Khóc cười với những kẻ "chui gầm giường" nhà sao Việt

Kỷ Vô Địch, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/04/2014

Sao Việt không ít lần phải "dở khóc dở cười" với những câu chuyện bịa đặt được người khác kể lại như chính bản thân họ là người trong cuộc.

Scandal trong showbiz Việt ngày càng đa dạng muôn hình vạn trạng với những thông tin sốc được tiết lộ hàng ngày, hàng giờ. Tuy nhiên, có một loại scandal mà ai dính vào rồi chỉ biết mếu máo và loay hoay không biết xử lí như thế nào vì họ bị "một người vô danh" nào đó tự vẽ ra câu chuyện "trên trời" để bôi nhọ và vu khống nhiều chuyện mang tính chất cá nhân. Công chúng thì thích thú rằng mình đang được đọc một câu chuyện đầy kịch tính và không ít người vịn vào đó để tin và công kích vào ngôi sao được ám chỉ chứ không buồn xác nhận lại những kẻ "ném đá giấu tay" có đáng tin hay không, ngôi sao kia bị tổn hại danh dự và nhân phẩm thế nào?

Ngày càng đông những kẻ "chui gầm giường" sao Việt

Những bức thư ẩn danh luôn là đặc sản phổ biến nhất đối với lực lượng "chui gầm giường" nhà sao Việt này khi muốn được an toàn kể câu chuyện của mình. Họ luôn xuất hiện đúng thời điểm những sao Việt đang vướng phải các scandal và gửi bức tâm thư của mình với câu chữ như đang vu vơ kể một câu chuyện ở đâu đâu nhưng với các tình tiết miêu tả thì ai cũng dễ dàng nhận ra nhân vật được ám chỉ là chính các sao Việt.


Khi scandal Ngô Kiến Huy - Thụy Anh xảy ra, người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng nguyên nhân tại sao Thụy Anh lại có thai với chàng Bắp thì đã có một bức thư kể chuyện "rượu dừa úp sọt đàn ông" với các tình tiết ăn khớp với scandal đang có của cặp đôi này. Bức thư này viết theo kiểu một anh chàng đang đau khổ vì bị một cô gái tên... Thụy Khuê "âm mưu" với lời kể khổ: "Cháu đã bị say ngất ngư trong đêm đó. Và cuối cùng, sáng dậy, cháu thấy mình nằm cạnh Thụy Khuê, không một mảnh vải che thân. Thụy Khuê đã làm tình với cháu. Một tình huống giống như tất cả những bộ phim rẻ tiền cháu xem suốt thời thơ ấu. Không ngờ, cháu đã diễn lại đúng cảnh ấy. Thật ngu xuẩn và ngớ ngẩn. Cháu gần như bỏ chạy. Cháu sợ hãi. Cháu thấy có một âm mưu nào đó luẩn quẩn quanh đây". Bức thư đã làm dậy sóng dư luận và khiến cho nhân vật có liên quan là Thụy Anh càng thêm suy sụp khi liên tục bị những lời lẽ không hay từ fan Ngô Kiến Huy xúc phạm nhân phẩm của cô và cho rằng chính cô là người đã "bỏ thuốc" thần tượng của họ. 



Thủy Tiên và Công Vinh cũng gặp trường hợp tương tự khi bỗng một ngày xuất hiện bức thư mạo danh cô được một tòa soạn báo đăng với câu chuyện lâm li bi đát về cuộc đời cô và hợp đồng hẹn hò với Công Vinh để lăng xê cả 2 ... như đúng rồi. Khi thấy Thủy Tiên không lên tiếng về bức thư tự bịa này, tờ báo này tiếp tục lên một bài viết thắc mắc "có phải Thủy Tiên đang sám hối và biết quay đầu là bờ" (?!). Cách hành xử trẻ con này không nhận được sự ủng hộ của số đông công chúng nhưng lại trở thành một câu chuyện "ngồi lê đôi mách" một thời gian khá dài cho cư dân mạng và ảnh hưởng ít nhiều đến Thủy Tiên mặc dù sự im lặng của cô là khôn ngoan. 



Và mới đây, sự kiện một trang tin viết cả một câu chuyện nhiều kì để tiết lộ về những hợp đồng "hôn nhân giả" lại tiếp tục gây sóng gió dư luận. Tuy không ám chỉ thẳng tên Hà Tăng nhưng bài báo này đã đưa ra những chi tiết không lẫn vào đâu về Ngọc nữ của làng điện ảnh và sau đó là hàng loạt thông tin động trời. Mào đầu bằng câu nói "mỗi gia đình đều có những câu chuyện của riêng mình..." nhưng sau đó là "phăng" ra hàng loạt những thông tin chuyện nhà người ta khi cho rằng nữ diễn viên này chỉ kết hôn giả với người chồng hiện nay của mình vì anh này là người thuộc giới tính thứ 3, anh chồng nữ tính ra sao,... Mọi dự đoán đều đổ dồn vào Tăng Thanh Hà và người ta cũng bất chấp là chuyện này có bằng chứng hay không mà vẫn đang dựa vào đó mà ngồi "tám" với nhau khắp nơi. Gia đình chồng Hà Tăng là một trong những danh gia vọng tộc nhất Việt Nam với hàng loạt cơ ngơi kinh doanh trải rộng nên thông tin lần này được cho là gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng và hệ lụy mà họ tự dưng "nhặt" được từ những kẻ không có đạo đức.


Thúy Vinh cũng là nạn nhân chung với Hà Tăng lần này khi họ đăng tiếp một kì với đầy những từ ngữ miêu tả về sự bất hợp lí trong hôn nhân của cô mà không hề nghĩ tới cô sẽ phải đối mặt với những sự rắc rối từ gia đình 2 bên và còn có cả con nhỏ đã chào đời đang dần lớn lên. Vấn đề của hai câu chuyện này là tất cả đều không có một bằng chứng hay hình ảnh, họ chỉ dùng từ ngữ để lái suy nghĩ của công chúng theo ý họ và công kích vào những ngôi sao tội nghiệp.


"Câu chuyện chơi" có thể giết chết một ngôi sao?

Tất cả những ví dụ phía trên đều cho thấy những hậu quả về tinh thần cho các ngôi sao. Người tỉnh táo sẽ cho qua hoặc âm thầm giải quyết, người không giữ được bình tĩnh sẽ làm lớn chuyện và đòi kiện cáo nhưng biết chắc không thu về được gì vì những kẻ đó có nêu đích danh mình đâu, kêu lên thành ra mình "có tật giật mình"? Vì thế, đa số đều nghiêng về lựa chọn "ngậm bồ hòn làm ngọt". Tuy nhiên, lỗi nhiều có lẽ là ở sự tò mò của công chúng. Họ khát khao thông tin "giật gân" về các ngôi sao nên nhiều bức thư nặc danh mới có cớ xuất hiện và vô tình gây tổn thương đến những ngôi sao.

Đằng sau nụ cười của các sao là những câu chuyện "không biết tỏ cùng ai"

Đã có những trường hợp sao Hàn phải tự tử hoặc cần đến bác sĩ để trị liệu tâm lí khi bị những thông tin thêu dệt về mình được đăng tràn lan và không kiểm soát. Cái chết thương tâm của Choi Jin Sil là ví dụ điển hình nhất từ hệ quả của việc những lời phỉ báng, đặt điều về một ngôi sao được vô tư quăng lên mạng mà mặc kệ ngôi sao đó có thực sự làm hay không. Choi Jin Sil đã dùng cái chết của mình để chứng minh vô tội cho những cáo buộc giấu mặt của các cư dân mạng khi cho rằng cô là người đã cho nam diễn viên quá cố Ahn Jae Hwan vay tiền để dẫn đến việc anh tự tử vì nợ nần ngập đầu. Nữ diễn viên đã không thể chịu nổi những lời dè bỉu, mỉa mai và phỉ báng bản thân và các con liên tục trên mạng mà dẫn đến quyết định quyên sinh gây chấn động cả đất nước. 




Choi Jin Sil đã phải chịu thua sự cay nghiệt của miệng đời

Sao Việt cũng như sao Hàn, nếu họ bị những hành động tổn thương cùng cực như thế dồn vào đường cùng mà không thể thanh minh, một phản ứng tiêu cực biết đâu sẽ xảy ra? Khi mà việc tưởng tượng và viết lên những câu chuyện vô thưởng vô phạt ảnh hưởng tới danh dự của một ngôi sao được cổ xúy ngày càng rộng rãi như bây giờ thì chắc là sẽ hiếm còn ai dám bước chân vào thế giới giải trí để đánh đố nhân phẩm của bản thân với những cơn sóng vô cớ ập tới bất cứ lúc nào. 

Ngoài "nỗi đau" không lời mà các sao phải gánh chịu thì điều đáng sợ hơn đọng lại sau các tin tức này là sự lạnh lùng, vô cảm đến mức độc ác của những kẻ đã bịa đặt hay tự tưởng tượng ra những tin tức sai sự thật. Họ ẩn đằng sau bàn phím, nhân danh sự thật để hủy hoại cuộc đời của người khác, và hả hê khi thấy người khác đau lòng. Đáng buồn là các "tiểu thuyết gia" thích tưởng tượng, sáng tác này hiện nay lại đang nhan nhản trên mạng. 

Kết

Cuộc sống của những người bình thường là cuộc sống của riêng những người bình thường. Nhưng cuộc sống của một ngôi sao đôi khi lại được mặc định là cuộc sống của ngôi sao đó cộng với... nhiều người khác nếu họ quan tâm. Chúng ta có quyền quan tâm hay thậm chí đánh giá lối sống của những ngôi sao qua những gì chính họ thể hiện, những nghi án mắt thấy tai nghe nhưng không nên nhẹ dạ mà tin theo những dạng bài viết ném đá giấu tay sặc mùi bịa đặt thiếu chứng cứ như vậy.

Khi một lời đồn thất thiệt được công khai và loan đi như một tin tức thì hậu quả nó mang lại sẽ vô cùng khó lường. Đối với người bình thường, khi bị bôi xấu việc giải thích vốn cũng chẳng dễ dàng, đôi khi phải ngậm ngùi chịu tiếng oan và hi vọng rằng những người hiểu mình sẽ tin mình. Còn đối với các sao khi xung quanh phải chịu trăm ngàn áp lực, hàng nghìn con mắt nhìn vào, thì 1 tin đồn thất thiệt cũng có thể khiến họ "ngã gục" mà không có cách nào để thanh minh được cho mình. Hãy tỉnh táo để đừng tiếp tay cho những kẻ hèn hạ gây ra những nỗi đau uất ức hoặc thậm chí hủy hoại cuộc đời người khác.