Đau lòng nhớ lại sự ra đi của nữ diễn viên Choi Jin Sil sau 7 năm

GiGi, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 02/10/2015

Đám giỗ nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil được tổ chức hôm nay, 7 năm sau ngày cô mất.

Vào ngày này 7 năm về trước (2/10/2008), nữ diễn viên Choi Jin Sil đã tự kết liễu cuộc đời tại chính nhà riêng của mình. Nữ diễn viên ra đi ở tuổi 40.

Nữ diễn viên Choi Jin Sil đã tự tử vào ngày 2/10/2008

Choi Jin Sil là ngôi sao phù hợp nhất với danh hiệu "nữ diễn viên quốc dân". Từ "cô tiên quốc dân" đến "chị gái quốc dân", "bà mẹ quốc dân", bằng diễn xuất lay động lòng người, Choi Jin Sil đã nhận được sự yêu mến của toàn dân. Cả đất nước đều phải cảm động trước câu chuyện vượt lên hoàn cảnh khó khăn để thành công của cô.

Choi Jin Sil được biết đến nhờ một quảng cáo rất nổi tiếng vào năm 1988. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim truyền hình cổ trang "500 Years of Joseon: The Memoirs of Lady Hyegyeong". Vào thập niên 90, cô thủ vai chính trong các drama nổi tiếng "Jealousy", "Ước mơ vươn tới một ngôi sao". Vào những năm 2000, Choi Jin Sil lại thành công khi biến hóa với hình tượng người mẹ trong các bộ phim "Rose and Bean Sprout", "My Rosy Life", "The Last Scandal of My Life". Nhưng đằng sau ánh hào quang của sự thành công lại là những bi kịch. Năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min và chỉ sau 2 năm, cuộc hôn nhân ấy đã bị tan vỡ. Sau chứng trầm cảm và những đau khổ do các tin đồn thất thiệt gây ra, nữ diễn viên đã lựa chọn cho mình một cái kết bi thảm. Kéo theo đó là cái chết của em trai cô - ca sỹ Choi Jin Young - và chồng cũ của cô - Jo Sung Min. Họ được đưa tin là cũng đã tự sát.

Choi Jin Sil sẽ mãi là "nữ diễn viên quốc dân" của Đại Hàn Dân Quốc

Bên cạnh đó, đám giỗ của Choi Jin Sil sẽ được tổ chức vào hôm nay tại nghĩa trang ở Gyunggido. Mẹ của Choi Jin Sil là bà Jung Ok Sook cùng hai con của cô là Hwan Hee và Joon Hee cũng sẽ tham dự.

Nguồn: Dispatch