Kathy Uyên quyết định làm diễn viên chỉ để kiếm tiền... tiêu vặt

Ku Vince, Ảnh: Xí muội, Theo 00:01 01/09/2010

Đó là suy nghĩ đơn giản của chị ấy khi quyết định "thử sức" trong nghệ thuật, nhưng không ngờ tất cả vượt cả sự mong đợi!!! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hi Kathy Uyên! Nghe đồn Kathy Uyên đang làm dự án âm nhạc phải không???
 
Chà!!! Thông tin có vẻ lan truyền nhanh quá (cười lớn)! Hiện nay, Kathy hiện đang thu âm cùng với Antoneus Maximus (tác giả ca khúc trong phim Để Mai Tính - Why You So Đẹp?) cho album sắp tới của anh ấy. Mỗi khi được ca hát và diễn xuất thì Kathy Uyên cảm thấy rất vui. Mà tiết lộ một chút nha, vào ngày 1 tháng 9, Kathy Uyên sẽ về Mỹ cùng với ba để tham gia quảng bá cho bộ phim Để Mai Tính tại đây.
 
Kathy Uyên, Antoneus Maximus và Thảo Trang là những người bạn thân thiết ngoài đời!

Bên cạnh những dự án đang được hoàn thành, Kathy Uyên còn đang tham gia bộ phim nào không?

À, vừa qua thì chị mới từ Hồng Kông trở về sau gần 2 tuần quay phim tại đây. Dự án phim mới nhất bằng tiếng anh của Kathy lần này hoàn toàn là do bên Hồng Kông sản xuất và đầu tư, trong đoàn làm phim cùng có một số người Việt nữa đấy. Vai diễn lần này của Kathy tên là Natalie, một cô gái cực kì mạnh mẽ, có lập trường, làm quản lý của đội ngũ PR cho một công ty lớn. Theo chị, thì vai diễn này có đôi nét tương đồng với nhân vật Tiffany của Chuyện Tình Xa Xứ. Hy vọng bộ phim này sẽ được mọi người ủng hộ khi ra mắt.

Nãy giờ chúng ta đã nói về công việc của chị, thế thì Kathy Uyên có thể nói đôi chút về bản thân, đặc biệt là tuổi thơ của chị - một điều mà chị rất ít khi nói trên báo chí?

Tuổi thơ của chị cũng bình thường như bao cô bé khác. Chị cũng thích may quần áo cho búp bê vì mẹ chị là thợ may nên cũng đã hướng dẫn cho Kathy. Kathy cũng hay lấy những con búp bê ra để chơi, đóng kịch. Ngoài ra, thì cũng hay đùa giỡn với ba và cùng người cậu khiêu vũ.

Còn không biết về khoản “điệu đà” thì Kathy Uyên thế nào nhỉ?
 
Kathy cũng rất là “điệu” khi còn bé. Thích chăm chút bản thân mình. Và so với hồi bé thì Kathy bây giờ đã rất chuyên nghiệp ở khoản điệu đà rồi! (Cười lớn)
 


Thế khi còn bé có bao giờ Kathy Uyên nghĩ mình có thể làm trong ngành giải trí hay chưa?

Chưa bao giờ chị nghĩ mình chọn nghiệp diễn làm nghề chính. Mặc dù, chị thích diễn ngay từ năm 13 tuổi. Và các vai diễn của Kathy cũng đã có từ năm ấy ở trong trường. Sau này đến năm 16 tuổi, nghề diễn viên đến với Kathy như một công việc "bán thời gian" mà thôi. Lúc đó, chị nghĩ là: “À mình có thể làm thử để kiếm tiền tiêu vặt vì nó cũng dễ”. Và trong những lần đầu tiên, thử vai thì chị đã thất bại.

Và cứ mỗi lần đi casting, chị lại có thêm được kỷ niệm và kinh nghiệm?
 
Đúng rồi! Nhưng vui nhất là khi ba nói sau khi chị đi thử lần thứ 6 tại San Fransico: “ Con ơi, ba nghĩ con nên chọn nghề khác đi, tại vì ba dẫn con đi 6 lần rồi mà con vẫn không được gì, trong khi đó thì ba lại phải nghỉ việc hoài” (cười lớn). Thế nhưng, Kathy Uyên vẫn tiếp tục đi theo đuổi niềm đam mê của mình, dần dần may mắn cũng đã mỉm cười với chị.


Kathy Uyên và ba mình!
 
Vậy công việc đầu tay của chị là làm diễn viên ạ?

À không, diễn viên không phải là nghề đầu tiên của chị. Mà công việc đầu tiên đó là làm tại tiệm bánh vào năm 15 tuổi. Mỗi lần, Kathy lăn bột thì có những đứa bé 2,3 tuổi nhìn qua kiếng làm chị cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên, chị không làm cố định. Chị đổi công việc liên tục và đã từng làm tại công viên giải trí, tiệm giặt ủi… để lấy tiền tiêu vặt cho bản thân (cười).

Thấy chị nói chuyện cực kì cuốn hút và vui vẻ như thế này, không biết tính cách của Kathy Uyên chịu sự ảnh hưởng như thế nào từ ba mẹ?

Đúng rồi, chị ảnh hưởng rất lớn từ tính cách từ cha mẹ của mình rất nhiều. Ba chị thường hay đến chào bàn và làm quen với mọi người mỗi khi có tiệc tùng. Trong khi đó, mẹ của chị thì rất hiền, hy sinh vì mọi người, lúc nào cũng chăm chút cho người khác rồi mới lo cho bản thân. Nhất là ba mẹ của chị lúc nào cũng hy sinh và ủng hộ quyết định của hai chị em Kathy.

Vậy theo Kathy thì chị giống ai nhất?
 
Về khuôn mặt và ở bên trong tâm hồn thì Kathy giống mẹ nhiều hơn. Còn về khoản ăn nói, và tính tình thì chắc chị giống ba.
 


Nãy giờ bàn về gia đình, công việc rồi, Kathy Uyên có thể nói một chút về chuyện tình cảm của mình hồi còn tuổi teen hay không?

Có một chuyện nói mà không ai tin, đó là… Kathy Uyên không hề được ai để ý khi còn teen. Có lẽ vì chị rất bình thường và nhút nhát. Có một lần khi 13, 14 tuổi, chị thấy một anh đẹp trai cứ đi qua đi lại thì chị đã nghĩ: “Ồ anh chàng này đẹp đấy”. Tuy nhiên, Kathy Uyên để cho anh chàng này đi qua luôn và không làm quen vì bản thân chị quá nhút nhát không hề dám bắt chuyện cùng anh í. Và đến mãi 17 tuổi, thì có một người thích chị, nhưng rất tiếc là chị không có cảm tình với anh chàng.

Vậy thì một mối tình thực sự đến với Kathy Uyên từ khi nào?

Xin lỗi, chị “giấu riêng cho riêng chị biết thôi nhé!”. (cười lớn)

Câu hỏi cuối dành cho Kathy Uyên, chị được đánh giá rất cao về gu ăn mặc. Không biết cách chọn đồ của Kathy ra sao nhỉ?
 
À, chị chỉ chọn cho mình những bộ đồ mà bản thân cảm thấy thoải mái. Chị không quan tâm lắm đến việc bộ đồ đó mắc hay rẻ, hay hàng hiệu, mà quan trọng bản thân cảm thấy tốt nhất. Mỗi khi đi dự tiệc thì Kathy thường nhờ các nhà thiết kế làm cho mình một bộ trang phục. Còn hằng ngày thì chọn thoải mái thôi.