Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm

Minh Tài - Ảnh: Vivian , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/11/2014

Nữ người mẫu chuyển giới Lan Phương lần đầu kể về chuyện yêu và quá trình đi đến ước mơ trở thành con gái của mình.

"Là tâm điểm tò mò vì mình là người chuyển giới tủi thân lắm!"

Là người chuyển giới, khi tham gia một chương trình truyền hình, Lan Phương có nghĩ mình sẽ được chú ý hay không?

Khi đến với Việt nam Next Top Model, thật sự tôi không muốn mọi người biết mình là người chuyển giới. Tôi đến với cuộc thi vì mình thật sự mong muốn làm người mẫu, chứ không muốn mang chuyện đời mình ra để gây chú ý. Cũng phải vài ngày sau, phía BTC mới biết tôi là người chuyển giới và từ đó được mọi người chú ý hơn. Nhưng đây cũng chỉ là sự tò mò thôi, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để mọi người đánh giá đúng được khả năng của mình.

Là tâm điểm của sự tò mò, chắc hẳn đôi lần Lan Phương cũng cảm thấy chạnh lòng đúng không?

Tủi thân lắm chứ. Từ sau chương trình, nhiều người biết mình hơn và có mời tôi tham gia các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện thì điều nhận được ánh mắt tò mò từ mọi người. Họ để ý vì muốn xem Lan Phương chuyển giới ngoài đời như thế nào, có xinh đẹp không, có duyên dáng nữ tính không hay vẫn còn "lộ" chất đàn ông,... Dù không kỳ thị hay nói gì mình cả, nhưng sống trong ánh mắt tò mò đó, lắm lúc tôi chạnh lòng lắm. 

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 1

Nổi tiếng sau cuộc thi và được truyền thông, các sự kiện săn đón. Nhưng một thời gian sau, Lan Phương dường như ít xuất hiện hẳn trên các mặt báo. Lúc đó, bạn có từng nghĩ sẽ dùng chiêu trò để đánh bóng lại tên tuổi và có show hay không?

Không. Bản thân mình đã là người chuyển giới rồi, nên mình không muốn làm những chuyện lố lăng để được lên báo. Như thế người ta không tôn trọng mình, người ta càng kỳ thị mình, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp mà cộng đồng LGBT mình đang cố gắng xây dựng. Thay vào đó, tôi cố gắng làm tốt công việc hiện tại. Chỉ cần có 1 show gọi thì tôi cũng phải cố gắng hết sức làm tốt show đó, để cho họ thấy được sự chuyên nghiệp, đam mê, sự tự trọng và ý chí của mình. Nếu không có show thì tôi ở nhà để rèn luyện thêm để hoàn thiện bản thân. 

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 2

"Quả thật, Internet đã cứu cả cuộc đời tôi"

Lan Phương biết mình là nữ từ khi nào?

Từ khi tôi còn rất nhỏ rồi. Ngày xưa, mỗi khi tắm xong là tôi thích chọn đầm của chị để mặc chứ không mặc đồ con trai ba mẹ mua cho đâu. Ngay từ lúc đó thì ba mẹ cũng biết tôi hơi khác so với "con nhà người ta" rồi. Ba mẹ cũng có uốn nắn tôi theo "kiểu con trai", nhưng nhận ra đây không phải là cách. Từ đó ba mẹ xuôi theo chiều gió luôn. Tôi đã có cuộc sống của một người con gái ngay từ tấm bé rồi. Vậy nên việc lớn lên, đi chuyển giới để làm một người con gái với tôi như quy luật và là chuyện tất nhiên phải làm. 

Thể hiện mình là con gái ngay từ nhỏ, bạn bè của Lan Phương phản ứng như thế nào vì lúc đó, khái niệm về gay, les hay người chuyển giới vẫn chưa phổ biến và thoáng như bây giờ?

Tôi toàn chơi với con gái, chơi trò con gái như: banh đũa, búp bê, ô quan,... Lúc đó tụi trẻ con trong xóm cũng chưa biết gì về LGBT đâu, nên mấy đứa tôi chơi với nhau thoải mái lắm. Lên tới cấp 2 thì bạn bè mới bắt đầu chọc ghẹo. Nhưng chỉ có những bạn trai khác lớp mới ghẹo, trêu tôi thôi. Mấy bạn trai cùng lớp thì hiểu tôi, nên cũng bảo vệ tôi lắm. 

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 3

Được các bạn nam trong lớp bảo vệ, che chở khi mình đang yếu đuối, Lan Phương có từng "rung rinh" với ai không? 

Cũng có (đỏ mặt), nhưng mà mình đâu có dám thổ lộ. Vì lúc đó tôi nghĩ có thích cũng không làm được gì cả, nên thôi, cứ thích người ta âm thầm, gom góp hạnh phúc cho mình là mãn nguyện rồi.

Đến năm lớp 9, thấy mấy bạn nữ trong lớp được mặc áo dài. Tôi cũng muốn được mặc cho giống bạn, thế là về xin mẹ. Mẹ nói không được. Tôi bèn lên xin thầy hiệu trưởng nhưng cũng vô vọng. Bản tính tôi cũng ngang lắm, tôi nghỉ học. Vì không được sống với bản thân mình, hằng ngày đi học phải mặc đồ con trai nữa, kỳ cục khó chịu lắm. Nên tôi quyết định nghỉ học. 

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 4

Sau đó tôi gặp được những người giống như mình trên mạng, tôi như tìm được ánh sáng vậy. Trong 1 lần offline của forum này, tôi thấy mọi người đội tóc giả, được giả lộ, sống đúng với giới tính của mình. Trong đó có 1 vài chị đã chuyển giới rồi, 1 chị nói với tôi: "Em giống con gái quá, sao không chuyển giới đi em?". Lúc đó tôi mới hỏi: "Ủa chuyển giới là sao chị?". Vì trước giờ tôi chưa từng biết là có cái gọi là "chuyển giới" trên đời. Như được khai sáng, từ lúc đó tôi mới quyết tâm mình phải chuyển giới. Tôi về xin tiền mẹ để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng nhà nghèo quá, mẹ không có tiền cho tôi. Tôi thấy mẹ khóc nhiều lắm, mẹ áy náy vì sinh tôi ra, nhưng không giúp được tôi trở về đúng con người của mình. Tôi không trách mẹ, chỉ biết ơn vì mẹ đã hiểu mình.

Tôi lên mạng để tìm hiểu, giao lưu nhiều hơn. May mắn tôi đã gặp được nhiều người tốt. Sau khi nghe hoàn cảnh của tôi, họ đồng ý giúp đỡ và cho tôi tiền đi phẫu thuật. 17 tuổi, tôi chính thức trở thành con gái. Mừng lắm, hạnh phúc lắm. Quả thật, có thể nói internet đã cứu cả cuộc đời tôi.

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 5

Chuyển giới cũng có tác dụng phụ, nó làm giảm tuổi thọ từ 10-20 năm, Lan Phương có nghĩ nó là sự đánh đổi quá lớn không? Có khi nào bạn hối hận?

1 ngày sống với thân xác con gái cũng phải làm. Tôi nghĩ rằng, nếu phải sống trong cơ thể mà lúc nào cũng cảm giác không phải của mình, nó dằn vặt, đau đớn lắm. Không thể hạnh phúc được! Tôi tính như vầy: nếu mình sống tới 60 tuổi, thì thay vì sống tới tuổi đó, thì mình sống tới 40 tuổi thôi, là mình được sống tới nửa đời làm con gái. Vậy là mình cũng may mắn hơn rất nhiều người rồi, đúng không? (cười) 

Tình yêu với "trai thẳng" hiếm lắm, tôi không dám tin.

Chuyện yêu của Lan Phương hiện tại thì sao?

Trước khi công khai, tôi có nhiều người theo đuổi. Nhưng sau khi công khai mình là người chuyển giới rồi, ít có ai chấp nhận. Hoặc có người thương mình thật lòng, nhưng rồi cũng không đi được đến đâu hết. Chuyện tình yêu cũng là lý do đưa tôi đến với cuộc thi Việt Nam Next top Model đấy. Trước đó, tôi có hẹn hò với một anh trong 4 năm. Anh ấy thương và rất lo cho tôi. Nhưng lại không thích tôi làm nghề người mẫu. Lúc đó, dù có nhiều lời mời diễn, chụp ảnh nhưng tôi trọng tình yêu hơn. Vì thế tôi từ chối hết cơ hội đến với mình.

Rồi một ngày, khi cảm thấy tình yêu đủ lớn, tôi quyết định nói với ảnh về thân phận từng là con trai của mình và tính đến chuyện xa hơn. Nhưng biết chuyện rồi ảnh thay đổi nhanh quá. Chúng tôi chia tay. Lúc đó, tôi không còn gì cả. Sau chuyện này, tôi quyết định sẽ chuyên tâm theo nghề người mẫu, sống với đam mê của chính mình. Tình yêu với tôi quan trọng lắm chứ, nhưng tôi nghĩ, cái nghề thì vẫn quan trọng hơn, vì suy cho cùng, phận tôi khó tìm người yêu lắm (cười).

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 6

Sau sự việc đó, Lan Phương có còn niềm tin vào tình yêu với "trai thẳng" hay không?

Tình yêu với "trai thẳng" hiếm lắm! Rất khó để có thể tìm được người đàn ông sẵn sàng vì thương mình mà vượt qua tất cả: con cái, gia đình, ánh nhìn dư luận,... Nếu có, thì chỉ có thể là người nước ngoài hoặc Việt kiều thôi. Vì dù sao, họ vẫn có tư tưởng thoáng hơn. Hiện tại, tôi chưa dám nghĩ tới việc yêu, chỉ dồn hết sức mình cho công việc thôi. Giống như trường hợp của Hương Giang và Criss Lai. Quả thật, tôi hay theo dõi tin tức về 2 người. Tôi rất mừng và ngưỡng mộ bạn ấy vì có người giống mình, cùng trang lứa với mình và tìm được hạnh phúc. Chứ còn bản thân tôi, tôi không dám tin về tình yêu nữa. 

"Năm sau tôi sẽ đi thi Miss Tiffany"

Thần tượng trong giới nghệ sĩ của Lan Phương là ai? Dự định sắp tới của bạn là gì?

Tôi hâm mộ Nong Poy. Cô ấy là những gì mà mình hướng tới. Mỗi khi mệt mỏi quá, nản chí quá thì lại lấy ảnh của Nong Poy ra để ngắm và lên tinh thần cho bản thân. Tôi nghĩ không chỉ tôi, mà cô ấy còn là thần tượng, niềm tự hào của rất nhiều người chuyển giới nữa. Nong Poy đẹp, tự tin, trí thức, nền nã và duyên dáng. Đặc biệt, cô ấy thành công và được mọi người công nhận. Tôi cũng muốn bản thân được mọi người công nhận (cười).

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 7
Lan Phương chia sẻ Nong Poy chính là điểm tựa tinh thần cho mình mỗi khi mệt mỏi

Từ nhỏ tôi đã có mơ ước trở thành Hoa hậu rồi. Do đó, tôi dự tính rèn luyện bản thân, cả về nhan sắc lẫn kiến thức để năm sau có thể đi thi Miss Tiffany. Nghĩ tới thôi đã cảm thấy nóng lòng và nôn nao lắm. Mong rằng mình có thể thể hiện được bản thân và mang vinh dự về cho cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam.

Cảm ơn Lan Phương về những chia sẻ của bạn. Chúc Lan Phương sẽ ngày một thành công hơn và có thể hoàn thành được ước mơ vươn tới chiếc vương miện Hoa hậu của mình! 

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 8

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 9

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 10

Lan Phương: Tình yêu giữa người chuyển giới với "trai thẳng" hiếm lắm 11
Những hình ảnh xinh đẹp và nữ tính của Lan Phương