Hương Tràm sợ sâu róm, Hồ Vĩnh Khoa thích ngồi gốc cây thời đi học

, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 02/05/2014

Cùng <a href="http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/" target="_blank">Tôi Yêu Lớp Tôi</a> nghe các sao Việt chia sẻ về thời đi học đầy rẫy những kỉ niệm "khó đỡ" nhé.

"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" - câu nói luôn luôn đúng trong mọi trường hợp khi nói về các bạn học trò ở bất kể thế hệ nào. Và với các sao Việt cũng vậy, ai cũng có ít nhất một kỉ niệm đáng nhớ trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Hương Tràm

Lúc học cấp 3, nỗi ám ảnh nhất của Hương Tràm chính là... sâu róm trên các cành cây ở trong trường. Tuy nhiên, vì sợ các bạn biết được sẽ hùa vào nhát nên Tràm cố gắng giả vờ hết mức có thể là không hề sợ sâu. Cho đến một ngày, vô tình 3 đứa bạn gái thân thiết của Tràm biết được điều này và tụi nó lên kế hoạch... dọa Tràm rất chuyên nghiệp. Buổi sáng cả 3 đến lớp rất sớm, bắt sâu rồi ngồi rình ở cổng trường chờ Tràm bước vào. Lúc Tràm bước vào và thấy cả nhánh cây đầy sâu róm thì chỉ biết la toáng lên và chạy mà vẫn bị chúng nó rượt khắp sân trường. Suốt cả mùa sâu róm, Tràm luôn "sống trong sợ hãi" vì bộ 3 này liên tục tranh thủ chọc Tràm bất cứ lúc nào có thể.





Hồ Vĩnh Khoa

Thời gian học cấp 2 tại Võ Trường Toản, có một thời gian ai cũng gọi Khoa là "Khoa gốc cây". Biệt danh này do bạn bè của Khoa đặt với một lý do rất ngộ, đó là những giờ ra chơi, trong khi các bạn vui vẻ chơi đùa thì Khoa chỉ lẳng lặng ngồi ở một gốc cây để học bài hoặc suy nghĩ, tách biệt với tất cả mọi người. Giờ nghĩ lại thấy chuyện đó hơi kì cục (Cười) nhưng lại là một kỉ niệm vui trong thời đi học của mình.


Diễm Hương

Ba năm học cấp 3 của Hương tại THPT Trưng Vương là quãng thời gian vui vẻ và đáng nhớ nhất với rất nhiều kỉ niệm buồn, vui lẫn... bất lực (Cười). Lúc đó Hương được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp màu vàng "nguyên chiếc" đi học nên gây ra rất nhiều sự chú ý mỗi khi Hương đạp xe đến trường. Một hôm tự dưng Hương đi học ra kiếm không thấy xe đâu cả mà đi hỏi thì ai cũng nhìn mình "cười cười" rất khó hiểu. Hương tái xanh mặt mày và đi kiếm khắp cả trường vì sợ mất xe bị bố mẹ la.



Cuối cùng, chiếc xe đạp nằm ở... nhà vệ sinh nam. Vấn đề là vụ giấu xe này lại tiếp tục lặp lại trong mấy ngày sau nữa nên Hương quyết tâm tìm cho được "hung thủ" là ai. Cuối cùng, kẻ giấu là mấy bạn nam vì muốn làm quen mà phải làm Hương vất vả mấy ngày trời hôm nào cũng lăng xăng đi kiếm xe. Xong vụ đó, xe Hương được đặc cách để bên cạnh xe của... thầy hiệu trưởng báo hại từ lúc đó hôm nào cũng phải dậy sớm đi học vì sợ trễ giờ, dễ dàng bị phát hiện.



Nathan Lee

Với Lee, thời học sinh luôn là quãng thời gian tuyệt vời và đáng nhớ nhất .Được học ở nhiều nước trên thế giới thời gian đi học ở Việt Nam luôn để lại những kỷ niệm rất đẹp. Mối quan hệ giữa học trò với nhau hay giữa học trò với thầy cô giáo tại Việt Nam sâu nặng và tình cảm hơn ở nước ngoài rất nhiều. Có lẽ vì thế mà khi đi học ở Việt Nam thì Lee luôn "gương mẫu" hơn khi so với học tại nước ngoài. Những năm học cấp 1-2, Lee luôn là một trong những học sinh hiếu động nhất lớp với đủ thứ trò "trời ơi đất hỡi" mà giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Đó là lí do nhiều lần Lee không được học sinh giỏi mặc dù điểm học tập rất cao. Lí do là vì... bị kỷ luật khi bày trò dán keo lên ghế của thầy khiến ông không đứng dậy được và có lần còn thả chuột bạch vào phòng vệ sinh của các bạn nữ (Cười).




Khởi My

Ngày xưa đi học thì My chỉ tập trung học chứ cũng không nghịch ngợm lắm đâu. Nhưng mà có điều mỗi lần bị các bạn trai trêu chọc thì My trả đũa bằng cách: đến lớp là tháo giày rồi quăng vô tủ của mấy bạn nam cho... bốc mùi chơi (Cười).





Vòng 2 cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi đã chính thức diễn ra rồi đấy. Từ 30/4 - 14/5/2014, các tập thể lớp sẽ tham gia 2 phần thi song song là Thi bộ ảnh và Thi làm clip:

Thi bộ ảnh: Thực hiện một bộ ảnh liên quan đến đồng phục của lớp mình ở vòng 1, có thể là những kỉ niệm đặc biệt của lớp, câu chuyện về quá trình thiết kế, làm đồng phục.... Thể hiện được tinh thần đoàn kết, nét cá tính, độc đáo của đội thi qua hình ảnh bộ đồng phục lớp.

Thi làm clip: Các tập thể lớp sẽ thực hiện clip theo các chủ đề: Chủ đề về tình bạn, tình yêu tuổi học trò; Chủ đề về thầy cô giáo; Chủ đề về mái trường, Chủ đề về tinh thần đoàn kết của lớp. Yêu cầu có sử dụng Áo đồng phục học sinh hoặc Áo đồng phục lớp.

Thời gian upload bài dự thi: 30/4 – 10/5 

Thời gian bình chọn: 11/5 – 14/5

Chúng tớ sẽ bật mí những bí kíp làm bộ ảnh và clip có 1-0-2 vào những bài tới. Các bạn nhớ theo dõi nhé!