Đàm Vĩnh Hưng mắt đỏ hoe vì sự ra đi của ông ngoại

Gia Thông - Ảnh : Sang Benzamin, Theo Trí Thức Trẻ 11:26 04/05/2015

Nam ca sĩ không giấu nổi buồn bã trước sự ra đi của ông ngoại mình trong lễ tẩm liệm sáng nay.

Ngày hôm qua (3/5), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng gia đình thông báo tin buồn vì sự ra đi của ông ngoại mình. Nam ca sĩ đã dừng mọi lịch diễn để tất bật lo liệu cho đám ma của người ông mà Đàm Vĩnh Hưng luôn kính trọng. Sáng nay, lễ tẩm liệm được diễn ra tại nhà của ông ngoại Đàm Vĩnh Hưng ở Tân Bình. Ông hoàng nhạc Việt không giấu nổi cảm xúc với cặp mắt đỏ hoe bên cạnh ông của mình.

Ông ngoại của Đàm Vĩnh Hưng tên là Trần Nguyên, sinh năm 1925. Ông đã từ trần vào lúc 15h15 ngày 3/5/2015 (tức 15/3 năm Ất Mùi), hưởng thọ 91 tuổi. Tang lễ của cụ sẽ được diễn ra theo trình tự: lễ tẩm liệm vào ngày 4/5, lễ động quan vào ngày 8/5. Dự kiến khá đông các nghệ sĩ nổi tiếng là đồng nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng sẽ đến viếng cụ vào những ngày sắp tới.


Đàm Vĩnh Hưng đích thân lo liệu mọi thứ 


Gương mặt mệt mỏi của Ông hoàng nhạc Việt





Đàm Vĩnh Hưng không giấu nổi buồn bã về sự ra đi của ông ngoại mình