Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 20:23 21/11/2014

Hoàng Bách và cậu con trai Tê Giác là cặp bố con đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong show “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

Sau những tập đầu tiên của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, người xem đã rất ấn tượng với bé Tê Giác – con trai của ca sĩ Hoàng Bách. Đây là một cậu bé thông minh và rất tình cảm. Tuy nhiên, sự hiếu động của bé cũng đã không ít lần khiến bố Hoàng Bách phải “đau đầu”. Chúng ta cùng xem Hoàng Bách chia sẻ về cậu con trai của mình nhé.

Những chuyến trải nghiệm của anh và bé Tê Giác trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” có nhiều chuyện hay ho diễn ra, vậy những chuyến du lịch trước đó của gia đình anh có thú vị như vậy không?

Gia đình tôi rất hay du lịch theo kiểu "tuỳ hứng". Tôi nhớ nhất khi vợ tôi đang mang bầu Tê Giác ở tháng thứ 6. Khi đó tôi vừa mua chiếc xe hơi đầu tiên và cũng mới có bằng lái được vài tháng nên tôi và vợ rất háo hức và quyết định lái xe về quê ngay trong đêm sau khi tôi hát xong một show diễn. May là về tới nơi được an toàn sau khi trải qua một đoạn đường dài chật vật với chiếc xe cà tàng. Sau này, khi lái xe vững vàng hơn, tôi mới toát mồ hôi vì sự liều lĩnh của mình lúc đó. Chở vợ đang mang bầu mà tôi lại dám hành động mạo hiểm như thế. 

Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác 1
Bố con Hoàng Bách trong một thử thách của tập 4 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” tại Đà Lạt

Chuyến đi ấn tượng thứ 2 có lẽ là lần Tê Giác lên 4 tuổi, gia đình tôi và gia đình Phạm Anh Khoa khi về quê cậu ấy ở Cam Ranh đã trải qua một đêm ngủ.... trên đảo hoang đầy sự mới lạ. Trên hòn đảo đó đến nhà tắm còn không có, thiếu thốn đủ thứ nhưng ngược lại mọi người đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời.

Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác 2
“Bố Bách” selfie cùng các nhóc tỳ siêu nhắng nhít trong tập 4.

Tê Giác có vẻ khá nhõng nhẽo khi tham gia “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, anh có bao giờ thấy "mệt mỏi" với những chuyến đi cùng bé? 

Thật ra, mọi người sẽ thấy Tê Giác có nhiều phản ứng khác nhau và khó lường qua mỗi tập. Về cơ bản, cậu là một đứa trẻ lành tính, tự lập, và có chút người lớn. Nhưng bên cạnh đó lại có những tính cách khá khác lạ so với hình dung của mọi người như hay khóc nhè và đặc biệt là rất hiếu thắng. Tôi tin khán giả theo dõi các tập tiếp theo sẽ còn thấy nhiều bất ngờ hơn với không chỉ Tê Giác mà còn với tất cả các bé khác.

Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác 3
Chọn phải căn nhà không vừa ý ở tập 4, Tê Giác một lần nữa bật khóc.

Nhiều người cho rằng anh quá chiều Tê Giác nên bé mới có những phản ứng khá dữ dội lại với bố ở những tập trước?

Tôi nghĩ, khán giả xem các tập sau sẽ có những nhận xét chính xác hơn về việc tôi có chiều con không. Về việc bé phản ứng dữ dội khi thua cuộc, tôi hoàn toàn không bất ngờ vì thật ra bé đã thể hiện cá tính dữ dội của mình ngay từ khi mới 3 tháng tuổi. Con tôi là vậy, hầu hết thời gian đều rất hiền nhưng khi hâm lên thì rất dữ dội. Bản thân tôi có quan điểm trẻ con luôn có những mặt tích cực và tiêu, nên là cha mẹ thì quan trọng là hướng cho bé đến những mặt tích cực, điều hay lẽ phải.

Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác 4
Phản ứng khá dữ dội của Tê Giác đối với bố Hoàng Bách.

Tê Giác nói bố chơi gì cũng thua hết, ông bố Hoàng Bách có cảm thấy chạnh lòng khi con nói thế?

Cảm giác lớn nhất của tôi lúc ấy là rất buồn cười nhưng cũng phải nhẫn nại giải thích và chia sẻ cùng con. Dù vậy tôi không hề bất ngờ với phản ứng của con vì tôi rất hiểu bé và cũng hiểu đây là một phần tính cách mà con cần thay đổi.

Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác 5
Tê Giác mất kiên nhẫn khi thấy các cặp bố con khác thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn.

Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác 6
Lần thứ 2 Tê Giác khóc oà trong tập 4!

Phía sau ống kính máy quay, tính cách thật của bé Tê Giác như thế nào?

Tôi nghĩ, khán giả đang được thấy những cô cậu bé rất thật trước ống kính máy quay. Trên thực tế, các bé không hề ý thức việc mình bị quay hình dù biết là có máy quay theo sát mọi hoạt động của mình nên tất cả những gì các bé thể hiện đều là những phản ứng rất tự nhiên. Ngay cả các ông bố - những người có ít nhất hơn 10 năm trong nghề hoặc hơn thì việc diễn trước ống kính 24/24 đã là không thể thì với các bé lại càng không. 

Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác 7
Ngay cả các ông bố nổi tiếng cũng khó có thể “diễn” trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

Ở nhà, Tê Giác có hay nhõng nhẽo với mẹ như với bố không?

Ở nhà, Tê Giác nhõng nhẽo với mẹ là chính thôi, ít khi nhõng nhẽo với bố lắm, bạn xem từ tập 4 trở đi sẽ thấy "bố Bách" cứng rắn như thế nào.

Hoàng Bách và những chuyến du lịch "nhớ đời" cùng Tê Giác 8
Trong tập 4, “bố Hoàng Bách” rất cứng rắn trước những giọt nước mắt của bé Tê Giác

Để con tham gia vào một show truyền hình thực tế, anh có sợ con mình sẽ chịu áp lực từ "miệng lưỡi thế gian"?

Thật ra, khi chương trình đưa ra lời mời, tôi đã từ chối vì không thích con tham gia những hoạt động chuyên nghiệp sớm quá. Đến khi bà xã cho xem chương trình phiên bản Hàn Quốc thì tôi lại chủ động gọi cho ekip sản xuất để tham gia. Đến phần họp báo thì tôi mới thấy hơi hoảng khi sự quan tâm là quá lớn dành cho các bé. Tôi và bà xã có đêm thức trắng vì lo những ảnh hưởng xấu sẽ đến khi con vô tình nổi tiếng. Nhưng rồi tôi tự an ủi rằng đây là chương trình nhân văn về trẻ em nên khán giả của nó cũng sẽ như vậy, vì ai nỡ nào ác mồm ác miệng với con trẻ. Tê Giác thì mấy tuần nay tôi thấy bé vẫn bình thường, chẳng quan tâm gì khác ngoài việc học hành, ham chơi, ham ăn và ba la bô lô về bạn bè, khủng long, siêu nhân như mọi ngày, thì thôi, tạm yên tâm vậy!

Chúc gia đình anh sẽ luôn hạnh phúc!

Tập 4 của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” sẽ được phát sóng trên VTV3 vào 12 giờ thứ 7 ngày 22/11, cùng đón xem chuyện gì khiến bé Tê Giác phải oà khóc đến 2 lần nhé!