Dương Di tống cổ “phi công trẻ” khỏi nhà vì lăng nhăng

Jia, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 27/12/2012

Cả tin Tôn Lệ bị tố ôm con về nhà mẹ vì chồng tình tứ bạn diễn, Lưu Khải Uy tặng nhiều cổ phần và biệt thự mong sớm cưới Dương Mịch.

Dương Di tống cổ “phi công trẻ” khỏi nhà

 vì tằng tịu bạn gái cũ


Dương Di tống cổ “phi công trẻ” khỏi nhà vì lăng nhăng 1
 Sau scandal “sex trong xe”, chuyện tình của Dương Di với bạn trai kém 5 tuổi La Trọng Khiêm đã được chính thức công khai. Tuy nhiên mới đây, mối quan hệ của cặp đôi này lại bị nghi đang khủng hoảng nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do “phi công trẻ” vốn rất nghe lời bị tố vẫn lằng nhằng với bạn gái cũ ở Bắc Kinh. Họ thường xuyên gọi điện cho nhau. Dương Di biết được chuyện này vô cùng giận dữ và quyết định tống cổ bạn trai ra khỏi tổ ấm chung.
 

Tôn Lệ bị tố ôm con về nhà mẹ

 vì chồng tình tứ bạn diễn


Dương Di tống cổ “phi công trẻ” khỏi nhà vì lăng nhăng 2

Đang rất thành công trên con đường sự nghiệp song Tôn Lệ lại gặp trục trặc về gia đình. Gần đây, truyền thông Cbiz phát hiện chị ấy một mình về nhà mẹ ở Thượng Hải với khuôn mặt khá buồn. Trước đó không lâu, chồng Tôn Lệ - nam diễn viên Đặng Siêu bị bắt gặp đi chơi đêm và trò chuyện thân mật với nữ đồng nghiệp Giang Nhất Yến nhân lúc vợ vắng nhà. Sau khi nhìn thấy ảnh chồng trên tạp chí, Tôn Lệ đã giận dữ ôm con một mình về nhà mẹ đẻ.
 

Lưu Khải Uy tặng nhiều cổ phần và biệt thự

 mong sớm cưới Dương Mịch


Dương Di tống cổ “phi công trẻ” khỏi nhà vì lăng nhăng 3
Dương Di tống cổ “phi công trẻ” khỏi nhà vì lăng nhăng 4
Chuyện tình của Lưu Khải Uy và Dương Mịch gần đây ngày càng nồng thắm, nhiều trang tin khẳng định họ sắp báo hỉ trong thời gian không xa. Tuy nhiên, mới đây có thông tin do sự nghiệp phát triển và muốn tiến quân vào Hollywood nên Dương Mịch không có ý định kết hôn sớm.

 Lo lắng người yêu thay đổi, Lưu Khải Uy giấu cha mẹ vội vã tặng biệt thự và cổ phần công ty cho cô. Một người bạn của anh tiết lộ: “Cậu ấy sắp 40 trong khi người ta vẫn còn trẻ, làm vậy quá mạo hiểm. Vì tình yêu, bạn bè khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe”.