Demi Lovato đánh vũ công nữ trước khi điều trị tâm lý?

Doremon (TH), Theo 10:58 05/11/2010

Càng ngày, mọi chuyện càng trở nên rắc rối. <img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Sau khi người đại diện của Demi Lovato thông báo ngôi sao Disney phải điều trị tâm lý, đã có rất nhiều thông tin kèm theo những tin đồn nổ ra xung quanh cô bạn này. Trong đó, có thông tin khá sốt dẻo nói về lý do chính khiến Demi phải đi điều trị tâm lý. 

Demi gây sốc với các fan khi tuyên bố ngừng mọi hoạt động để đi điều trị tâm lý

Mới đây, các trang tin truyền tai nhau rằng Demi đã đánh một người bạn - đây là nguyên nhân khiến Demi suy sụp và đi điều trị. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ People, Demi đã có vụ đụng chạm tay chân lớn với một nữ vũ công trong tour diễn của Jonas Brothers hôm 31/10. Trước vụ đụng độ, Demi còn mời cả ban nhạc, vũ công đi ăn tối. Được biết cô nàng vũ công này là Alex "Bgirl Shorty" Welch - một trong những người bạn thân của Demi trong chuyến lưu diễn.

Alex "Bgirl Shorty" Welch - người đụng chạm với Demi

TMZ cho biết Demi đã đánh Alex và cảm thấy “kinh khủng” về hành động của mình nên đã lấy lý do cá nhân để rời khỏi tour diễn và nghỉ ngơi. Nguồn tin còn tiết lộ Alex đang chuẩn bị kiện ngôi sao của Disney vì đã “hành hung” mình. Trong khi đó Alex phủ nhận tin đồn này: “Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào” nhưng sau đó cô nàng lại lấp lửng: “Bạn chẳng thể làm hoặc nói gì để mang thời gian trở lại cả, cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, mở sang trang mới và quên nó đi”.

Demi và Alex "Bgirl Shorty" Welch (mũi tên trắng)

Bên cạnh đó, những phát ngôn của ông Patrick - bố đẻ Demi khiến cho gia đình cô nàng khá lo lắng. Được biết, bố mẹ Demi đã ly dị vào năm 1994, đó là khi Demi mới được 2 tuổi. Vậy mà Patrick từng tuyên bố với báo chí rằng: “Một trong những điều tôi lo lắng khi con bé gia nhập Disney là áp lực trở thành một ngôi sao”. Trước phát ngôn này, gia đình Demi cho biết Patrick “chẳng biết gì” về Demi cả và cảnh báo ông nên dừng ngay việc đi “hóng” với báo chí.



Luật sư của Demi là Jamie Young đã nói với tờ New York Post: “Không ai có thể lên tiếng thay mặt Demi ngoại trừ những người đại diện đã được chỉ định. Thật không may, một vài người đã lấy việc này ra để lên tiếng mà họ chẳng hề biết gì”. Năm ngoái, trong một buổi phỏng vấn, Demi từng cho biết cô và bố đẻ đã không còn trò chuyện trong 2 năm nay. “Cách đây 2 năm, khi ai đó khiến bạn phải thất vọng sau khi nói rằng bạn là người duy nhất đối với họ. Tôi đã cắt đứt mọi liên lạc, điều đó đã tổn thương đến tôi rất nhiều”.

Các fan hy vọng Demi sẽ sớm hồi phục

Việc Demi tạm thời nghỉ ngơi để đi điều trị đã nhận được sự ủng hộ và cảm thông từ phía công chúng, những người hâm mộ. Hãng Disney cũng gửi lời chia sẻ với ngôi sao nhỏ của họ: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Demi, đặt sức khỏe của cô ấy lên hàng đầu và chúng tôi gửi đến Demi lời chúc tốt đẹp nhất”. Gia đình Demi cũng cám ơn các fan: “Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ từ các fan hâm mộ”.