Hoàng My "pose" ảnh trước biệt thự sang trọng của Jennifer Lopez

Xiner; Ảnh: MGS, Theo Trí Thức Trẻ 01:19 21/04/2012

Chị ấy đã chia sẻ những kỷ niệm cực thú vị trong lần "du hí" Hollywood vừa rồi.

Như thông tin đã đưa, Á hậu Hoàng My là người đại diện cho Việt Nam có mặt trong sự kiện họp báo toàn cầu của bộ phim bom tấn The Avengers. Ngoài những hoạt động chính như là tham gia buổi công chiếu phim, phỏng vấn dàn diễn viên đẹp trai xinh gái hàng đầu Hollywood (tiện thể tự sướng một vài kiểu ảnh với 2 anh chàng tên Chris), chị ý đã có hành trình “du hí” cực thú vị tại kinh đô điện ảnh thế giới. 

Điểm đặc biệt trong chuyến đi "du hí" này, Hoàng My có dịp đi ngang qua biệt thự sang trọng của hai ngôi sao đình đám Thế giới - Jennifer Lopez  George Clooney. Thế là cô nàng đã nhí nhảnh tạo dáng để nhiếp ảnh ghi lại khoảnh khắc trước cổng của hai căn biệt thự này.




Trước cổng biệt thự của ngôi sao đình đám Jennifer Lopez


Còn đây là trước biệt thự của George Clooney

Trước đó, Hoàng My đã lượn lờ quanh các địa danh nổi tiếng ở đây và chụp những tấm hình kỷ niệm cực nhắng nhít: Chị ấy đặt chân tới đại lộ Danh Vọng, làm dáng trước bảo tàng tượng ngay bên cạnh tấm hình của Marilyn Monroe hay ngẫu hứng với bức tượng người đàn ông chơi violin… Nhưng mà quậy nhất thì phải kể đến lúc chị ấy chụp ảnh với anh chàng Shrek, chẳng ngại ngần chọc mũi chằn tinh luôn!

Nhí nhảnh chọc mũi Chằn tinh này!

Vươn tay tới ngôi sao Gwyneth Paltrow trên Đại lộ Danh Vọng

"Pose" cạnh Marilyn Monroe tại bảo tàng tượng sáp

Ngẫu hứng với bức tượng người chơi đàn violin trên đường phố Los Angeles

Hoàng My cũng là siêu nhân nhé!

Nàng Bạch Tuyết đây chăng?

Chia sẻ về chuyến đi thú vị của mình, Hoàng My kể:

Sau 16 tiếng đồng hồ trên không trung, cuối cùng chúng tôi cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay Los Angeles với cái thở phào nhẹ nhõm của cả đoàn sau một chuyến bay dài. Los Angeles hiện ra trong cái se se lạnh, ánh nắng dìu dịu và cái mùi ngọt ngọt đặc trưng. Khách sạn nơi chúng tôi gặp gỡ những ngôi sao hạng A của Hollywood mở khẽ cánh cửa để giữ hơi ấm cho những vị khách quý bước vào trong. Một căn phòng sang trọng với chiếc giường lớn trắng tinh, cửa sổ nhìn ra kinh đô điện ảnh Hollywood cùng những dịch vụ cao cấp mỗi ngày cũng đủ cho thấy sự tinh tế và nồng nhiệt từ vị “chủ nhà” Marvel.




Người ta thường nói “chờ đợi là hạnh phúc”. Câu nói ấy có lẽ chính xác nhất vào đúng thời điểm này, khi cả đoàn “sứ giả” từ các nước cùng chờ đợi một chuyến xe buýt đưa tất cả đến rạp chiếu phim, để được là những người đầu tiên thưởng thức siêu bom tấn The Avengers. Cảm giác háo hức không thể giấu hiện lên trên khuôn mặt của từng người khi trên tay họ cầm những chiếc vé. Và tôi cũng thế! Với những tín đồ điện ảnh thì việc sở hữu những chiếc vé đầu tiên khiến họ vừa sung sướng vừa hãnh diện, vừa có một chút vênh vang khi được hưởng sự rất ưu ái đó. Tôi không thể không chụp hình với tấm vé, và phải chụp luôn với cô bạn bên cạnh chưa biết tên. Niềm đam mê thường gắn kết những con người xa lạ là vậy.

"Tự sướng" với tấm vé "vàng" bên một người đẹp đến từ Hồng Kông

Trước cổng tham dự chương trình

“Sau buổi công chiếu phim, cuộc họp báo được diễn ra ở tầng 14 trong chính khách sạn chúng tôi ở. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy và bước vào phòng hospitality, tôi có cảm giác hệt như mình trở lại cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ. Có rất nhiều phóng viên ra vào tấp nập nhưng không một ai có cảm giác họ bị bỏ quên hoặc thiếu tôn trọng. Tất cả đều lịch sự và thường xuyên sử dụng một thứ ngôn ngữ quốc tế - nụ cười”.