Khi fan cũng là "cạ cứng" của Sao

BFF's Super Team, Theo 00:00 11/07/2011

Mối quan hệ giữa fan và thần tượng không chỉ đơn thuần là lòng hâm mộ mà đôi khi còn là tình anh em, chị em, bạn bè thân thiết. Cùng chúng tớ điểm qua vài đôi bạn "sao-fan" cực dễ thương nhé!

1. Chí Thiện và cô bạn Yoyo cực xinh xắn.

Nếu hỏi về Yoyo, anh chàng Chí Thiện sẽ toe toét cười và khoe: "Yoyo như một cô em gái nhỏ của Thiện vậy. Không chỉ điều hành các bạn fan ở TP.HCM, Yoyo còn giúp Thiện rất nhiều các hoạt động khác, thậm chí còn trò chuyện khi Thiện gặp chuyện mệt mỏi. Thiện cảm thấy mình rất may mắn khi "tìm thấy" một fan, một người bạn, một cô em gái như Yoyo."

YoYo và Chí Thiện
Cô nàng may mắn này là ai vậy nhỉ?

Yoyo tên thật là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1990, đang theo học Ngành thương mại Đại học Quốc tế RMIT. Cô nàng hiện cũng là trưởng FC Chí Thiện ở TP.HCM. Yoyo chính là cô gái may mắn được chọn khi một tạp chí tìm kiếm "bạn gái" cho Chí Thiện trong chương trình thực tế cách đây hơn 2 năm, thời gian anh chàng mới ra solo. Sau một ngày "hẹn hò", cô nàng đã "đổ ầm ầm" trước vẻ đáng yêu và cực ga lăng của Chí Thiện. Từ đó, Yoyo tập hợp các bạn fan lại và tổ chức FC. Cô nàng cũng thường vận động mọi người trong FC họp giao lưu, "dụ dỗ" Chí Thiện đến dự offline mỗi tháng 1 lần. Tất cả khâu tìm địa điểm, nghĩ ra các trò chơi, cho đến tâm sự với các bạn, Yoyo đều làm hết mình, cô nàng cũng là người tập trung các fan đi cổ vũ mỗi khi Chí Thiện diễn nữa.

Yoyo và Chí Thiện trong chương trình thực tế cách đây hơn 2 năm.

Từ lòng hâm mộ, cô gái xinh xắn này đã dần xem Chí Thiện như một người anh lớn, một người bạn thân thiết. Yoyo còn kể: "Mới đây, có 1 kỉ niệm làm mình rất thương Thiện là lần đi xem Seashow vừa rồi. Hôm đó mưa rất to, FC mặc dù ai cũng ướt mem hết nhưng rất vui vẻ và cổ vũ rất là sung. Thường thì sau mỗi lần FC xem diễn xong sẽ ra ngoài gặp anh Thiện để nói chuyện và chụp hình. Lúc buổi diễn của Chí Thiện vừa kết thúc, mọi người kéo nhau ra ngoài thì thấy Thiện đã đứng dầm mưa chờ trước rồi, lúc đó anh Thiện ướt hết nhưng mặt vẫn cười tươi và vẫn chịu khó đứng chụp hình với fans, nhìn mà thương anh ấy vô cùng. "

Đáp lại tình cảm của cô em gái, hôm sinh nhật Chí Thiện, anh chàng đã tận tay đeo vào cổ Yoyo sợi dây chuyền có mặt hình phong thư cực nổi tiếng trong MV Một ngày ý nghĩa. Thậm chí còn tặng cô nàng 1 cái ôm thắm thiết làm Yoyo... suýt khóc.

Chí Thiện tận tay trao quà cho Yoyo

2. Cậu em trai nhiệt tình của Yến Trang

Yến Trang đã hào hứng kể với chúng tớ: “Có fan ruột là Lucky thì Yến Trang cảm thấy rất vui. Bởi vì cậu em này là một người cực kỳ năng nổ và xông xáo trong tất cả các hoạt động quản lý của FC. Chính điều này đã làm cho Yến Trang càng có thêm động lực để cống hiến những sản phẩm tốt nhất cho khán giả, đặc biệt là fan ruột yêu thương của mình.

Lucky và Yến Trang

Lucky tên thật là Lương Đức Nhật Tân, sinh năm 1991, bắt đầu “bồ kết” Yến Trang kể từ khi Trang còn tham gia nhóm nhạc Mây Trắng cho đến tận bây giờ. Một khoảng thời gian khá lâu luôn đấy. 

Với tư cách là trưởng FC Yến Trang, Tân đã được tạo cơ hội tham gia nhiều hoạt động với Trang và FC. Chính vì thế, anh chàng có khá nhiều kỷ niệm với Yến Trang. "Nhớ nhất là khi mọi người cùng nhau đi làm từ thiện ở Hóc Môn. Mặc dù trời mưa và chẳng may lại bị… lạc đường nữa, nhưng chị Trang vẫn xuống xe để hỏi đường đi cho các bạn. Khi đã đến nơi thì đích thân chị Trang cùng với các bạn khiêng những bao gạo, những món quà cho trẻ em khuyết tật. Đến khi vào thăm thì chị Trang hỏi thăm sức khỏe và chơi đùa cùng với các em bé rất nhiệt tình, chưa kể là trang phục hôm ấy của chị ấy chỉ đơn giản là quần jean và áo thun giống mọi người trong FC. Ai cũng vô cùng xúc động khi thấy hình ảnh của một Yến Trang – không lộng lẫy như trên sân khấu mà cực kì bình dị, dễ thương."

Với Lucky, Yến Trang mãi là một người chị xinh đẹp, thân thiết và xinh đẹp, đáng yêu nhất, hòa đồng với mọi người nhất mà cậu bạn từng có. 

3. Noo Phước Thịnh và người chị gái "đặc biệt" 

Nói về chị Quỳnh, Noo chia sẻ: "Noo cảm thấy thật vui khi có 1 fan như chị Quỳnh, vì chị ấy còn như một người chị của Noo nữa. Không chỉ giúp đỡ Noo trong các hoạt động của FC, nhiều khi đi diễn, Noo vội quá quên ăn, chị Quỳnh còn mua bánh mì cho Noo. Đây là những tình cảm Noo sẽ mãi trân trọng."

Noo và "người chị lớn"

Chị Đặng Phương Quỳnh hiện là trưởng FC Noo Phước Thịnh ở TP.HCM. Chị ấy là người đã bên cạnh Noo từ những ngày đầu. Lần đầu tiên chị Quỳnh cảm thấy mến Noo là sau buổi offline đầu tiên khi anh chàng ra mắt ca khúc Mất em. Sự thân thiện, khả năng hát live ổn đã khiến chị quyết định làm fan anh chàng luôn. 

Nhưng về sau, có thời gian trò chuyện nhiều hơn, chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Noo qua hơn 2 năm, chị Quỳnh tâm sự, chị đã dần xem Noo như một cậu em trai mà mình yêu quý, chứ không chỉ đơn thuần là thần tượng: "Chị yêu quý Noo không chỉ vì giọng hát, mà còn vì tính cách. Noo thật sự rất quan tâm đến các fan, lại gần gũi. Nhiều khi Noo cảm thấy mình làm chưa tốt, hoặc sợ làm fan buồn, Noo đều tâm sự với chị, đôi khi hỏi ý kiến. Hai chị em sẽ tìm cách giải quyết và làm cho mọi người đều thoải mái hơn."

Điều làm chị Quỳnh thích nhất là Noo rất gần gũi và hết lòng với fan

4. Cô em gái hay làm nũng của Wanbi Tuấn Anh

Wanbi tâm sự: "Cô bé này cùng với ban điều hành ở Sài Gòn là những người cực kì đáng yêu, nhiệt tình. Tuy thỉnh thoảng cũng hay nũng nịu, giận dỗi với thần tượng nữa đấy, nhưng khi làm việc thì rất máu lửa và chuyên nghiệp. Nhiều lần còn đội mưa để cổ vũ cho Wanbi, chính những điều này làm Bi rất cảm động.”

Thùy Dương và Wanbi Tuấn Anh

Tâm sự cùng chúng tớ về Wanbi Tuấn Anh, cô nàng Thùy Dương, hay được Wanbi gọi là Lilo kể rằng cô nàng đổ ầm ầm và tình nguyện làm fan ruột của Wanbi từ những ngày đầu anh chàng đi hát đến giờ. Dương cũng đã tham gia vào Ban Quản Trị của FC Wanbi Tuấn Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một trong 5 thành viên chủ lực tại đây. 

Mỗi khi nhắc đến Wanbi Tuấn Anh, thì ấn tượng sâu sắc nhất với cô nàng là một kỷ niệm không bao giờ quên được: "Lần đó, sinh nhật của Dương trùng vào lịch diễn của Wanbi ở tỉnh, nên cứ tưởng anh chàng đã quên sinh nhật của “fan ruột” rồi. Không ngờ, khi gặp ở show diễn, Wanbi Tuấn Anh đã tặng ngay một món quà sinh nhật cho Dương. Lúc đó mình chỉ biết ngẩn ngơ và cười sung sướng. Hay như dịp 8/3 thì Hội con gái của FC Wanbi được một phen bất ngờ khi sau buổi diễn, Wanbi đã chạy đến, gặp mình cũng như các bạn gái khác rồi tặng hoa cho từng người một. Cành hoa thì ngắn củn. Hỏi ra thì mới biết là do anh Wanbi ban đầu tính mua hoa cho các bạn, mỗi người một hoa. Nhưng do đường quá đông và thế là Wanbi phải đành mua một... giỏ hoa để rút và tặng đỡ cho mỗi bạn. Mặc dù như thế nhưng Hội con gái của FC thì cực kì phấn khích vì được thần tượng mình quan tâm nhiều đến thế."

Mỗi khi gặp chuyện khó khăn học hành và mệt mỏi, Dương đều nói với Wanbi, thế nào anh chàng  khuyên bạn ấy một cách cực kì… đồng cảm: “Ngày trước anh cũng vậy”.


Chắc chắn còn không ít các bạn fan may mắn có dịp tìm hiểu nhiều hơn về thần tượng mình và trở thành "cạ cứng" như những người bạn này. Nhưng nếu không có cơ hội thì những tình cảm chúng ta dành cho thần tượng vẫn được các anh chị ấy cực kỳ trân trọng. Bởi, tìm thấy một ai đó để hâm mộ và yêu quý đã là một điều hạnh phúc, trở thành Best Fan Forever của người ấy càng hạnh phúc hơn gấp bội đúng không.