywood.

 
Lindsay sẽ phải đến nhà tù Facility Century Regional Detention Facility ở Lynnwood, California, đây là nơi cô nàng từng bị giam 84 phút, đồng thời cũng là "chốn xưa" của Paris Hilton trước đây.


 
Mặc dù bị phán quyết ngồi tù 90 ngày nhưng nếu cải tạo tốt, Lindsay có thể được ra sớm vì chính sách lâu đời dành cho những người không phạm tội bạo lực, hình sự do tình trạng quá đông tù nhân.
 
Clip Lilo bật khóc ngay tại toà