Dàn sao teen hồi hộp chờ đợi Kpop Festival 2012

Maru Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:21 23/11/2012

Không ít ca sĩ teen của Việt Nam cũng sốt ruột bởi họ sắp được gặp gỡ và giao lưu với thần tượng.

Nam Cường bị “ám ảnh” về 9 cô gái của SNSD

Là một fan “chính hiệu” của nhạc Kpop, khi nghe thông tin về Đại nhạc hội Việt - Hàn ngày 29/11 tới tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của 17 nhóm nhạc và nghệ sĩ, Nam Cường  hồi hộp không kém gì bạn trẻ nào. Nam ca sĩ cho biết, anh rất thích 9 cô gái của SNSD - một trong những nhóm nhạc có đông đảo fan nhất tại Việt Nam - bởi tất cả đều xinh đẹp, hát hay, nhảy đẹp. Cũng vì muốn được trực tiếp xem SNSD trình diễn tại Hà Nội, Nam Cường đang cố gắng sắp xếp lịch diễn để bay ra thủ đô. “Nếu như ngày đó trống lịch, chắc chắn Cường sẽ ra cổ vũ cho SNSD rồi!”, nam ca sĩ háo hức.

Dàn sao teen hồi hộp chờ đợi Kpop Festival 2012 1

Nam Cường kể, vào hồi tháng 3, khi có 1 tháng học tập ở Seoul tại công ty Wave On - đối tác của công ty Music BoxNam Cường đầu quân - anh bị “ám ảnh” bởi các cô gái của SNSD. Mỗi khi đi dạo phố, mua sắm ở siêu thị hoặc bật tivi xem, nam ca sĩ đều thấy tràn ngập hình ảnh 9 thành viên SNSD. Anh gật đầu thừa nhận, nhóm nhạc này quả có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ của xứ sở kim chi, thậm chí toàn thế giới.

Cũng trong khoảng thời gian ngắn tham gia khóa đào tạo của Wave On - nơi Seungri, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Bigbang từng theo học trước khi ký hợp đồng với “nhà” YG - Nam Cường đã có cơ hội tiếp cận với mô hình đào tạo và công nghệ lăng xê ca sĩ tại Hàn Quốc, đất nước sản sinh ra trào lưu Hallyu. “Cường có thể khẳng định, Hàn Quốc chính là nơi đào tạo ca sĩ bài bản và hoàn hảo thuộc hàng nhất trên thế giới bởi tại các công ty lớn đều mời các chuyên gia giỏi từ Mỹ về cộng tác. Để theo được guồng quay làm việc của họ không phải là điều dễ dàng. Cường hiểu được rằng, sự đào thải trong nghề ca sĩ ở Hàn Quốc rất cao. Nếu ai trụ được thì khả năng trở thành ngôi sao là 80%. Những học sinh được học bổng của Wave On phải tập luyện từ lúc 16 tuổi và ít nhất là sau 4 năm mới được đưa lên sân khấu ra mắt công chúng. Theo Cường, Hàn Quốc là môi trường lý tưởng để Cường và nhiều ca sĩ trẻ của Việt Nam học hỏi về âm nhạc giải trí”, Nam Cường chia sẻ.

Noo Phước Thịnh mong chờ xem T-ara

Dàn sao teen hồi hộp chờ đợi Kpop Festival 2012 2

Cũng giống như Nam Cường, Noo Phước Thịnh luôn quan tâm và theo dõi âm nhạc Kpop. Anh không ngần ngại thừa nhận mình là fan của không ít nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có T-ara và nhóm 2PM. Lần này, khi T-ara lần đầu sang Việt Nam biểu diễn trong Kpop Festival 2012 tại Hà Nội, nam ca sĩ đã nhanh chóng kiếm một đôi vé để đi xem vào ngày 29/11 cùng bạn. Anh hồ hởi: “Noo muốn xem tất cả 17 nhóm nhạc, nghệ sĩ của Kpop Festival 2012 bởi ai Noo cũng yêu thích. Tuy nhiên, Noo chờ đợi tiết mục của T-ara vì họ thường hát những ca khúc có vũ đạo sôi động. Noo thực sự khâm phục các cô gái T-ara khi họ vừa nhảy vừa hát live tốt. Đây cũng là điều mà Noo đang cố gắng luyện tập hàng ngày để hoàn thiện bản thân”.

Theo lịch diễn, ngày 28/11 Noo Phước Thịnh mới trở về Sài Gòn sau chuyến lưu diễn ở Australia. Thế nhưng, anh tâm sự, dù mệt mỏi thế nào anh cũng sẽ bay ra Hà Nội để thưởng thức Kpop Festival 2012 tại sân Mỹ Đình bởi hiếm có show diễn nào lại quy tụ được cả dàn sao Hàn như vậy. Anh hy vọng mình sẽ đúc rút ra rất nhiều kinh nghiệm về biểu diễn và cách giao lưu, khuấy động sân khấu từ các sao Hàn.

Nổi lên từ việc bài hát Mất em, cover lại nhạc phim của Vườn sao băng, Noo Phước Thịnh cho rằng, mình nhanh nhạy khi biết nắm bắt đúng sở thích của teen Việt về phim Hàn. “Khi đi theo một trào lưu đang thịnh hành thì bước đầu Noo dễ dàng làm cho người ta chú ý, nhưng điều cốt lõi vẫn là bản thân phải có tài năng thực sự để tỏa sáng trong cả chặng đường dài”, Noo tâm sự.

Cặp đôi Ông Cao Thắng – Đông Nhi đưa gia đình đến xem Kpop Festival 2012

Dàn sao teen hồi hộp chờ đợi Kpop Festival 2012 3

Khi đọc được thông tin về Đại nhạc hội Việt - Hàn lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, Ông Cao Thắng và người yêu - ca sĩ Đông Nhi - đã lên kế hoạch không nhận show diễn vào ngày 29/11 để cùng đưa gia đình ra Hà Nội thưởng thức chương trình. Ông Cao Thắng chia sẻ: “Đây là cơ hội hiếm hoi để Thắng Đông Nhi tiếp thu được những ưu điểm của ca sĩ Hàn Quốc và chắt lọc, áp dụng vào chính sự nghiệp âm nhạc của mình. Thắng thực sự thích T-ara và đã chờ đợi ngày được xem họ trình diễn từ rất lâu. Tiếc là trong show diễn lần này, nhóm Beast mà Thắng cũng hâm mộ không sang Việt Nam”.

Là một trong những ca sĩ hot của dòng nhạc teen, Ông Cao Thắng nhận định, làn sóng Kpop đã thấm sâu vào tai nghe của tầng lớp học sinh, sinh viên. Sự cuồng nhiệt của giới trẻ với các ca sĩ Hàn Quốc là điều tốt nếu như họ biết phấn đấu và noi gương các thần tượng. Tuy nhiên, Ông Cao Thắng vẫn nhận thấy, có một bộ phận nhỏ giới trẻ chưa nhận thức đúng về sự hâm mộ nên đã có những phát ngôn, hành động làm xấu đi hình ảnh của fan Việt trong mắt các bậc phụ huynh nói riêng và cộng đồng fan thế giới nói chung. Nhân sự kiện Kpop Festival 2012, Ông Cao Thắng cũng muốn gửi lời nhắn đến giới teen, hãy thưởng thức âm nhạc và ủng hộ cho thần tượng một cách văn minh.

Đào Bá Lộc “The Voice” mê đắm DBSK

Dù bận rộn với cuộc thi The Voice và các lời mời diễn tại nhiều tụ điểm ca nhạc nhưng Đào Bá Lộc vẫn dành thời gian hàng ngày để đọc tin tức giải trí trên các báo mạng. Thí sinh của team Hồ Ngọc Hà gần như hét lên khi biết thông tin DBSK, nhóm nhạc của Đào Bá Lộc yêu thích sẽ có chuyến biểu diễn duy nhất ở Hà Nội. Giọng ca trẻ nức nở khen thần tượng: “Khả năng biến hóa trên sân khấu của hai chàng trai HoMin qua từng sản phẩm là điều mà Lộc luôn thán phục. Không cần Lộc nói thì giới trẻ cũng biết rất rõ về độ phủ sóng và danh tiếng của nhóm nhạc này trong thị trường âm nhạc giải trí châu Á”.

Dàn sao teen hồi hộp chờ đợi Kpop Festival 2012 4

Kpop Festival 2012 là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên DBSK ghé thăm mảnh đất hình chữ S, vì vậy, Đào Bá Lộc rất muốn bay ra Hà Nội để xem tận hưởng trọn vẹn khả năng hát live cùng vũ đạo mạnh mẽ của bộ đôi HoMin. Thế nhưng, vào ngày 29/11, trùng với thời điểm của chương trình, anh “đụng” lịch diễn, thậm chí không thể hủy show để đến xem Kpop Festival 2012. Anh tiếc nuối: “Nếu như lần sau DBSK trở lại, chắc chắn, Lộc sẽ không bao giờ bỏ qua sự kiện hoành tráng như thế này”.

Bên cạnh DBSK, Lee Hyori – biểu tượng sexy của làng nhạc Kpop – cũng là thần tượng của Đào Bá Lộc. Nam ca sĩ còn thường xuyên nghe nhạc của Super Junior, 2PM, SNSD, T-ara

Sự chuyên nghiệp và bài bản về việc xây dựng hình ảnh trong âm nhạc và đời thường của các Idol xứ củ sâm là điều mà Đào Bá Lộc quan tâm và tiếp thu. “Học hỏi cái hay từ người khác và biển nó thành cái của mình là điều hoàn toàn khích lệ. Lộc có thân hình mảnh dẻ, lại lựa chọn phong cách ăn mặc unisex thường thấy ở các nam ca sĩ Hàn Quốc nên nhiều người nói Lộc ‘bắt chước’. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Lộc không ‘bê nguyên xi’ và định biến mình thành bản sao của họ, mà Lộc học hỏi có chọn lọc, nhằm phát triển hình tượng riêng phù hợp với xu hướng thế giới, nhưng vẫn làm hài lòng khán giả Việt Nam”, thí sinh The Voice cho biết

Thời gian qua, không ít bậc phụ huynh có cái nhìn “ác cảm’ với fan Kpop vì họ thể hiện sự hâm mộ quá khích. Trước vấn đề này, Đào Bá Lộc cho biết, fan cuồng chỉ là một bộ phận nhỏ trong cộng đồng teen yêu thích âm nhạc Hàn Quốc một cách văn minh ở Việt Nam. Nam ca sĩ trẻ hy vọng rằng, fan của 17 nhóm nhạc, nghệ sĩ tham gia Đại nhạc hội Việt - Hàn sắp tới hãy chứng minh cho các bậc phụ huynh rằng, họ thần tượng ca sĩ Hàn Quốc một cách nhiệt tình, lịch sự và đáng để người lớn ủng hộ.