Hạnh phúc bình dị của người mẹ trẻ Hồ Ngọc Hà

Mốt và cuộc sống, Theo 11:38 14/07/2010

Đợi một giọng hát vốn trầm dày cá tính chở thêm sự hiền dịu từ tấm lòng người mẹ, như thể “thắp nến đêm nay, ấm áp trong tay đứa con yêu dấu xiết bao ngọt ngào..."<img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Cái “tất cả” mà Hồ Ngọc Hà phải vượt lên trên chính là sự phán xét cay đắng về mình của một nửa công chúng trong suốt mấy tháng qua, như chia sẻ: cảm giác như bị người ta dồn vào bức tường, cứ như mình vừa phạm tội gì ghê gớm lắm. Họ quên nghĩ rằng người phụ nữ mang thai rất cần sự thoải mái, yêu đời.”

Ở Việt Nam, trước nay chưa có nữ nghệ sĩ nào vì mang thai mà trở thành tâm điểm của dư luận quá ồn ào như Hồ Ngọc Hà. Nhiều người mừng cho hạnh phúc bất ngờ của cô, nhưng cũng không ít người quy kết cô không xứng đáng là hình tượng của giới trẻ vì đã nêu gương xấu, đi ngược lại truyền thống của dân tộc: có con mà chưa kết hôn.
 
 
Đỉnh điểm là bài báo "Sự thật về đám cưới năm 16 tuổi của Hồ Ngọc Hà" của thiếu tá – cựu nhà báo Gia Bào, lật lại chi tiết quá khứ của cuộc đời cô, nhằm chứng minh cô có một đời sống tình ái phóng túng và quan trọng hơn, cô từng tảo hôn, tức là vi phạm Luật Hôn nhân – Gia đình. Tác giả Gia Bào đã thẳng tay hạ sát ván Hồ Ngọc Hà, nhưng trong khi quá chăm chú với luật pháp và thuần phong mỹ tục, ông có quên mất tình người? Ngay cả với luật pháp, đến như nữ tử tù, một khi mang thai thì lập tức được thu hồi án tử hình.
 
Trước Hồ Ngọc Hà, đã có một số nữ nghệ sĩ cũng lặng lẽ sinh con một mình. Dư luận đã chia sẻ, cảm thông với Trầm Hương, Hiền Thục, Phương Thanh, Ngô Thái Uyên, Thái Thùy Linh…mới đây là Việt Trinh, thì riêng Hồ Ngọc Hà, người ta lại quá khắt khe? có tội, phải chăng, đơn giản chỉ vì cô là Hồ Ngọc Hà? Sự tổn thương vì dư luận, phải chăng với cũng bi quan như định mệnh mà cô từng nói: “Mẹ nói tôi sinh ra vào cái giờ để người ta phải bàn tán.”
 
 
Bởi thực tế, cô đã gánh thị phi ngay từ thời còn ở Hà Nội, đi chiếc xe "Wave Tàu" màu đỏ và chưa có mấy ai biết Hồ Ngọc Hà là ai. Và cô đã làm được nhiều điều mà ít người làm được, đó là đã sở hữu nhiều biệt thự ở Sài Gòn, đã phóng tay mua sắm hết 30.000 USD chỉ trong một ngày, đã điềm nhiên xách chiếc túi Hermes Birkin trị giá 10.000 bảng Anh. Một số người quá khắt khe nên có tâm l‎ý cái gì lạ thì phải…bài trừ, còn một số khác biết đã lao động nghệ thuật miệt mài trối chết nên trân trọng.
 
Dư luận kết tội Hồ Ngọc Hà là vì cô ấy đã…dám sinh con cho một đại thiếu gia, với những toan tính một tương lai vật chất quá rực rỡ vô l‎ý, người ta có thể trả lời sòng phẳng rằng, có gì sai giả sử cô nói với Cường đô-la: “Em yêu anh vì anh là anh và vì anh giàu?”. Mọi người có thể nhìn nhận đồng tiền ở mặt tích cực hơn và nhìn thẳng vào một sự thật: Sự giàu có chân chính cũng là một trong những giá trị của một cá nhân.
 

Hôm nay, đã có thêm một sinh linh, một công dân mới chào đời. Đã có thêm nỗi đau đớn "banh da xẻ thịt" và giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ trẻ. Dù Hồ Ngọc Hà có là ai, có nổi tiếng thế nào, thì cuối cùng, cô ấy cũng là một phụ nữ.Và người phụ nữ Hồ Ngọc Hà tâm sự: “Khi làm mẹ rồi, mình mới biết mang nặng đẻ đau vất vả và cực khổ như thế nào, làm mẹ rồi mới biết đứa con quan trọng như thế nào với người phụ nữ. Nhìn đứa con, tự nhiên cảm giác thật bình yên và hạnh phúc” - bởi vì Hồ Ngọc Hà đang làm mẹ. Đã có những bó hoa lặng lẽ đặt trước cửa phòng 533 Bệnh viện Việt Pháp chúc mừng .

Với niềm vui ấy, hy vọng Hồ Ngọc Hà sẽ sớm quay lại với khán giả, bằng một hình ảnh mới, quyến rũ hơn. Đợi một giọng hát vốn trầm dày cá tính chở thêm sự hiền dịu từ tấm lòng người mẹ, như thể “thắp nến đêm nay, ấm áp trong tay đứa con yêu dấu xiết bao ngọt ngào..."