Emma Watson và Taylor Swift cùng thú nhận về “tật xấu” của mình!

1x4's V, Theo 13:59 06/05/2010

Không hẹn mà gặp, hai cô nàng được yêu thích nhất hiện nay đều tự động tiết lộ về “tật xấu nhất” của bản thân trên các số tạp chí mà họ xuất hiện vào tháng 5 này!

Emma Watson trên Vanity Fair: “Tôi kĩ tính giống hệt Hermoine của Harry Potter!”

Về cô nàng và nhân vật Hermoine của mình: "Thật sự thì  tôi giống như chính cô nàng ấy vậy. Tôi hơi sắc sảo và “đanh đá” quá, nên nhiều khi bạn bè cảm thấy hơi khó chịu khi ở bên cạnh tôi, vì họ sợ tôi sẽ lải nhải với họ nên làm thế này thế kia thì mới đúng. Nhiều lúc có người còn nói tôi giống như một “bà sếp” kĩ tính nhất thế giới, luôn rất nhiệt tình trong công việc với mức đòi hỏi cao ngất về thành quả".  


Về chuyện tiệc tùng: "Trong bữa tiệc đầu tiên mà tôi tới dự, tôi đã thật sự cảm thấy kinh khủng. Không khí và cách mọi người trò chuyện, tán gẫu với nhau khiến tôi cảm thấy khó chịu. Giống như tôi đang ở giữa một bộ phim về những cô nàng tuổi teen nổi loạn vậy. Và khi cơn khó chịu vượt quá giới hạn, tôi như phát điên. Tôi vớ lấy một vài cốc cocktail và cứ thế uống cho đến khi dạ dày thấy cồn cào. Đó chính là cách tôi hờn dỗi với bản thân khi thấy bí bách, ngột ngạt hoặc bất lực. Nhưng tật xấu này về sau tôi nhất quyết không lặp lại nữa". 


Thời gian đầu tiên chuyển tới trường Brown, tôi đã nghĩ tôi thật sự là một thành viên tồi nhất trong lớp. Phải nói là  trước đó tôi sợ phải đến trường kinh khủng, vì tôi sợ mình không cân bằng được giữa trường học và phim ảnh, giữa công việc đóng phim và cuộc sống bình thường. Lúc đó, tôi chỉ sợ rằng có ai đó đứng trước mặt tôi mà nói: “Cậu không xứng đáng có cả hai thứ ấy! Cậu nổi tiếng, cậu có một đống tiền, vậy sao cứ phải cố giả vờ sống bình thường?”.


"Tôi thật sự không thích người ta dị nghị về mình, vì thỉnh thoảng tôi hơi tự ti và không thích mình bị điều khiển. Tôi luôn thích mình được chủ động trong mọi việc, kể cả khi điều đó có xem chừng hơi… độc đoán!"

Taylor Swift trên People: "Tôi là một "súp pơ soi" chính hiệu!"

Về việc làm đẹp cho bản thân: “Tật xấu” này được hình thành khi tôi biết tự trang điểm cho bản thân, và trở nên cực thích công việc đó. Lúc đó, tôi thường tốn hàng tiếng đồng hồ để thử cho mình mọi cách trang điểm đẹp nhất khi tôi ở trên sân khấu. Tôi thử lần lượt các màu son, rồi đến chì kẻ mắt, màu phấn má"...


"Không chỉ có vậy, tôi còn xếp hẳn cho ngày hôm sau xem sẽ cần phải kẻ mắt màu gì hay tô son ra sao. Tôi lượn lờ trước gương nhiều lần, mỗi lần lại thể hiện một gương mặt, một kiểu cảm xúc và dáng đứng khác nhau. Mặc dù mọi người hay “chê” tôi quá điệu và kĩ tính, nhưng tôi lại thấy đó là đặc quyền của con gái, và khi chuẩn bị kĩ như vậy, tôi mới thấy an tâm"- Taylor thêm.


"Ở nhà thì tôi chú  ý hoàn toàn vào gương mặt của mình, nhưng khi ra ngoài đường, tôi rất hay để ý tới trang phục mà mọi người mặc. Tôi sẽ “soi” họ từ đầu tới chân nhé. Rồi sau đó tôi sẽ lẩm nhẩm trong đầu xem người đó mặc như thế đã đẹp chưa, còn không phù hợp ở chỗ nào, xấu đẹp ra sao. Tiếp đó, tôi sẽ tự tưởng tượng xem nếu được khuyên họ, thì tôi sẽ kết hợp lại quần áo cho họ như thế nào cho đẹp và hợp mốt".


"Cũng có nhiều người thấy khó chịu vì thỉnh thoảng lại khiến tôi nhìn chằm chằm vào họ. Chính vì vậy, tôi sẽ bị ấn tượng dễ dàng với những ai ăn mặc và kết hợp quần áo theo hướng mà tôi không thể soi xét hay ngờ tới đấy nhé!"