Hùng Thuận: "Con tôi cũng bị nhận là An của Đất Phương Nam"

Giang Hồ Ảnh: Vivian, Theo 00:00 14/05/2010

Hùng Thuận lần đầu chia sẻ những kỉ niệm với gia đình nhỏ của mình.

 
Có lẽ ấn tượng về vai diễn cậu bé An nghịch ngợm, lém lỉnh trong bộ phim Đất Phương Nam quá mạnh, nên cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến diễn viên Hùng Thuận, người ta vẫn khó có thể tin rằng anh đã có một mái ấm gia đình bên cạnh người vợ xinh đẹp và em bé Kim Bảo kháu khỉnh và khoẻ mạnh.

Chào Hùng Thuận, sau hơn 10 năm rút lui khỏi màn ảnh nhỏ, anh cũng đã quyết định tái xuất, nhưng có vẻ sự trở lại vẫn chưa gây nhiều chú ý?
 
Tôi vốn không phải là người thích sự ồn ào, sau khi xong việc tôi lại quay trở lại quay trở lại gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng không còn ở lứa tuổi trẻ trung để có thể làm những việc gây shock hay khiến dư luận phải xôn xao. Đó là con người thật của tôi, có muốn thay đổi cũng không được.
 
 
Có chồng là người nổi tiếng, luôn được bao vây bởi các diễn viên xinh đẹp, chắc vợ anh phải ghen dữ lắm?

Nói ra nhiều người không tin nhưng hình như cô ấy chưa từng có thái độ ghen tuông với tôi. Có lẽ tôi là người biết giữ mình nên vơ rất tin tưởng mỗi khi đi xa nhà. Có khi đi quay phim cả 1 tuần, xa vợ xa con nhưng cô ấy có nói gì đâu (cười)

Đàn ông thường hay tự cho mình là người chung thuỷ, nhưng khi bị "tấn công" cũng dễ dàng xiêu lòng...

Tôi ý thức được khi nào mình bị "tấn công", và ngay lập tức xây một dựng hàng rào ngăn cách, chẳng lẽ người ấy lại tiến tới nếu thấy tôi tỏ thái độ như vậy?

 
Được biết, chị ấy từng là fans của nhóm MBK, cơ duyên nào lại giúp hai người yêu nhau? Dù gì thì giữa thần tượng và người hâm mộ cũng có chút gì đó khó tiếp cận chứ nhỉ...

Cô ấy đúng là fans của nhóm MBK, lúc đầu cả hai cũng có nhắm tin qua lại, nhưng tôi cũng xem cô ấy là bạn bè bình thường thôi. Nhưng khi nhóm gặp khó khăn, cô ấy luôn kề bên và an ủi, cùng nhau đi chơi, nói chuyện, tôi nhận ra rằng tôi và cô ấy rất hợp tính nhau. Và rồi tình yêu nảy nở lúc nào không hay. Lúc đó tôi cũng không cảm thấy có khoảng cách gì cả.

Ai cũng công nhân rằng bé Kim Bảo trông giống bố y như đúc.

Kim Bảo được 1 tuổi rưỡi rồi, nghịch và dễ thương lắm. Có lần vợ tôi đưa bé đi cắt tóc, Kim Bảo cứ quay sang bên này đến bên kia làm thợ cắt tóc vất vả một phen. Khi cắt xong ông ấy còn nói: "Thằng bé này trông giống giống đứa nào đóng phim", sau khi suy nghĩ một hồi thì la lên: "Giống thằng An trong Đất Phương Nam nè." Lúc ấy vợ tôi chỉ biết cười trong bụng vì sao ông ấy đoán đúng thế.

 
Thế chắc Kim Bảo phải đeo bố dữ lắm phải không anh?

Thực ra do tôi và vợ đều đi làm, không có điều kiện chăm sóc bé, nên Kim Bảo được gửi cho ông bà ngoại trông hộ, lâu lâu thì lại lên ở cùng bố mẹ một lần. Chắc vì thế mà Kim Bảo cũng không đeo tôi lắm, mà suốt ngày chỉ đòi bà ngoại thôi.

Nghe đâu anh đang tham gia một bộ phim mới?

Tôi đang đang bộ phim mang tên Chợ Số và một vở kịch, dù hai vai diễn này không phải là vai chính nhưng nhân vật cũng khá hay, nhưng không biết sao các đạo diễn lại hay chọn tôi đóng vai những anh chàng thư sinh nhỉ, chắc gương mặt của tôi vẫn còn con nít lắm.

Và nếu mọi chuyện suôn sẻ và có kinh phí, tôi sẽ thực hiện một album cho riêng mình. Tôi muốn một album thật đặc biệt, chứ không mang tính "mì ăn liền" như nhiều sản phẩm như bây giờ.

Cám ơn Hùng Thuận và chúc anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công.
 
Bây giờ thì cùng ngắm thêm những hình ảnh mới nhất của Hùng Thuận nhé: