Kim Hiền: "Yêu thêm lần nữa - tại sao không?"

Hương Ngân, ảnh: NVCC, Theo 00:00 25/10/2010

Bà mẹ trẻ bây giờ có vẻ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn! Nhưng đâu đó trong mỗi câu chữ của Hiền, thì vẫn là một người phụ nữ yếu đuối và lắm lo toan...

Chào Kim Hiền, càng ngày càng thấy chị xinh đẹp và rạng rỡ lên nhiều nha!

(Cười) Cám ơn lời khen nhé! Kim Hiền đã từng chia sẻ, Hiền sẽ vượt qua nỗi đau và đứng dậy để tiếp tục bước vào cuộc sống mới. Những ngày tháng khó nhất của cuộc đời Kim Hiền đã đi qua, Hiền đã cảm nhận được mọi thứ cần thiết cho bản thân mình. Giờ đây Kim Hiền đã vượt qua nỗi đau đó, thấy mình nhẹ nhõm, thanh thản lắm. Dĩ nhiên, không có cớ gì mà mình không xinh đẹp, hạnh phúc và chín chắn lên cả. (cười)



Phải chăng sau chuyện đổ vỡ hạnh phúc gia đình, chị đã thay đổi rất nhiều?

Cuộc sống hôn nhân không ai nói trước được bất cứ điều gì cả, khi xảy ra rồi thì mới thấy mình còn quá nhỏ bé lắm, chưa trưởng thành lên được. Và đôi khi, mọi chuyện xảy ra rồi, mình mới thấy bản thân tự lập hơn, tự đứng lên và tự vượt qua khó khăn thật mạnh mẽ! Lúc đó, mình bắt đầu trưởng thành nhiều hơn trong cuộc sống. Chính bản thân Kim Hiền cũng đã cảm nhận được chặng đường sau này của mình bước qua như thế nào.

Vậy Kim Hiền có dám yêu thêm một lần nữa không?

Tại sao không?! Nếu được yêu Hiền vẫn sẽ yêu hết mình như chính con người Hiền bây giờ. Nhưng có điều, mọi thứ diễn ra khó lắm, Kim Hiền của ngày hôm nay chỉ yêu công việc và yêu con trai Sonic thôi. Hiền không còn thời gian để nghĩ tới chuyện tình cảm nên cũng chẳng có ai dám yêu Hiền đâu.


Đến bao giờ chị sẽ tìm cho con trai 1 người “bố” mới?

Sonic đã có bố rồi, trên đời này mỗi đứa trẻ chỉ có một người bố và một người mẹ, không ai có thể thay thế được ba mẹ của Sonic cả. Nên Kim Hiền cũng không phải đi tìm người bố mới nào cho Sonic cả!

Bận rộn đóng phim và kinh doanh, đi hát, chị làm thế nào để bù đắp cho bé Sonic?

Đối với phim thì Hiền cũng đã hoàn thành xong rồi, thời gian này Hiền đang bắt tay vào kinh doanh shop và đi học thanh nhạc để bắt đầu một công việc mới trong lĩnh vực ca hát. Thời gian càng bận rộn, cuốn mình vào công việc thì Kim Hiền càng thấy vui và hạnh phúc, chỉ sợ một ngày mà không làm gì chắc Hiền điên mất. Còn bé Sonic cũng bắt đầu vào lớp 1, giờ học của Sonic cũng bận rộn không kém mẹ Hiền luôn. Chỉ những ngày cuối tuần là hai mẹ con dành thời gian cho nhau thôi.

Với Hiền, bù đắp cho con cái không phải suốt ngày chơi với con mà phải cật lực làm việc để cho tương lai Sonic sau này. Đó là những gì Hiền cần làm cho ngày hôm nay.
 


Cật lực làm việc vì tương lai của con, chị có sợ khi đứa trẻ lớn lên sẽ thiếu vắng sự quan tâm của mẹ?

Không. Như Hiền có vừa nói, cả hai mẹ con đều bận rộn cả tuần với việc học và đi làm nhưng đến cuối tuần vẫn tranh thủ thời gian bên nhau. Hiền ở nhà nấu ăn cho Sonic, rồi dẫn bé đi chơi đâu đó, và dạy Sonic học nữa… Ngoài ra, Sonic vẫn có ông bà ngoại và mọi người yêu thương chăm sóc mà, làm sao có thể thiếu vắng tình thương, sự quan tâm của gia đình được!

Dường như qua cách nói của chị, Sonic khá "trưởng thành"? 

Đúng rồi! Sonic là hiện thân của Hiền lúc nhỏ đó! (cười) Bé Sonic rất hiểu và thường xuyên chia sẻ tâm sự với mẹ, từ hồ nhỏ xíu, bé Sonic đã biết tự lập và vui tính lắm. Lúc nào cũng vẽ tranh tặng mẹ, nhìn những bức tranh con trai vẽ chỉ có hai mẹ con dắt tay nhau đi chơi mà lòng Hiền thấy quặn lại, đau xót, thương con lắm. Tất cả tranh của Sonic vẽ Hiền đều giữ lại làm kỉ niệm cho dù con vẽ chưa xong…
 


Bé Sonic sống với mẹ, vậy sợi dây cha – con giữa bé Sonic và ba Phong thì như thế nào đây?

Sẽ không có ai làm tổn thương Sonic nên vì thế bé vẫn luôn có những người thân bên mình, cả ba Phong cũng vậy!

Ba Phong có thường xuyên hỏi thăm, chu cấp cho hai mẹ con không?

Có lẽ câu hỏi này cho phép Kim Hiền không trả lời. Hiền không muốn nhắc quá nhiều đến “người đó”!

Ví dụ như bây giờ chị vẫn còn "một mình", không nặng gánh gia đình, thì cuộc sống của Kim Hiền bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?

Nếu có một ngày như vậy, Hiền thấy rất thanh thản, bình yên. Nhưng Hiền đang yêu cuộc sống hiện tại của mình, sẽ không có ngày đó đâu!



“Út Ráng” ngày xưa và Kim Hiền đã thay đổi những gì?

(Cười) Khác nhiều lắm, Kim Hiền đã già đi nhiều rồi, chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Đặc biệt, lúc trước có gia đình còn giờ thì lặng lẽ một mình.

Có bao giờ chị cảm thấy bất lực trước một việc gì đó không?

Bất kể khi làm điều gì Hiền đều cảm nhận và chắc chắn kết quả có được hay không? Tại sao Hiền phải bất lực khi giờ đây không có ai có thể làm tổn thương Kim Hiền hết? Chỉ có công việc nhiều quá đôi khi làm mình mệt, nhưng tính của Hiền lại thích làm việc, thích được lao động.



Nhưng hẳn vẫn có động lực nào đó giúp chị vượt lên nỗi buồn, tiến xa trên con đường sự nghiệp như bậy giờ?

Hiền có được ngày hôm nay là nhớ rất nhiều tình thương của mọi người, gia đình, ba mẹ, bé Sonic, khán giả và những người bạn đặc biệt nữa. Ai cũng muốn thấy Hiền vui, lúc nào cũng sợ Hiền buồn. Chính vì tình cảm của mọi người đã giúp Hiền có động lực vượt qua mạnh mẽ và đứng dậy!

Và trước những thách thức khi mà chị phải đối mặt có lúc nào chị lung lay, muốn rời xa con đường mình đã chọn không?

Nếu được đối mặt với công việc cho dù khó khăn thì Kim Hiền cũng sẽ làm, vì với Hiền đó là cơ hội của mình. Vậy tại sao mình lại không nhận lấy nó mà lại chối bỏ nó.