Có thể nói, tập phát sóng vừa rồi của
Vietnam's Next Top Model mang đậm sắc thái "thích nghi". Từ việc các cô gái phải học cách tập trung và "bỏ ngoài đầu" những gì đang diễn ra xung quanh mình trong thử thách "hóa tượng đồng" giữa đường phố cho tới buổi chụp hình
"Under the water".Với việc phải ngụp lặn dưới nước để cho ra những tấm hình đẹp, các thí sinh đã phải luyện tập cấp tốc cách nín thở dưới bể bơi. Tuy nhiên, việc thích nghi một cách nhanh chóng chưa bao giờ là dễ dàng cả. Chính vì vậy mà đa số các cô gái đều tỏ ra rất khổ sở với buổi chụp hình duới nước cực "khoai" này.
Lê Thị Thúy là người làm tốn nhiều thời gian nhất của cả ekip chụp hình. Vì không biết bơi nên chị ấy dường như không thể lặn xuống vài giây. Và nếu có thì
Thúy lại không thể kiểm soát được các cơ mặt và cách tạo dáng của mình.
Hậu quả là
Lê Thị Thúy - người từ đầu season 2 tới giờ luôn là thí sinh sở hữu những bức hình tốt, trong tập 7 lại có một bức hình khá kém. Giám khảo
Xuân Lan nhận xét tấm hình của
Thúy:
"Tôi cảm giác em là một cái tượng gỗ chúng tôi đem nhúng nước. Mặt em vô hồn và rất sợ hãi!".Giám khảo
Nam Trung còn thẳng thắn:
"Em có biết rằng cảm giác kinh khủng nhất của chúng tôi khi chụp hình là gì không? Là chính cô người mẫu đó làm cho chúng tôi muốn đi ra khỏi cái set mà mình nghĩ ra. Đối với tôi em khóc quá nhiều. Mỗi một lần em gặp bất kỳ một thử thách gì, điều tôi cần nhìn thấy là: em muốn chinh phục nó thì em hãy tiến vào, còn không muốn, đi về!"... Thậm chí, giám khảo
Đỗ Mạnh Cường còn nói: "
Đừng lấy nước mắt ra để mong chúng tôi thương em. Nếu chúng tôi thương em thì sao? Cho em đi về đúng không?... Hay đó là sự giả tạo của em?"Giám khảo
Xuân Lan còn gay gắt:
"em không lớn hơn chúng tôi, kinh nghiệm sống của em không bằng chúng tôi nên tốt nhất là sống thật với chính bản thân mình. Đừng diễn nữa! "...Không thể phủ nhận, đây là những lời nhận xét "nặng nề" nhất từ phía ban giám khảo đối với một thí sinh từ đầu đến giờ. Việc 3 vị giám khảo cùng chỉ trích
Lê Thị Thúy đã tạo nên nhiều luồng suy nghĩ trái chiều.
Nhiều người cảm thấy những lời ban giám khảo nói với
Thúy dường như hơi quá. Nếu theo dõi trong lúc
Thúy chụp hình dưới nước, có thể nhận thấy rằng bản thân chị ấy gặp khá nhiều khó khăn đối với việc phải ngụp lặn. Nếu nói
Thúy giả tạo và dùng "nước mắt cá sấu" thì quả thực hơi "oan" cho chị ấy. Chính
Thúy cũng chia sẻ rằng lúc ở bể bơi, chân tay chị ấy "nửa muốn níu kéo, nửa muốn từ bỏ" vì việc thích nghi quả là khó khăn.
Số khác thì lại cho rằng đây là sự gay gắt "có chủ ý" của ban giám khảo. Từ trước tới giờ, khi các thí sinh "gặp phốt" và nhận lại những lời chỉ trích, tất cả đều trở nên tiến bộ hơn rất nhiều. Dường như ban giám khảo muốn
Thúy hãy từ bỏ thói quen "mít ướt" và tập trung vào những tấm hình của mình. Bởi lẽ, môi trường khắc nghiệt của nghề người mẫu không có chỗ cho sự ủy mị và nản chí.
Mặc dù vậy, người bị loại trong tập 7 không phải là
Lê Thị Thúy mà là
Dương Thị Dung. Cô gái xinh đẹp của miền quê Bắc Giang tuy có nhiều tiềm năng để đứng trên sàn diễn nhưng
Dung lại bị "đóng khung" vào mỗi một hình ảnh "ngoan hiền" và không có sự phá cách.
Dương Thị Dung là người bị loại Dưới đây là những bức hình chụp dưới nước của các thí sinh:
Nguyễn Thị Tuyết là người sở hữu bức hình đẹp nhất