Khi yêu và scandal là một!

Lumita, Theo 00:00 09/12/2010

Và có nên không chuyện công khai chuyện tình yêu đến công chúng?

Công khai tình yêu thật sự - Có nên hay không?

Một trong những yếu tố thiệt thòi đối với người nổi tiếng chính là đời sống riêng tư luôn vào tầm ngắm: Tăng Thanh Hà đang yêu ai? Minh Hằng cặp kè chàng trai nào?... "Khu vực" này luôn là điều mà công chúng vì tò mò, vì quan tâm, vì yêu thương, vì a,b,c gì đó mà luôn luôn muốn biết! Và, truyền thông - tất nhiên - sẽ cung cấp những gì mà đọc giả của họ muốn!


Công khai tình yêu phải gặp rất nhiều áp lực từ dư luận


Thế nhưng, chuyện công khai tình yêu luôn là một vấn đề "nhức đầu" đối với nghệ sĩ. Tăng Thanh Hà cũng từng thừa nhận rằng việc công khai chuyện tình cảm giữa cô và Cường Đô La cách đây vài năm là một quyết định "chưa chín chắn", và lần này, cô im bặt mọi phát ngôn liên quan đến tình yêu. Mỹ Tâm cũng tuyên bố rằng đó là "phạm trù riêng" mà có "cạy miệng cũng không nói"... Bởi vì rõ ràng khi công khai tình yêu, họ đã đem chuyện tình cảm của mình ra trước bàn dân thiên hạ. Người thích, người không, người có duyên thì im lặng, kẻ không duyên thì lên tiếng chê bai, dè bỉu. Nào là "Ôi, là đại gia đấy!" Hay là "Ôi, là moi tiền đấy. Ôi, là lợi dụng lẫn nhau mà thôi...", rồi họ chỉ trỏ, họ tự cho mình cái quyền nhận xét công khai chuyện riêng của người khác. Thế là người trong cuộc cáu bẳn, khó chịu, không thoải mái, cãi nhau, chia tay. Vậy là họ lại tiếp tục "tôi biết ngay mà!"


Và bây giờ thì dù luôn xuất hiện cùng nhau, Hà Tăng cũng không bao giờ chính thức công khai chuyện tình cảm

Một vấn đề nữa khi công khai tình yêu, đó là fans sẽ lên tiếng: Em chẳng thích chị ấy! Sao anh không yêu chị kia? Mà anh còn trẻ thế, sao yêu sớm thế ạh?... Fans thật sự thì không nói làm gì, có những fans vì thế mà thôi, chẳng thích anh ấy/chị ấy nữa, lượng fans giảm, lượng quan tâm giảm, thế là sự nghiệp cũng... khó mà tăng. Chưa kể đến cãi nhau chuyện bé xíu của mình cũng trở nên câu chuyện đến 7, 8 ngày của... người khác. Chuyện riêng thành chuyện công, cứ tưởng tượng nếu nụ hôn có thể diễn đạt bằng lời, chắc khi công khai tình yêu thì bao nhiêu người sẽ... bay vào đòi "hôn tập thể"!


Họ vẫn bên nhau, nhưng đôi khi vô cùng mệt mỏi vì dư luận

Thủy Tiên - Công Vinh là một trường hợp điên đầu như thế, đến mức có cả bài viết "dự đoán anh chị chia tay", những scandal đùng đùng từ trời rơi xuống, những lời nói tưởng chừng vô hại có tác dụng khôn lường... Họ, bây giờ, vẫn bên nhau. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, và cũng không phải họ không mệt mỏi, không một lần "giá như mình không phải là người của công chúng" bao giờ!

Quả thật, tình yêu thật sự công khai sẽ khổ trăm bề, chưa kể đến những mối quan hệ khác cũng tự nhiên bị "thu hẹp" lại. Rõ ràng, không phải nghệ sĩ muốn "cất" chuyện tình yêu kỹ lưỡng, rồi khóa cửa không cho ai đụng vào. Nhưng công khai thì phần trăm chia tay tăng cao, cãi nhau tăng cao, áp lực tăng cao, chỉ có... sự nghiệp là có khả năng giảm sút mà thôi!

Vậy thì, công khai tình yêu - có nên không? Có thể, khán giả sẽ tự trả lời được!


Nhắc đến tình yêu, Mỹ Tâm chỉ mỉm cười: "thôi em giấu cho riêng em biết!"

Nhưng khi tình yêu được "cân đo đong đếm"...

Có lẽ "bóng hồng" góp công trong việc "lăng xê" Hà Dũng nhất chính là Hồ Quỳnh Hương. Đến mức, một diễn đàn âm nhạc đã thực hiện một trang tổng hợp số lượng phát ngôn của Hồ Quỳnh Hương liên quan đến Hà Dũng - và con số lên đến... chóng mặt! Không bàn nhiều đến chuyện tình giữa đại gia Hà Dũng và "cô nàng lắm chiêu" Hồ Quỳnh Hương, vì phanh phui mãi thì câu chuyện thật sự thế nào chỉ có người trong cuộc biết chính xác, chứ dư luận thì trăm ý ngàn lời cũng không thể nào tường tận rõ ràng được.Vấn đề ở đây chính là những lý do tạo nên những phát ngôn "liền tù tì" đến mức... khán giả phát ngán?



Tất nhiên, thời gian đầu, câu chuyện Hà Dũng - Hồ Quỳnh Hương là một câu chuyện thuộc vào dạng "hot". Một người là nhạc sĩ - đại gia to lớn của showbiz Việt, một người là ca sĩ nổi tiếng đang được trăm họ nhìn vào. Và, chỉ cần một phát ngôn sơ hở, là truyền thông, công chúng có dịp để mà "mổ xẻ, điều tra". Nhưng mãi cho đến sau này, công chúng chóng mặt với hàng loạt câu nói "trứ danh" xào đi xào lại: Hồ Quỳnh Hương yêu ai tôi cũng ủng hộ, Hà Dũng sẽ là người chồng lý tưởng, Hà Dũng làm tôi tổn thương, rồi thông tin Hồ Quỳnh Hương quay lại với Hà Dũng, sau đó là Hồ Quỳnh Hương trải lòng việc... quay lại với Hà Dũng, Hồ Quỳnh Hương luôn dành ân tình cho Hà Dũng... Nhất là thời điểm phát ngôn luôn "gần đâu đấy" là một dự án, một album, một kế hoạch.

Hay là câu chuyện "ì đùng" của Tuấn HưngVũ Thu Phương khi album của anh chàng này xuất xưởng. Ầm ĩ một thời gian dài, cuối cùng thì người ta vẫn thấy Vũ Thu Phương bên cạnh một anh chàng chẳng phải Tuấn Hưng, còn Tuấn Hưng thì im lặng sau khi thời gian để quảng bá cho album kết thúc.



Công chúng ngán ngẩm đã đành, truyền thông cũng thở dài ngao ngán, chuyện tình yêu trước giờ vẫn là câu chuyện được cho là riêng tư. Vẫn có những ca sĩ chưa một lần nói chuyện người yêu trên báo chí, vẫn có những ngôi sao thẳng thừng khẳng định: đừng hỏi tôi về đời tư... Nhưng họ vẫn có một vị trí chắc nịch, một điểm sáng chẳng bao giờ phai nhạt trong lòng khán giả. Vậy thì, tốn sức phát ngôn mãi để làm gì? Công khai với công chúng - cũng tốt, thông báo tình cảm của mình với dư luận - cũng tốt. Nhưng, tất cả đều có một mức đỏ để dừng lại, và đừng bao giờ vượt qua mức đỏ để chính công chúng "mệt mỏi" với sự chia sẻ của các xì ta Việt.

Tạm kết


Bây giờ, chuyện tình yêu Thủy Tiên không bao giờ chia sẻ nữa

"Người của công chúng" - đây luôn là một "cụm từ" khi định nghĩa về các nghệ sĩ và những ai bước đi trên con đường nghệ thuật. Vì thế, chỉ cần một sai lầm cực kì nhỏ, nó cũng sẽ được nhân lên gấp ngàn lần, và hậu quả thì không thể nào "trách trời, trách đất, trách mọi người", mà không tự trách bản thân quên đi: mình là ai? Tuyên bố chuyện tình cảm: nếu đó là sự thật, thôi thì hãy suy nghĩ và đắn đo, tự trang bị cho nhau những hành trang thật tốt! Còn nếu không phải là sự thật, mà chỉ có ý định tạo nên scandal vì một mục đích gì đó... thì thôi, đừng biến mình thành trò cười cho thiên hạ!