Hồ Ngọc Hà: "Tôi và Mỹ Tâm không chà đạp lên nhau"

Afamily, Theo 10:15 09/05/2012

"Chuyện Mỹ Tâm nói vậy, đó là câu trả lời cho mọi người biết rằng chúng tôi làm việc để xây dựng showbiz mạnh hơn chứ không phải chà đạp lên nhau để mình sáng hơn".

Đầu tiên là hỏi thăm sức khoẻ Hà, việc tiểu phẫu thanh quản của chị đã hồi phục hoàn toàn chưa? Liệu có ảnh hưởng đến giọng hát của chị không?
 
Cảm ơn sự quan tâm của bạn, sức khoẻ  đã tốt hơn và giọng hát cũng vậy.  cũng đang chuẩn bị phải luyện tập lại và cũng đã phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, cả một tháng 4 không nhận show diễn.
 
Liên tiếp đoạt 2 giải thưởng lớn, cảm xúc của chị thế nào, chị có nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng?
     
Theo giải thưởng là nguồn động viên tinh thần cho mỗi người làm nghề, nó như một sự ghi nhận những thành quả, nhưng không có nghĩa nó là tất cả. Nếu không có được nó,vẫn cứ phải làm việc nghiêm túc và hết mình như vậy. Chuyện xứng đáng hay không thì mỗi người một suy nghĩ, nhưng rõ ràng nếu không làm gì hay làm không ra gì thì đâu được mọi người nhắc đến.

Mỹ Tâm viết "Tâm thư" có nói mong Hà Hồ đừng buồn lòng, thú thật thì chị có buồn về văn hoá fan như vậy không?
 
vẫn luôn đánh giá cao sự chung thủy của bất kỳ ai dành cho ai nên tôi thấy đây là việc bình thường. Nhưng trưởng thành sẽ giúp bạn tiết chế những điều mình làm để phù hợp hơn với hoàn cảnh. Chuyện Mỹ Tâm nói vậy, đó là câu trả lời cho mọi người biết rằng chúng tôi làm việc để xây dựng showbiz mạnh hơn chứ không phải chà đạp lên nhau để mình sáng hơn.



Ca sĩ trẻ nào mới vào nghề cũng lấy Hồ Ngọc Hà làm đích ngắm đến, chị có lời khuyên nào cho họ không?
 
Hãy nhìn ở khía cạnh của sự lao động nghiêm túc và sáng tạo, đừng bắt chước hình ảnh, bạn sẽ bị cho là 1 bản copy, mà copy thì không đáng giá tí nào.

Tuy vậy có vài ý kiến trái chiều về việc chị được mời làm giám khảo cuộc thi The Voice, họ nói là chưa hợp lý vì giọng chị không phải là quá xuất sắc?
 
phải nói thế nào để những người ấy hiểu nhỉ, dù có làm tốt họ cũng không thấy vừa lòng thế nên cứ âm thầm học hỏi thêm để khi bắt đầu vào chương trình những người yêu mến Hồ Ngọc Hà sẽ không thất vọng. Trách nhiệm của trong The voice là chỉ đường đi đúng đắn cho họ dựa trên tài năng giọng hát của họ chứ không bắt họ hát giống nên bạn không cần phải quá lo lắng. Theo bạn Jennifer Lopez có phải là giọng hát xuất sắc nhất không, vậy lý do gì cô ấy thành công rực rỡ trong vai trò giám khảo của American Idol và được trả thù lao rất cao. Khoan vội đánh giá khi chúng ta chưa bắt đầu.



Không thể phủ nhận các ca khúc chị ra mắt luôn được yêu thích như Tìm lại giấc mơ, nhưng giờ đám ma họ lại hay lấy ra hát, chị thấy sao?

Với khán giả dùng âm nhạc của mình trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào của họ cũng là niềm hạnh phúc của tôi.
 
Về Subeo, con của chị, người ta thấy chị xù lông bảo vệ nhóc rất kĩ, nhưng càng giấu thì mọi người càng tò mò, chị có nghĩ đến việc sẽ công bố bé một lần cho hết tò mò? 

không bao giờ có ý định công khai vì nghĩ bé chẳng liên quan gì đến những thứ này thì cớ gì phải thỏa trí tò mò cho nhiều người? Hãy cứ để bé được đến trường, vô tư như bao đứa trẻ khác, đó là điều hướng đến.



Bé Subeo đã lớn thế nào rồi chị?

Subeo đã đi học, cậu bé đã lớn và bắt đầu biết nhận thức, thế nên cần phải chỉ dạy nhiều hơn cho con. cười suốt ngày bởi những câu hỏi hay hành động ngây thơ của Subeo. rất thích lứa tuổi này, chúng khám phá đủ thứ và mình phải trả lời không bao giờ đủ với những câu hỏi đó.
 
Chị có nghĩ đến đứa nhóc thứ 2 chưa?  

luôn nghĩ đến chỉ có điều chưa biết khi nào thôi.
 
Câu cuối cùng là đám cưới của chị và Cường Đô La liệu chị đã tính đến vì tất cả mọi người đều đang trông chờ vào ngày này, đặc biệt là những ai yêu quý chị?

Sau đám cưới là một cuộc sống có đầy đủ vợ chồng và con cái, cùng dạy con khôn lớn và gia đình đang như vậy. Xin lỗi vì chúng tôi đã đi tắt nhưng đừng bắt chúng tôi phải quay ngược lại con đường đã đi, hiện đang có quá nhiều việc để lo cho con và cuộc sống nên vẫn không nghĩ đến ngày đó.

Cảm ơn chị và chúc chị gặt hái được nhiều thành công trong tương lai cũng như luôn hạnh phúc trong cuộc sống!