Justin Bieber xin lỗi vì lộ clip kỳ thị chủng tộc

Lazy, Theo Trí Thức Trẻ 10:09 02/06/2014

Justin Bieber đang bị chỉ trích vì phát ngôn kỳ thị chủng tộc vào nhiều năm trước.

Cách đây không lâu, nam ca sĩ Justin Bieber lại dính vào một vụ tai tiếng mới. Một đoạn clip ghi lại cảnh Justin có phát ngôn kỳ thị chủng tộc vào nhiều năm trước vừa được tiết lộ và đang lan truyền trên mạng, khiến cho nhiều người phẫn nộ. Trong đoạn clip này, nam ca sĩ nói đùa: "Tại sao người da đen lại sợ những chiếc máy cưa xích nhỉ?", sau đó anh giả tiếng động cơ máy cưa xích và nói thêm: "Hãy chạy đi, bọn da đen, bọn da đen...".
 
Theo các trang tin, đoạn clip được quay tại hậu trường của một sự kiện quảng cáo, trong thời gian Justin đang quay bộ phim tài liệu "Never Say Never" vào năm 2011.
 
Justin Bieber xin lỗi vì lộ clip kỳ thị chủng tộc 1
Justin Bieber trong đoạn clip được ghi lại vào nhiều năm trước
 
Justin Bieber xin lỗi vì lộ clip kỳ thị chủng tộc 2
Ngôi sao đang bị chỉ trích vì câu nói đùa mang tính kỳ thị chủng tộc bị ghi lại trong clip
 
Phát ngôn này của Justin đã khiến nhiều người phẫn nộ trên mạng xã hội. Một số người sử dụng Twitter ghi rằng: "Bieber thực sự đáng kinh tởm. Lần này anh ấy đã đi quá xa", "Bieber - không có lý do gì để biện hộ cho việc kỳ thị chủng tộc. Phát ngôn của anh thật đáng hổ thẹn và vấn đề kỳ thị chủng tộc không hề khôi hài", "Hãy trưởng thành đi chàng trai trẻ. Chuyện này không hay chút nào"...
 
Sau khi đoạn clip tai tiếng bị phát tán, nam ca sĩ đã gửi lời xin lỗi rằng: "Là một đứa trẻ, tôi đã không hiểu sức mạnh của lời nói và việc chúng có thể làm tổn thương người khác thế nào. Tôi đã nghĩ rằng không có vấn đề gì khi lặp lại những lời nói và những câu bông đùa khiến người khác bị tổn thương, nhưng tôi đã không nhận thấy rằng việc đó không hề hài hước và hành động của tôi thật thiếu hiểu biết."
 
Justin Bieber xin lỗi vì lộ clip kỳ thị chủng tộc 3
Justin Bieber đã xin lỗi sau khi đoạn clip tai tiếng bị phát tán
 
Nam ca sĩ cho biết thêm: "Cảm ơn những người bạn và người thân đã giúp tôi học hỏi từ những sai lầm và giúp tôi trưởng thành. Hiện nay, khi những sai lầm của tôi trong quá khứ bị công khai, tôi cần xin lỗi một lần nữa với những người mà tôi đã xúc phạm. Tôi rất xin lỗi. Tôi rất xem trọng tình bạn của tôi với những người thuộc mọi nền văn hóa, và tôi xin lỗi vì đã xúc phạm hay làm tổn thương bất cứ ai bởi lỗi lầm thiếu chín chắn và không thể tha thứ của tôi."
 
"Lúc ấy tôi là một đứa trẻ, và bây giờ đã là một người đàn ông. Tôi biết trách nhiệm của tôi đối với thế giới và không được tái phạm sai lầm đó. Sự thiếu hiểu biết không được tồn tại trong xã hội chúng ta và tôi hy vọng việc chia sẻ về lỗi lầm của tôi sẽ giúp ngăn ngừa những người khác không phạm sai lầm tương tự trong tương lai. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về những gì tôi muốn nói, nhưng việc nói sự thật luôn là điều đúng đắn nhất. 5 năm trước, tôi đã phạm một sai lầm bất cẩn và thiếu chín chắn, và tôi biết ơn những người đã giúp tôi rút kinh nghiệm khi còn trẻ. Một lần nữa... tôi xin lỗi."