Hôn phu đại gia lắp điện thoại bàn kiểm tra Ngọc Thạch

NCDT, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 28/12/2012

Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam thổ lộ, hôn phu đại gia quản lý cô chặt chẽ từng phút, từng giây.

Trước đây chị từng có mối tình sinh viên khá đẹp, kết cục của câu chuyện ấy thế nào?

Đúng vậy, tôi từng yêu một sinh viên. Mối tình của chúng tôi khá đẹp nếu bản thân người bạn trai và gia đình anh không có những định kiến khá hẹp về giới người mẫu. Mặc dù yêu tôi nhưng trong lòng bạn trai lại có những suy nghĩ tiêu cực về nghề này. Điều đó làm tôi cảm thấy rất buồn và nặng nề. Tôi quyết định chia tay vì nghĩ người mẫu là nghề nghiệp tôi yêu quý và cần được trân trọng. Nó mang đến miếng cơm, manh áo và giúp tôi trang trải cuộc sống nơi Sài Gòn phồn hoa.

Hôn phu đại gia lắp điện thoại bàn kiểm tra Ngọc Thạch 1

Ngọc Thạch từng có một mối tình với chàng sinh viên.

Lý do mà anh ấy không thích nghề chị đang làm?

Anh ấy sợ những cám dỗ và sa ngã chỉ cần khi người ta yếu lòng một chút sẽ có hàng chục những bàn tay xô ngã vào thứcám dỗngọt ngào, sực nức mùi thể xác và đồng tiền.Cám dỗ trong môi trường nào cũng có, nếu dễ dãi rơi vào cạm bẫy, ở đâu cũng sẽ sa vào. Tôi phải rất khó khăn mới được gia đình tin tưởng và ủng hộ trên con đường nghệ thuật nên không muốn đánh đổi điều đó bởi một người đàn ông. Mẹ và chị của tôi vẫn thường gọi điện hỏi han. Thậm chí mẹ tôi, mỗi khi có vụ scandal ồn ào nào cũng gọi điện lên hỏi thăm và dặn dò "tránh cho xa nghe con" (cười).

Vì thế chị thay đổi gu đàn ông của mình?

Tôi thích những người đàn ông ga lăng và lịch thiệp, đặc biệt ghét những người sỗ sàng. Tôi sẽ mỉm cười khi nghe gã đàn ông nói: "Anh thích em, bây giờ em thích gì em nói đi anh sẽ lo hết", sau đó tôi lặng lẽ bỏ đi. Với những người không biết tôn trọng người khác như vậy, nói chuyện thêm cũng chỉ chuốc bực mình vào người.

Tôi cũng rất sợ những người đàn ông coi thường phụ nữ. Sự thô bạo và không trân trọng phụ nữ là những biểu lộ đáng ghét nhất. Đặc biệt, tôi không chấp nhận được việc một người đàn ông lại có những hành động bạo lực. Tôi đánh giá cao một người đàn ông phóng khoáng, rộng lượng.

Hôn phu đại gia lắp điện thoại bàn kiểm tra Ngọc Thạch 2

Ngọc Thạch chia tay với bạn trai sinh viên vì những mâu thuẫn về nghề nghiệp người mẫu của cô.

Còn sự quyến rũ thì sao?

Sự quyến rũ của người đàn ông được tạo ra từ sự thông minh và hài hước của bản thân anh sẽ chinh phục được tôi. Tôi cũng đánh giá cao những người đàn ông hết mình vì bạn bè… Tôi suy nghĩ, rất khó yêu một người cùng nghề vì chúng tôi đã quá hiểu về nhau. Cuộc sống chẳng có gì thú vị khi yêu một người mình hiểu quá rõ về người ấy như chính bản thân vậy.

Hiện tại, vì sao chị chọn cho mình một người đàn ông ở xa như thế làm chồng?

Đó là tình yêu, mọi thứ diễn ra tự nhiên theo con tim (cười). Cứ yêu trước đi, thấy quý mến nhau là vui rồi, khoảng cách không sao cả. Khi yêu nhau, tôi thấy yêu xa một tuần gặp một lần sẽ nhớ và yêu nhiều hơn, ngày nào cũng gặp dễ chán nhau lắm. Cả hai có khoảng cách để làm công việc riêng, không bị gò bó, suốt ngày bám lấy nhau lấy gì để sống.

Chắc anh chị phải tin tưởng nhiều lắm mới có thể tiến đến hôn nhân?

Bạn trai quản lý chặt chẽ tôi từng giây từng phút, ở nhà lắp điện thoại bàn và gọi cho tôi thường xuyên. Mặc dù anh ấy kiểm tra như vậy nhưng rất tin tưởng (cười). Còn ngày thường hai đứa nói chuyện qua điện thoại, tin nhắn. Mỗi lần anh về nhà là gọi điện cho tôi, dù sớm hay muộn, tôi vẫn chờ cuộc điện thoại ấy. Thà như thế còn hơn khi nào cũng kè kè lấy nhau tôi thấy không thoải mái. Cuối tuần gặp nhau đi coi phim, đi bar… Lúc yêu nhau, mỗi tháng chúng tôi gặp nhau 3 lần nhưng thấy đủ để hạnh phúc.

Tôi đã "thử" nhiều lần, anh ấy rất chung thủy, hiểu và tôn trọng tôi. Anh biết lo lắng, chăm sóc và chiều chuộng. Nói chung cô gái nào cũng thích người yêu như vậy (cười).

Hôn phu đại gia lắp điện thoại bàn kiểm tra Ngọc Thạch 3

Ngọc Thạch trong lễ ăn hỏi.

Gặp nhau ít ỏi vậy hai anh chị có nhiều kỷ niệm không?

Tôi vẫn bắt anh đi tới đi lui vui. Tôi thích "hành xác" người ta (cười). Khi nào có việc, chúng tôi gặp nhau không nhất thiết ai phải chủ động. Một lần ra Hà Nội tôi gọi anh đón nhưng không thấy, tôi gọi điện "Em không thích những người thất hứa". Khi tôi ra ngoài lại thấy anh đứng đó. Không có gì đặc sắc nhưng tôi thấy vui.

Anh ấy làm thế nào để chinh phục được cô gái như chị?

Mạng xã hội là nơi tình yêu bắt đầu của chúng tôi (cười). Trước đó, cả hai gặp nhau ở ngoài nhưng không nói chuyện. Tôi thấy anh này đẹp trai nên tôi kết bạn và anh ấy vào nói chuyện. Chúng tôi mất khoảng 1 tháng trên mạng mới gặp nhau trực tiếp. Mọi người nói tình ảo không bền nhưng tôi chứng minh được điều ngược lại. Người yêu tôi làm công việc kinh doanh củagia đình về xuất khẩu than, hơn tôi 4 tuổi. Anh chính làchủ nhân của một chiếc siêu xethuộc dạng hiếm có tại thủ đô và thường xuyên xuất hiện tronghành trình siêu xe.

Hôn phu đại gia lắp điện thoại bàn kiểm tra Ngọc Thạch 4

Đỗ Bình Dương hay Dương "Kon" (phải) chụp ảnh cùng Cường "Đôla" tại Hành trình siêu xe 2011.

Ngoài vẻ đẹp trai và giàu có, anh ấy làm sao cưa đổ chị?

Anh tình cảm, sống lãng mạn nên tôi thích (cười). Trong một thời gian tìm hiểu, tôi đủ tin tưởng và xác định đó là người bạn đời của mình. Nhiều người hỏi tôi có sợ đàn ông gia trưởng hay không, tôi bảo không. Thà gia trưởng nhưng biết quan tâm gia đình còn hơn phóng khoáng rồi có những mối quan hệ linh tinh ngoài xã hội.

Gia đình anh ấy nói gì khi lần đầu gặp chị?

Gia đình anh rất quý và bao che cho tôi nếu anh bắt nạt, đã có trường hợp đó và ba mẹ anh bảo vệ tôi nhiều lắm (cười). Trước khi đưa tôi tới gặp gỡ gia đình, anh có kể cho bố mẹ về nghề của tôi. Hai bác lên mạng tìm thông tin về tôi nhưngkhông thấy scandal nàonên rất tin tưởng. Tôi cũng không sợ vì không làm gì sai. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm đám cưới và tôi ra Hà Nội chung sống cùng gia đình anh. Còn nghề người mẫu là nghiệp, tôi nghĩ mình khó rời xa nó, tôi sẽ sắp xếp thời gian để mọi việc được êm xuôi.