Đổng Khiết "gái một con trông mòn con mắt"

Linh Nguyễn (Theo Sina), Theo 16:05 19/04/2010

Với dáng người thon thả cùng vẻ đẹp thuần khiết, câu nói “gái một con trông mòn con mắt” hoàn toàn phù hợp với Đổng Khiết.

Sau khi sinh con và trở lại làng giải trí, Đổng Khiết nhận về mình khá nhiều hợp đồng quảng cáo. Mới đây, trong một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm tại Hàng Châu, Đổng Khiết xuất hiện trong một bộ váy trắng muốt. Với dáng người thon thả cùng vẻ đẹp thuần khiết, câu nói “gái một con trông mòn con mắt” hoàn toàn phù hợp với Đổng Khiết
 

 
 
Sự nghiệp của Đổng Khiết từ khi trở lại làng giải trí khá là suôn sẻ. Ngoài bộ phim truyền hình You are my brother, chị đã nhận lời làm người phát ngôn quảng cáo cho khá nhiều hãng, từ trang sức tới đồ dùng cho trẻ em. Qua sự cố tai nạn của chồng, mọi người nói rằng Đổng Khiết đã nhận hết vận đỏ về mình. Khi phóng viên đả động tới vấn đề này, Đổng Khiết đã lý giải: “Anh ấy là một diễn viên thực thụ, luôn dồn hết tâm sức cho nghề diễn. Còn tôi là một người vợ, người mẹ, cần vun vén cho gia đình. Nếu nói về đóng phim thì anh ấy xuất sắc hơn tôi nhiều. Tôi mong anh ấy có được nhiều thành công trong sự nghiệp.” 

 
 
Kết hôn và đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh, về độ mặn nồng của cặp vợ chồng trẻ này thì khỏi phải bàn. Bắng chứng là khi được hỏi về món quà mà chị muốn được nhận từ chồng trong ngày sinh nhật, Đổng Khiết đã bộc lộ thế này: “Tuy hiện giờ ông xã đang rất bận đóng phim ở xa nhưng chắc chắn anh ấy vẫn sẽ về chúc mừng tôi. Sự xuất hiện của anh ấy là món quà vô giá với tôi rồi.” 

 

Rất yêu gia đình nên Đổng Khiết không thể quên nhắc tới con trai mình: “Bé Đinh Đinh giống cả tôi và anh Minh, đáng yêu lắm!” Chắc hẳn khán giả vẫn chưa quên bé Đinh Đinh hiếu động hôm rồi xuất hiện cùng Đổng Khiết cũng trong một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm. Cho con đi theo là thế nhưng Đổng Khiết không hề muốn dạy con trở thành ngôi sao: “Đưa con đi cùng tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, không có mục đích gì ngoài việc để con vui và được chơi đùa cùng những đứa bé khác. Tôi không có ý định hướng cho con trai mình theo con đường nghệ thuật.”