Khổng Tú Quỳnh không còn nhí nhảnh, hồn nhiên nữa...

Hương Ngân, ảnh: Duy Anh, Theo 00:00 21/11/2010

Mà sẽ là một cô gái 19 tuổi trưởng thành, chín chắn hơn theo từng ngày! <img src='/Images/EmoticonOng/36.png'>

Dạo này nhìn Khổng Tú Quỳnh ốm đi nhiều, chắc chạy show nhiều quá hả?

Tình hình là sau khi “cư trú” để quay phim Tết tại Đà Lạt cả tháng trời. Vừa quay xong là Quỳnh đi show liên tục tại các tỉnh từ miền Trung ra tới miền Bắc, mãi đến 20/11 Quỳnh mới về Sài Gòn biểu diễn. Hixhix… Quỳnh nhớ mẹ, nhớ mấy chú cún và… cái giường ở nhà quá đi à.



Sau Công chúa Teen và ngũ hổ tướng đến Màu của tình yêu, và giờ là Thiên sứ 99, chắc Quỳnh cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất lắm đây?

Mỗi một bộ phim, Quỳnh đều học được rất nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đi trước như anh Hoài Linh, anh Chí Tài... cũng như các chú đạo diễn vô cùng dễ thương, hiểu tâm lý của diễn viên. Để thực hiện một cảnh quay, cả ekip phải chuẩn bị, set up ánh sáng, đèn, đạo cụ… có khi gần cả ngày trời mới bắt đầu quay. Hiểu được mọi người trong đoàn đều cố gắng nên Quỳnh luôn cố gắng tập trung diễn xuất sao cho thật tốt nhất.

Thiên Sứ 99 – với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ trong showbiz, chưa thực sự có nhiều nổi bật với phim điện ảnh. Khổng Tú Quỳnh có tin Thiên sứ 99 sẽ thành công với phim Tết năm nay không?

Việc này thì phải đợi đến khi phim công chiếu, Quỳnh mới trả lời bạn được. Vì khán giả chính là người “chấm điểm” cho sự thành công của một bộ phim. Nhưng Quỳnh tin chắc phim “Thiên sứ 99” sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho các bạn khán giả để mọi người ăn Tết vui vẻ.



Quay trở lại với những kế hoạch đóng phim, bận rộn lịch diễn, rồi chuẩn bị cho album sắp phát hành… không biết thời gian nào Quỳnh dành cho nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè đây?

Công ty rất tâm lý, luôn thu xếp thời gian biểu hợp lý cho Quỳnh. Mỗi khi có lịch “thư giãn”  là Quỳnh hay đi xem phim, ăn uống cùng các anh chị trong công ty hoặc đi du lịch nước ngoài cùng với hai người bạn ca sỹ cùng “nhà”  là Miu Lê Khánh Lam. Ngay từ nhỏ, Quỳnh và các bạn thường xuyên đi diễn tại Liên hoan búp sen hồng và sinh hoạt chung Nhà Thiếu Nhi. Hai bạn chơi thân từ nhỏ cho đến lớn, cùng ngủ chung, ăn cơm chung và chơi rất thân với nhau hơn 10 năm trời



Thân thiết với nhau từ nhỏ, chắc Quỳnh có nhiều kỷ niệm với bạn bè của mình lắm đúng không?

Lúc nhỏ, Quỳnh đã điệu rồi. Khi tham gia sinh hoạt tại nhà thiếu nhi, chuẩn bị tập tiết mục để lên sân khấu biểu diễn, tụi mình đã nhờ mẹ may áo bà ba, áo dài cho; rồi nhờ mẹ tô son, đánh má hồng! những kỷ niệm ấy thật tuyệt vời, đến bây giờ mà Quỳnh vẫn còn nhớ rõ nè!

Nhưng hỏi thật Quỳnh nhé, tuy là bạn thân đó nhưng giờ lại chung một công ty, chung quản lý… liệu Quỳnh có sợ mình sẽ “lép vế” hơn không?

Sao lại sợ nhỉ? Vì hình tượng và dòng nhạc của mỗi người khác nhau mà. Với lại, nếu đã là bạn thân thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cho nhau chứ sao lại sợ. Đúng không nào?



Tình bạn trong showbiz thật sự rất khó, dù có thân thiết với nhau đến đâu nhưng rồi một ngày cũng sẽ có những hiềm khích gì đó xảy ra. Vậy còn tình bạn của Quỳnh thì sao?

Khổng Tú Quỳnh tin chắc rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra. Mỗi người chọn cho mình cách sống khác nhau, riêng Quỳnh phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và công việc nên chắc chắn sẽ không có hiềm khích gì xảy ra. Nhất là khi Quỳnh và bạn của mình lại cùng gia nhập công ty, đã thân nay còn thân hơn.









Cảm ơn Khổng Tú Quỳnh về cuộc trò chuyện thú vị, chúc Quỳnh ngày càng xinh đẹp và thành công hơn nhé!