Hoa hậu Mỹ chia sẻ nỗi đau nhói lòng sau "địa ngục" Miss Universe

Hải Hiền, Theo Pháp luật xã hội 11:52 28/11/2013

Việc đại diện một quốc gia tham dự cuộc thi quốc tế không đơn giản, thậm chí còn là cơn ác mộng đối với người nhận được "vinh dự" này. Hoa hậu Mỹ 2011 - Alyssa Campanella đã có những chia sẻ nhói lòng về đấu trường nhan sắc.

Alyssa Campanella đăng quang Hoa hậu Mỹ vào năm 2011, sau đó, cô vinh dự được đại diện đất nước này tham dự Miss Universe 2011 tại Brazil. Người đẹp đã lọt Top 16 mỹ nhân đẹp nhất, tuy nhiên, cô không hề vui về kết quả này. Ngược lại, Alyssa chia sẻ cô thực sự sống những ngày như ở "địa ngục" khi tham dự cuộc thi.

Hoa hậu Mỹ chia sẻ nỗi đau nhói lòng sau "địa ngục" Miss Universe 1
Alyssa trong giây phút đăng quang Hoa hậu Mỹ 2011

Những tâm sự được Alyssa chia sẻ vào đầu tuần này với tên gọi The Secret Battle Of A Beauty Queen (Trận chiến âm thầm của một nữ hoàng sắc đẹp):

Lần đầu tiên tôi xem Miss Universe là vào năm 2006 và có lẽ đó là cuộc thi danh giá nhất. Các cô gái xinh đẹp trên khắp thế giới tụ hội bên nhau để giành chiếc vương miện. Tôi đã nghĩ trở thành Miss Universe là một vinh dự vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, không bao giờ trong giấc mơ đó, tôi nghĩ sẽ có những trải nghiệm muốn quên đi mãi mãi.

Tôi giành được chiếc vương miện Miss USA 2011 vào ngày 19/6/2011. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ đại diện Mỹ tham gia Miss Universe! Tôi từng nghĩ điều này thật tuyệt vời, nhưng nó không như thế. Áp lực nặng nề từ sự hy vọng của công chúng, lịch trình hoạt động dày đặc khiến tôi rơi vào trạng thái căng thẳng và chán ăn. Tôi sút cân nhanh chóng và gặp vấn đề rất lớn về cơ thể, cũng là cơ hội chiến thắng của tôi trong cuộc thi. Lúc ấy, tôi đã bắt đầu cố gắng để có thể tăng cân trở lại.

Hoa hậu Mỹ chia sẻ nỗi đau nhói lòng sau "địa ngục" Miss Universe 2
Alyssa lộ thân hình gầy gò trong vòng bán kết Miss Universe 2011

Những ngày tồi tệ nhất bắt đầu khi hình ảnh tôi mặc bikini trong cuộc thi lan truyền trên mạng. Ngay lập tức, tôi bị cộng đồng gọi là "Hoa hậu biếng ăn". Một phần công việc của Hoa hậu Mỹ là giao lưu với người hâm mộ qua mạng xã hội Facebook, Twitter. Do đó, mỗi ngày tôi phải nhận rất nhiều tin nhắn và bình luận không hay: "Miss USA sao lại trở nên xấu như thế này?" , "Nhìn đôi chân gầy gò của cô ta mà xem"

Những nỗ lực tăng cân sau đó của tôi thất bại hoàn toàn. Tôi cố gắng ăn rất nhiều chất béo, chocolate,... với niềm hy vọng ít ỏi là tăng cân. Nhưng mọi chuyện vẫn không khả quan hơn. Sau đó, tôi bị bệnh và phải đi bệnh viện. Bác sĩ bảo rằng tôi quá gầy nên cơ thể mắc chứng ngừng tuần hoàn. Tôi rơi vào nỗi lo lắng và tuyệt vọng. Lúc đó, tôi đếm từng ngày để có thể... về nhà.

Trong vòng Bán kết, tâm trạng tôi còn tồi tệ hơn. Tôi chọn đầm dạ hội che kín khuyết điểm "cò hương" của mình. Tuy nhiên, đến vòng thi áo tắm, mọi nỗ lực của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Khi hình ảnh cuộc thi được đăng tải, tôi tiếp tục nhận những lời chỉ trích gay gắt: "Thật xấu hổ vì Mỹ có một đại diện tệ đến vậy", "cô đang làm cái quái gì vậy, cô đã từng rất xinh đẹp, thật thất vọng",... Tôi đã đánh mất chính mình, tôi không muốn tham gia Chung kết nữa.

Đêm Chung kết, tôi bất ngờ vì mình lọt Top 16 với cơ thể gầy gò. Tuy trượt khỏi Top 10, nhưng tôi cho đó là kết quả đúng đắn. Tôi thất vọng và buồn chính bản thân mình. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi tiếp tục nhận chỉ trích: "Cô ta lọt Top 16 vì là đại diện của Mỹ, chứ thử nhìn cô ta xem", "Cô ta thậm chí còn không có một tí nỗ lực, thất vọng",...

Hoa hậu Mỹ chia sẻ nỗi đau nhói lòng sau "địa ngục" Miss Universe 3
Alyssa trình diễn trang phục áo tắm trong đêm chung kết

Sau 2 năm, mỗi khi tới mùa Miss Universe, tôi xem và lạnh người. Tôi vẫn chưa quên được quá khứ đau đớn đó. Tôi thấy thương cho các thí sinh vì áp lực mà họ phải gánh trên vai, ẩn sau nụ cười tươi thuần khiết đó.

Alyssa Campanella cho biết thêm rằng, cô đã bị mắc chứng trầm cảm, lo âu và rối loạn cảm xúc. Cô phải tới gặp bác sĩ tâm thần thường xuyên. "Tôi bị mắc chứng hoang tưởng trước những gì mọi người nghĩ về mình. Tôi không thể ở nơi đông người lâu. Từ đó chứng sợ hãi nơi công cộng bắt đầu xuất hiện. Tôi cũng từ chối mặc những bộ đồ để lộ xương của mình. Tôi cảm thấy khủng khiếp mỗi khi nhớ lại cụm từ "Miss USA biếng ăn"... Đúng là tôi gầy nhưng sự chê trách của mọi người khiến tôi đau đớn, những bình phẩm ác ý gây ảnh hưởng tiêu cực mãi mãi. Tôi là người, không phải là robot".

Hoa hậu Mỹ chia sẻ nỗi đau nhói lòng sau "địa ngục" Miss Universe 4

Sau hai năm, Alyssa mới tiết lộ câu chuyện của mình như một bài học gửi đến những cô gái trẻ về sự chịu đựng áp lực. Đồng thời, nhắc nhở cộng đồng mạng nên chú ý đến những lời mình nói, những lời chỉ trích sáo rỗng có thể giết chết một con người và hơn hết, để khẳng định rằng, cô đang nỗ lực vượt qua những ám ảnh ấy để sống lạc quan và khỏe mạnh hơn.