Đêm Bán kết 6 của "Vietnam's Got Talent" gây thất vọng

Liv, Theo Trí Thức Trẻ 23:40 08/04/2012

Các tiết mục trong chương trình đều khiến khán giả nhàm chán!

Đêm Bán kết thứ sáu củacuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent đã tiếp tục giới thiệu 7 tiết mục nhằm xác định thêm hai tấm vé có mặt trong vòng Chung kết. Không khí của cuộc thi ngày càng "nóng dần" khi các thí sinh đang nỗ lực hết mình để giành tiếp 4 tấm vé còn lại ở hai tuần thi Bán kết cuối cùng. Tuy nhiên, 7 tiết mục tranh tài trong đêm Bán kết vừa phát sóng đã gây nhiều thất vọng đối với khán giả. Vũ Đình Tri Giao, Nguyễn Hoàng Anh, cặp đôi Trần Lina Nguyễn Hoàng Nhật, nhóm Gia đình Bong bóng, Trần Văn Thương, Y Kroc, chị em song sinh Phạm Thị Song Thảo Phạm Thị Song Thư đều không khiến đêm thi trở nên hấp dẫn với người xem.

"Thiên thần nhỏ" Vũ Đình Tri Giao quá sức với "When you believe"

Với ca khúc You raise me up tại vòng loại sân khấu, Vũ Đình Tri Giao đã nhận được nhiều yêu mến của khán giả và cộng đồng mạng bởi giọng hát trong sáng, hồn nhiên, tuy nhiên đó cũng là áp lực không nhỏ đối với cô bé 9 tuổi trước đêm thi Bán kết vừa qua.
 



Tri Giao tiếp tục khai thác giọng hát trong sáng của mình với bài hát tiếng Anh cùng một thông điệp ý nghĩa. Dẫu vậy thì "hit bự" When you believe của 2 diva Whitney Houston Mariah Carey có vẻ là quá sức với "thiên thần nhí". Ban tổ chức vẫn dành nhiều ưu ái cho các thí sinh nhỏ tuổi, xếp làm tiết mục "đinh", trang phục lung linh và được hỗ trợ hiệu ứng sân khấu khá tốt góp phần giúp Tri Giao tỏa sáng trên sân khấu Vietnam's Got Talent. Cư dân mạng vẫn dự đoán Tri Giao sẽ là thí sinh nhí tiếp theo được tiến thẳng vào vòng Chung kết như Vũ Song Vũ, Thanh Trúc...

Các tiết mục hát khác cũng không nổi bật


Khác hẳn với những đêm thi trước đó, phần thi hát của các thí sinh trong đêm Bán kết 6 lại không được đánh giá cao. Gây thất vọng nhiều nhất phải kể đến "chú ếch con nhảy MJ" Nguyễn Hoàng Anh khi cậu bé chọn ca khúc Trống cơm để hát trong phần dự thi của mình.




Giọng ca đến từ Tây Nguyên – Y Kroc chọn ca khúc Em sẽ là giấc mơ, dù vẫn mang đậm phong cách mà anh theo đuổi nhưng lại không hợp giọng khiến phần trình diễn không mấy thuyết phục. Nhóm hát Song Song hai chị em sinh đôi Phạm Song ThảoPhạm Song Thư cũng không mấy khá hơn vì dù đã tạo không khí sôi động trong tiết mục nhưng do quá chú trọng đến vũ đạo khiến phần hát bị nhiều lỗi.



Phạm Song Thảo và Phạm Song Thư



Giọng ca khiếm thị Trần Văn Thương không gây ấn tượng như ở vòng loại

Y Kroc

Gia đình Bong bóng thay đổi "số phận" của các nhóm nhảy?

Là đại diện duy nhất của thể loại Parkour có mặt trong vòng Bán kết của Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên, nhóm Gia đình Bong bóng hứa hẹn sẽ cống hiến những pha trình diễn “mạo hiểm” hơn ở vòng loại khiến khán giả hiểu thêm về bộ môn nghệ thuật mới này.




Trên nền nhạc quen thuộc của game nổi tiếng - Mario, Gia đình Bong bóng với những động tác nhảy ấn tượng đã tạo dấu ấn đặc biệt trong đêm này. Nhiều ý kiến cho rằng, nhóm nhảy này là "điểm sáng" duy nhất trong chương trình vừa qua. Rất nhiều người tin tưởng Gia đình Bong bóng sẽ thay đổi "số phận" của các nhóm nhảy trong suốt vòng Bán kết vừa qua và là nhóm nhảy đầu tiên được lọt vào vòng Chung kết.


Trong khi đó, cặp đôi LinaHoàng Nhật lại gây thất vọng trong đêm Bán kết. Nếu ở vòng loại sự chuyên nghiệp trong kỹ thuật và khả năng gây cảm xúc cho khán giả chính là những điểm ấn tượng nhất của cặp vũ công này thì ở đêm Bán kết đã mất dần. Chỉ tập trung truyền tải câu chuyện, cặp đôi quên mất những "pha ghi điểm" cần thiết ở động tác kĩ thuật để khiến phần trình diễn trở nên chuyên nghiệp hơn.



Lina và Hoàng Nhật

Chương trình Vietnam's Got Talent đang dần tiến đến vòng Chung kết nhưng sức "nóng" đang giảm dần. Đêm công bố kết quả Bán kết 6 sẽ diễn ra vào thứ 3 (10/4) để xác định 2 tấm vé tiếp theo lọt vào Chung kết, hi vọng sẽ không làm thất vọng các khán giả đã yêu mến chương trình.