Hương Giang và Miss teen Xuân Mai thăm hỏi bệnh nhi

Dân trí, Theo 15:04 26/09/2010

Chiều 25/9, Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang và Miss teen Xuân Mai đã có chuyến đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nhí tại Bệnh viện Huyết học TPHCM. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Bệnh viện Huyết học TPHCM là nơi có rất nhiều em bé bị bệnh hiểm nghèo, trong đó có cô bé Hoàng Ngân là người nhiều lần được Hương Giang Xuân Mai ghé thăm. Bé Hoàng Ngân mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian còn lại của bé không còn bao nhiêu nữa nhưng vẫn rất yêu đời. Bé vừa hoàn tất xong album “Én nhỏ bay cao” và hồn nhiên hát tặng cho mọi người bài hát “Em ước mong sao” của mình.

 

Khi được mọi người trêu: “Khi nào bé Ngân trở thành ca sĩ nổi tiếng, bé Ngân nhớ cho mọi người xin chữ ký nhé”. Ngân đã cười và nghéo tay với mọi người, nụ cười hồn nhiên của bé đã làm tất cả mọi người nghẹn ngào…
 
Không chỉ thăm bé Hoàng Ngân, Hương Giang Xuân Mai còn đi thăm và tặng quà cho nhiều bé tại đây. Ai cũng vui mừng vì không chỉ nhận được quà mà còn được hai người đẹp cùng vui chơi và dạy vẽ tranh. Mãi đến khi chiều muộn, người nhà các bé bắt đầu vào thăm đông, để đảm bảo sức khỏe cho các bệnh nhi, Hương Giang Xuân Mai mới chào tạm biệt các em ra về.







Hương Giang tâm sự: “Nhìn các em dù mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười, vẫn đùa giỡn làm Giang cảm thấy cảm phục và xúc động, nghị lực của các em quả thật phi thường. Chắc chắn Giang và các bạn của mình sẽ còn làm nhiều điều hơn nữa để có thể  giúp đỡ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như vậy.”





Đồng quan điểm với Hương Giang, anh Hải Siêu - Chủ Tịch TuongLai Foundation cho biết: “Trò chuyện với chúng tôi Hương Giang có hỏi, Trung Thu vừa qua TLF có tổ chức chương trình gì không. Tôi nói rằng TLF không làm chương trình nào cả, chúng tôi chỉ nghĩ rằng việc làm công việc từ thiện thì không nhất thiết phải đúng dịp lễ tết mới làm. Ngày nào chúng ta cũng có thể làm và giúp đỡ người khác. Hôm nay là ngày cuối tuần, khi mà chúng ta đã dành một tuần để lo cho những công việc cá nhân thì cuối tuần thay vì nghĩ ngơi mình có thể làm một cái gì đó cho mọi người.”
 
Miss teen Xuân Mai cũng chia sẻ: “Những khó khăn trong cuộc sống của em dường như quá bé nhỏ so với những gì mà các em nhỏ ở đây đang phải đương đầu. Được tham gia các hoạt động như thế này khiến em cảm thấy bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn để có thể cống hiến cho xã hội, giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn. Và em muốn mọi người hãy cùng chung tay để có thể vẽ nên điều ước còn đang dang dở của các em.”