Khi Yến Trang, Yến Nhi tách-đôi

Thùy Linh, Ảnh: Minh Cao, Theo 10:09 24/10/2010

Cùng nhau tham gia nhóm Mây Trắng, cùng nhau tách ra và hoạt động bên cạnh nhau, tưởng chừng không điều gì có thể khiến cho Song Yến tan rã, nhưng... <img src='/Images/EmoticonOng/29.png'>

Hai chị em "nhất quyết" không thực hiện bộ hình chung vì đang xây dựng hình tượng hoàn toàn độc lập. Và có thể nhận thấy, giữa họ đã có những khác biệt rạch ròi tạo nên những gì rất riêng cho "thương hiệu" của bản thân mình!
 
Yến Nhi đột ngột gặp tai nạn khi Song Yến đang lên như diều gặp gió thì phải "khựng" lại. Yến Trang chính thức hoạt động solo từ đó, bỏ lại đằng sau hình ảnh đáng yêu dịu dàng, "Én chị" thật sự "lột xác". "Sexy, biến hóa trên sân khấu, vũ đạo được đẩy mạnh" là những cụm từ có thể nói về hình tượng Yến Trang khi "một mình" cầm mic trên sân khấu. Và nói một cách không quá, Yến Trang đã làm được, tạo nên một Yến Trang khác biệt trong lòng khán giả.
 
 
Yến Nhi ngay sau khi bình phục đã trở lại với sân khấu, hát các ca khúc mạnh mẽ, có cá tính cũng như chịu đầu tư những "đạo cụ" biểu diễn, từ đó gây được dấu ấn trong lòng khán giả. Hai chị em vẫn hoạt động song song, vẫn solo được, và vẫn cùng nhau ca hát quậy tưng bừng cùng khán giả được. Ở Yến Nhi, khán giả có thể nhìn thấy nét quyến rũ trong hình tượng "tomboy" mà cô theo đuổi bấy lâu.
 
 
Nhưng bây giờ, Yến NhiYến Trang sẽ là hai "cá thể" hoàn toàn độc lập, không thể "bắt gặp" họ đứng cùng sân khấu với nhau. Chia sẻ cùng chúng tớ, Yến Trang cho biết: "Yến TrangYến Nhi sẽ tạo nên những hình tượng hoàn toàn khác biệt. Với Yến Trang, đó sẽ là hình ảnh gợi cảm, vũ đạo uyển chuyển và nhẹ nhàng. Còn Yến Nhi, hình ảnh sắp tới sẽ là sự mới lạ, độc đáo, thế nhưng khán giả vẫn có thể thấy được cá tính mạnh mẽ trong hình tượng đó của Nhi!"
 
Tuy rằng lời hứa tung ra album solo của Yến Trang từ rất lâu vẫn còn chưa thực hiện được, lời tuyên bố Yến Nhi sẽ kinh doanh một-cái-gì đó liên quan đến nghệ thuật vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng trong thời gian chờ đợi, cùng lướt qua bộ hình mới của hai chị em nhé!!!