Khổng Tú Quỳnh là học sinh "mít ướt", Hoàng Hải tiếc mùa hè qua...

Mắt Buồn, Theo 00:00 05/09/2010

Và không thể thiếu những lời chúc cho năm học mới nhé!!! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Một mùa hè bận rộn và tiếc nuối

 
Hoàng Hải: Hè này, Hải cùng ekip thực hiện dự án Hồ Gươm sáng sớm, và đã có những kỷ niệm cùng các bạn trong Fanclub trên đường phố Hà Nội rất vui, nói chính xác là không thể nào quên được. Hy vọng cuối tháng 9 này khi sản phẩm ra mắt sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và đánh giá của mọi người. Ngoài ra, năm nào Hoàng Hải cũng có kế hoạch đi du lịch cùng với gia đình mình, tiếc là năm nay đến phút chót vì bận công việc nên Hải đành phải hủy mất chuyến đi. Nhất định, sau khi hoàn thành dự án, Hải sẽ dành hẳn một thời gian dài đi nghỉ cùng với gia đình của mình!
 


Quỳnh Nga: Thời gian vừa qua Quỳnh Nga khá bận rộn với việc cho ra mắt album online Sắc Đẹp, song song với đó vừa đi diễn rồi phải quay clip cho DVD sắp phát hành, nên thời gian đi du lịch nghỉ ngơi cũng hạn hẹp lắm. Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/09 vừa qua, Quỳnh Nga quyết định cùng với bố mẹ đi du lịch ở Hạ Long, đồng thời kết hợp quay thêm clip tại đó! Một công đôi việc ấy mà! (Cười)


Nam Cường: Mùa hè năm nay Cường tất bận với các kế hoạch, nếu như mùa hè năm ngoái Nam Cường phải ở phim trường Những thiên thần áo trắng thì năm nay Cường đi lưu diễn dài hơi hơn, đi khắp các tỉnh thành Việt Nam rồi lưu diễn ở Anh. Không những thế, Cường lại phải chuẩn bị thu âm, hình ảnh cho album mới phát hành vào giữa tháng 9 này. Tuy hơi mệt một chút, nhưng Cường thấy rất vui và hạnh phúc.

Ngày khai giảng của thời học sinh…


Khổng Tú Quỳnh: Với Quỳnh mỗi lần có cơ hội đi qua trường cũ (trường cấp 1 của Quỳnh) đều có cảm xúc rất riêng. Không chỉ là nhớ tới ngày đầu tiên đến lớp mà còn đan xen cả những kỉ niệm của ngày còn là học sinh. Nhớ lúc được mẹ dẫn tới trường, đi nhầm lớp nên khóc hoài. Sau đó Quỳnh được gặp nhiều bạn mới, rồi được học với một cô giáo rất dễ thương thế là nín luôn. Lúc vào học, Quỳnh hay khóc nhè nhất lớp nên lúc nào cô giáo cũng dỗ dành và ưu tiên cho Quỳnh mỗi lần giơ tay phát biểu. Thú thật là Quỳnh cũng... hơi hơi mít ướt thật (Cười)!


Trúc Diễm: Ngày đầu tiên của năm học mới, Diễm lúc nào cũng rất hồi hộp, tò mò không biết ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp của mình, thầy cô có khó tính hay không? Lớp có nhiều sự thay đổi không nhỉ? Tuy năm nào cũng đi khai giảng, nhưng tính của Diễm rất hay tò mò và lo lắng nên còn hay run khi mỗi năm học mới đến! (Cười tươi)

Và những lời chúc…


Hoàng Hải: Chúc các bạn – đặc biệt là các bạn thân thương trong FC của Hoàng Hải,  một năm học mới đầy năng lượng và sự hứng khởi mới và sức khỏe thật tốt, tinh thần học tập tràn đầy để gặt hái được nhiều thành tích cao trong năm học tới đây.


Trúc Diễm: Diễm đã từng trải qua những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, hy vọng bước sang năm học mới chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui khi đi học, cố gắng học tốt, nhất là các bạn học sinh cuối cấp sẽ nỗ lực hết mình để thấy thành công. Ngoài ra sẽ có thật nhiều kỷ niệm của thời học sinh, vì sau khi ra trường các bạn sẽ rất nhớ những kỷ niệm đó mà thời gian thì không quay trở lại mà. Hãy cố gắng giữ lại những khoảnh khắc đó nhé.


Quỳnh Nga: Khi bước vào năm học mới, bước vào môi trường mới các bạn học sinh khối đầu hẳn sẽ rất bỡ ngỡ và hoang mang. Quỳnh Nga chúc các bạn sẽ sớm quen với môi trường mới, bạn bè mới và đừng quên cố gắng để luôn được nhiều điểm 9, điểm 10 nhé!


Khổng Tú Quỳnh: Đã vào năm học mới rồi, Quỳnh muốn gởi tới các bạn học sinh lời chúc học tốt, cố gắng chăm ngoan, đạt nhiều điểm cao trong các môn học của mình.