Gia đình nữ diễn viên Malaysia qua đời trên máy bay MH17

, Theo Trí Thức Trẻ 19:06 19/07/2014

Nữ diễn viên Shuba Jaya và chồng con đã qua đời trên MH17 khi đang họ đang trở về Malaysia.

Nữ diễn viên người Malaysia có tên Shuba Jaya đã qua đời khi đang trở về Malaysia cùng người chồng Paul Goes và con gái 21 tháng tuổi của họ, Kaela, sau chuyến thăm nhà chồng ở Hà Lan. Shuba mừng sinh nhật 38 tuổi vào 2 ngày trước thảm kịch. Cô từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim, show truyền hình ở địa phương và đóng kịch trên sân khấu.


Gia đình nữ diễn viên Shuba Jaya đã có mặt trên máy bay MH17.

Khairil M. Bahar, một đạo diễn từng làm việc với Shuba, xúc động chia sẻ: “Cô ấy không bao giờ ham muốn danh vọng, cô ấy có một đam mê mãnh liệt đối với nghề diễn xuất và luôn truyền tải tốt trên sân khấu. Cô ấy là một người đáng mến và đã có nhiều kế hoạch cho sự nghiệp”.

Một người bạn có tên Waheeda Irene Sultan nói: “Chúng tôi trở thành bạn thân sau khi quay bộ phim ngắn cùng nhau vào năm 2009. Cô ấy là một người bạn mà tôi kính nể, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần của cô ấy trong cuộc sống”.

Năm 2010, Shuba và cha cô Jayaretnam cùng tham gia show truyền hình thực tế "Mari Menari" trên đài Astro Ria. Trong năm đó, Shuba kết hôn với Goes, giám đốc một công ty ở Hà Lan.

Shuba, Goes và con gái sắp tròn 2 tuổi Kaela từng xuất hiện trên bìa một tạp chí vào tháng 3. Vợ chồng cô đến Hà Lan để ông bà nội Kaela được thấy mặt cháu gái.


Sự ra đi của cả gia đình khiến nhiều người đau buồn.

Các bạn của Shuba cũng bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội. Một người bạn thân có tên Siva của cô viết trên Facebook: “Bạn còn quá trẻ để ra đi. Bạn vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Còn quá nhiều ước mơ để hoàn thành. Và bạn vừa có một con gái để làm mục đích sống. Bạn vừa mừng sinh nhật vào hôm 15/7. Sinh nhật 2 tuổi của Kaela cũng sắp đến. Giờ cả 3 người đều ra đi. Chúng tôi sẽ nhớ các bạn, Shuba Jaya, Paul và Kaela”.

Nam diễn viên kiêm đạo diễn Baki Zainal viết trên Facebook: “Shuba Jaya, Paul và bé Kaela... Mong các bạn yên nghỉ trên những tầng mây... Bạn là một người luôn tràn đầy năng lượng và sự lạc quan, Shuba”.