Han Kyung từng muốn tự tử vì áp lực

Trang Thuỳ (TH từ AK và K), Theo 12:29 19/08/2010

Cùng nghe câu chuyện cảm động của anh ấy nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một nghệ sỹ, đó là việc tự mình sớm kết thúc cuộc sống do quá căng thẳng và áp lực. Và điều đó gần như đã xảy ra với Han Kyung, thành viên Trung Quốc duy nhất của nhóm nhạc thần tượng Super Junior.


Sau khi đến Đài Loan để quảng bá album “Geng Xin” (Canh Tâm), Han Kyung đã xuất hiện trên chương trình truyền hình Shen Chunhua Life Show của Đài Loan và khán giả rất bất ngờ khi anh tiết lộ các chi tiết bí mật về cuộc sống của mình khi còn trực thuộc quản lý của SM Entertainment.




Cuộc sống của Han Kyung không chỉ là của một thần tượng, mà còn là thành viên của một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Anh đã tiết lộ rằng sự căng thẳng quá mức đã dẫn anh tới tình trạng bị trầm cảm. Rời khỏi Trung Quốc và sang Hàn Quốc để tham gia luyện tập ở tuổi 19, Han Kyung đã bị phân biệt đối xử vì là người nước ngoài. Anh cho biết: "Tôi bị phân biệt đối xử, điều này công ty có thể không nhận ra, nhưng tôi luôn luôn để ý các chi tiết dù nhỏ nhặt đó, vì nó làm cho tôi thấy rất khó chịu."




Trong thời gian Super Junior ra mắt trong năm 2005, Han Kyung chỉ được phép xuất hiện trên ba kênh truyền hình vì luật pháp Hàn Quốc hạn chế các nghệ sĩ nước ngoài. Trong một show hồi 2007 là Han Kyung đã quyết định đeo mặt nạ để có thể trình diễn trên sân khấu. Anh nói: "Trước khi trình diễn, tôi đã được thông báo rằng tôi không thể lên sân khấu, nhưng nhóm đã quen có 13 thành viên và các phần của bài hát không thể thay đổi. Lúc đó, tôi là người duy nhất đeo mặt nạ, nhưng có lẽ nhờ thế mà tôi có thể thu hút sự chú ý của khán giả dễ dàng hơn chăng."

Nhưng bất chấp thái độ tích cực của anh, căng thẳng đã dồn dập kéo đến với Han Kyung. Anh bắt đầu thấy thất vọng và giữ riêng trong lòng vì thấy khó để nói về nó với các thành viên trong nhóm Super Junior. Anh nói: "Khi đó, đôi khi tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Có ngày, tôi khóa mình trong phòng và chỉ nằm trên giường xem phim."




Anh chia sẻ: "Một ngày nọ, tôi đọc được một bài viết về một thần tượng Hàn Quốc tự tử, nó nói rằng thần tượng này đã liên tục bị thất vọng hàng ngày. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ trở nên giống như thần tượng đó và lo lắng rằng tôi sẽ đi theo bước chân của người ấy". Và anh đã tiết lộ: "Nhiều lúc tôi đã bị căng thẳng đến nỗi có khi chỉ muốn tự tử."

Anh tiếp tục nói trong khi những giọt nước mắt dâng tràn: "Lúc đó sinh sống tại Hàn Quốc thật quá khó khăn. Ý nghĩ muốn treo cổ cứ ám ảnh trong tâm trí của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Vào thời điểm đó, chỉ cần nghĩ đến các khả năng sẽ xảy ra, tôi đã thấy mọi thứ trở nên thật sự khó khăn."



Sau khi lo lắng về sức khỏe trong tương lai của mình, anh quyết định phải hành động: "Những áp lực đó không phải là do một hoặc hai vấn đề xảy ra. Tôi là loại người có rất nhiều vấn đề trong tim mình và không muốn nói ra. Quyết định ra đi và hoạt động solo là sự tích lũy sau nhiều việc không hay xảy ra. Tôi không bao giờ muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng, chỉ muốn được hạnh phúc và vui vẻ cùng với các thành viên Super Junior và nhân viên SM Entertainment. Mỗi người đều có những mong muốn khác nhau, nhưng tôi cảm thấy rằng hạnh phúc là quan trọng hơn."

Đến nay, Han Kyung đã quyết định phát triển thành một nghệ sĩ solo và có thể kiểm soát các hoạt động của mình nhiều hơn trước. Mặc dù anh vẫn còn lo lắng về những kỳ vọng của gia đình. Vào ngày trước đó, Han Kyung vừa nhận được một lá thư động viên từ cha mình làm anh phải rơi nước mắt.



Han Kyung cũng hy vọng rằng trong tương lai anh sẽ có mối quan hệ vững chắc với một bạn gái không phài là ngôi sao thần tượng. Anh nói: "Bây giờ tôi có một album mới, có một chương trình ca nhạc, và tôi vẫn còn có một bộ phim chuẩn bị đóng, Tôi muốn ổn định sự nghiệp của mình trước khi có bạn gái."