Hoàng Hải: "TaeYang không có được giọng cao như Hải..."

Hương Ngân, Ảnh: Bình.Kidevil, Theo 00:00 09/10/2010

Rất cởi mở khi nói về hình ảnh, về tình yêu, về Hà Nội trong trái tim mình, nhưng anh ấy lại có vẻ khá bức xúc khi cứ bị đem đi so sánh với TaeYang!!! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Hồ Gươm Sáng Sớm đã phát hành, có rất nhiều nhận xét từ người hâm mộ dành cho Hoàng Hải. Không biết cảm xúc của Hoàng Hải lúc này như thế nào?

Thời điểm Hồ Gươm Sáng Sớm chưa ra mắt, Hải cảm thấy lo lắng không biết mọi người đón nhận ra sao! Đến khi ra mắt rồi Hải lại lo lắng hơn không biết mọi người có thích nó hay không! Ý kiến khen, chê là điều đương nhiên, là người nghệ sỹ đương nhiên phải chấp nhận và lắng nghe để lĩnh hội mọi ý kiến khen chê của khán giả. Sẽ không có cái gì là hoàn hảo cả, Hải chỉ hướng tới cái tương đối nhất! Về quan điểm cá nhân, Hải hài lòng về Hồ Gươm Sáng Sớm, nó đạt đến tầm mà Hải mong đợi, nó thu hút được đông đảo sự quan tâm của khán giả yêu nhạc cả nước cùng hướng về Thăng Long - Hà Nội và điều đáng mừng nhất là sự ủng hộ rất cao, cao hơn rất nhiều so với những ý kiến trái chiều.



Trong buổi họp báo vừa qua, người ta "hết hồn" với mái tóc mà có vẻ như Hoàng Hải định gây shock để thu hút sự chú ý?

Hoàng Hải làm gì cũng có sự suy nghĩ và tính toán kĩ của mình, kiểu tóc và hình ảnh của Hải mới là một thử nghiệm có liên quan đến các sản phẩm âm nhạc sắp tới. Sau khi thay đổi kiểu tóc, có rất nhiều ý kiến phản hồi từ khán giả, đặc biệt là các fans của Hải, đa phần đều là phản đối, chiếm đến hơn 90% cơ.

Đối với suy nghĩ của Hoàng Hải, trong nghệ thuật là luôn phải làm mới mình. Các sản phẩm âm nhạc được làm mới thì hình ảnh cũng cần phải được làm mới theo sao cho nhất quán về mặt ý tưởng... Tuy nhiên, có một điều quan trọng nhất mà Hải muốn nói với khán giả của mình rằng họ rất quan trọng. Vì thế Hoàng Hải có thể hy sinh nhiều thứ, trong đó có sở thích cá nhân, quan điểm cá nhân vì họ... Hoàng Hải chắc chắn sẽ “bắt” tóc của mình chuyển sang màu khác.
 

Để chiều lòng khán giả, Hoàng Hải đã đi nhuộm lại tóc...

Nhưng có vẻ như Hoàng Hải quyết định thay đổi nhiều về phong cách bên ngoài nhiều hơn là những đột phá trong âm nhạc?

Phong cách bên ngoài luôn thường đi đôi với những ca khúc, những sản phẩm âm nhạc mà. Thời gian gần đây Hải thường mang đến khán giả những ca khúc mang phong cách Alternative rock và hình ảnh mạnh mẽ, năng động, bớt điệu đà đi, đó chính là sự thay đổi, còn đột phá hay không thì cũng cần thời gian!

Anh có cảm thấy khó chịu không khi không ít khán giả cho rằng anh là bản sao TaeYang tại Việt Nam?

Có chứ! Nói thực, Hoàng Hải không hề thích điều này chút nào! Hải luôn nói với người thiết kế tóc của mình là muốn có một hình ảnh mạnh mẽ, năng động hơn và anh ấy đã cắt cho Hải kiểu tóc này, Hải muốn mọi người biết đây chỉ là một kiểu tóc mà hàng ngàn người trên thế giới này đang sở hữu, điều quan trọng không phải là kiểu tóc giống ai thì bạn sẽ giống họ, mà đó chỉ là "phương tiện" để bạn thể hiện cá tính của riêng mình... Cho dù Hoàng Hải có xấu xí, kém cỏi, nhưng Hải vẫn là Hải, các bạn cũng thế.... Kiểu tóc của bạn, trang phục của bạn có thể giống ai đó nhưng bạn chắc chắn không giống họ, vì đơn giản bạn là chính mình. Hải không chơi bóng hay như Beckham, không nhảy đẹp như TaeYang nhưng Hải chắc chắn một điều là họ không sở hữu giọng ca cao chót vót như mình. Vì vậy, mọi người hãy gọi mình là Hoàng Hải thôi.
 


Hồ Gươm Sáng Sớm - Một sản phẩm chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhưng Hoàng Hải chưa tham gia bất kì một hoạt động ca nhạc gì trong suốt mấy ngày qua của đại lễ?

Thời gian vừa qua Hải phải bay vào TP HCM để giải quyết một số công việc liên quan đến công đoạn phát hành cho Hồ Gươm Sáng Sớm, vì Hải muốn nó đến với khán giả càng sớm càng tốt, Hải cũng tranh thủ dịp này để nghỉ ngơi và cùng mọi người tận hưởng không khí tưng bừng của thủ đô Hà Nội trong dịp đại lễ có 1 không 2 của cả một đời người... không được xem thì đáng tiếc lắm.
 


Tò mò không biết mấy ngày đại lễ vừa qua anh đã hòa mình vào dòng người đi chơi chưa nhỉ?

Có chứ! Hải cũng dành chút ít thời gian để tung tăng xung quanh Hồ Gươm, bảo tàng Hà Nội... Hải thấy không khí Hà Nội vào mấy ngày này thật đông vui và náo nhiệt.

Vậy còn người ấy của Hoàng Hải đâu rồi?

Hoàng Hải vẫn đang trong giai đoạn tạm “nghỉ giải lao” mà! (Cười lớn)

“Nghỉ giải lao” - Có phải anh quá kén chọn người yêu cho mình không?

Không hề đâu! Thực ra Hải đang có một cô người yêu, tên của cô ấy là “Âm Nhạc”, khi nào Hoàng Hải chia tay với cô ấy thì sẽ tìm một cô khác! (cười)
 


Tiêu chuẩn một người phụ nữ của anh là gì?

Hải cho rằng mình yêu theo cách của một nghệ sỹ, nên tiêu chuẩn của mình cũng rất mơ màng... Hoàng Hải cần người con gái đẹp chứ không phải là người con gái xinh! Vì xinh thì chỉ là hình thức bên ngoài thôi, đặc biệt điều quan trọng nhất là sự thông cảm và biết chia sẻ.

Chưa tìm được cho mình người lý tưởng, nhưng hẳn cũng đã có những người con gái đi qua?

Biết nói thế nào nhỉ, không những thế còn là con số nhiều, tức là hơn một lần.



Không scandal, không va chạm nhiều… Liệu Hoàng Hải có hơi hiền quá giữa showbiz khắc nghiệt?

Đơn giản vì Hoàng Hải không chỉ sống cho riêng mình mà còn muốn sống cho mọi người, cho gia đình nữa. Mỗi khi về quê được ông bà các bác, các cô chú, anh chị nhắc đến, đem ra khoe “Hoàng Hải cháu tôi đấy, em tôi đấy…Hải cảm thấy rất vui sướng và tự hào vì hình ảnh của mình là một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người, để các em, các bạn noi theo... Hải hạnh phúc vì điều này.

Phải chăng anh đang chọn cho mình giải pháp an toàn?

Nói chính xác hơn đây là trách nhiệm của người nghệ sỹ chân chính, mục tiêu mà Hải luôn hướng tới! Phải giữ một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người, khán giả bỏ tiền mua vé xem mình trình diễn, mua hoa tặng mình, cổ vũ cho mình vậy thì mình phải làm sao cho xứng đáng với điều đó chứ!
 


Ngoài đi hát, được biết Hoàng Hải cũng đang lấn sân sang kinh doanh về y tế đúng không?

Có lẽ được thừa hưởng gen di truyền của bố nên việc kinh doanh của Hoàng Hải gặp rất nhiều thuận lợi, ngoài y tế Hoàng Hải còn đầu tư vào một vài lĩnh vực khác nữa! Nói chung cũng đủ ăn đủ tiêu.

Giữa đi hát và kinh doanh, Hải thấy nghề nào hợp với mình hơn?

Cả hai nghe đều hợp cả! Nhưng tiền lãi từ việc kinh doanh thì nhiều hơn vì nó chỉ đầu tư một lần, còn đi hát thì phải đầu tư dài dài, 80% số tiền kiếm được từ việc đi hát đều được quay vòng để tái đầu tư cho nghiệp ca hát của mình! Đơn giản vì nó là tình yêu lớn của Hải!