Sự nghiệp và hành trình mạnh mẽ chống chọi bệnh tật của Duy Nhân

Gia Thông, Theo Trí Thức Trẻ 06:53 07/05/2015

Đang trong giai đoạn thành công của sự nghiệp, hạnh phúc với vợ thì Duy Nhân lại phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư và cuối cùng đã không qua khỏi ở tuổi 29.

Trần Ái Duy Nhân là một gương mặt không phải xa lạ gì với khán giả trên sàn diễn thời trang và các bộ phim trên màn ảnh nhỏ. Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương khoa Công Nghệ Thông Tin, anh quyết định rời Bình Dương để lên Sài Gòn lập nghiệp. Với chiều cao lý tưởng 1m81, làn da ngăm đen cùng gương mặt nam tính, anh nhanh chóng bén duyên với nghệ thuật khi lọt vào top 10 chung kết của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009. Cũng từ đây, cuộc đời của anh chàng dân Công nghệ thông tin bước sang một trang mới khi nhận được nhiều lời mời từ các show diễn thời trang, chụp hình, quảng cáo.


Song sự phát triển không mấy cân bằng của các sân khấu thời trang khiến cuộc sống của nam người mẫu khá bấp bênh. So với những tên tuổi khác cùng lọt vào top cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2009 như Huỳnh Thanh Tuyền, Lê Xuân Vĩnh Thụy xuất hiện dày đặc trên các mặt báo lúc bấy giờ thì Duy Nhân im ắng hơn. Và một lần nữa, Duy Nhân lại lựa chọn thay đổi cuộc đời mình bằng việc lấn sân sang điện ảnh. Như một nhân duyên định sẵn để làm nghệ thuật, chỉ sau 2 năm Duy Nhân đã có được 11 vai diễn trong những bộ phim truyền hình như: Vó ngựa trời nam, Cô gái xấu xí, Tại tôi, Vua sân cỏ, Siêu mẫu xì trum, Cô nàng bất đắc dĩ... 



Duy Nhân chia sẻ, anh và vợ đến với nhau như một sự sắp đặt của định mệnh khi Duy Nhân đi cùng đoàn phim ra Huế để quay. Trong lúc quay thì có một nữ sinh đứng mải mê nhìn chàng diễn viên điển trai đóng phim. Ngay lúc đó, Duy Nhân bắt gặp ánh mắt của Kiều Oanh đang nhìn mình. Chính vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của người con gái Cố Đô đã khiến anh chủ động xin số điện thoại để liên lạc. Kiều Oanh từng học 9 năm tại Học viện Âm nhạc Huế, sau đó chuyển sang ngành ngoại ngữ. Là một nữ sinh ưu tú được học bổng du học ở nước ngoài nhưng vì yêu Duy Nhân, cô đã gác lại tất cả để tiến đến hôn nhân cùng anh. 

Hạnh phúc tưởng chừng đã mỉm cười với Duy Nhân - Kiều Oanh


Hạnh phúc tưởng như đã mỉm cười thì sau 4 tháng cưới nhau, Duy Nhân phát hiện mình mang trong người căn bệnh ung thư. Khi đang tham gia quay phim “Đoạn đường vắng” (đạo diễn Nhất Trung), anh cảm thấy đau họng khi quay những cảnh la hét. Nghĩ rằng chỉ bị viêm họng bình thường nên Duy Nhân chỉ mua thuốc uống bình thường. Sau đó, anh bắt đầu bị cảm sốt li bì và chân đứng không nổi nhưng vẫn cố gắng gượng đóng hết bộ phim “Màn đêm không tối” của đạo diễn Lý Khắc Lynh để rồi ngất ngay tại phim trường. Người nhà Duy Nhân sau đó đưa anh đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh bị ung thư vòm họng, cần chế độ điều trị đặc biệt.

Kiều Oanh luôn bên cạnh chăm sóc cho chồng

Suy sụp và lo lắng khi biết tin bản thân mắc căn bệnh quái ác, Duy Nhân không ăn uống và nhanh chóng sụt cân. Cũng từ đó, anh trở nên cáu gắt và thường xuyên đuổi vợ về Huế. Tuy nhiên, Kiều Oanh vẫn một lòng quyết tâm ở bên cạnh và chăm sóc cho chồng trong những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh quái ác. Chính tình cảm của vợ khiến cho Duy Nhân trở nên lạc quan và tự tin hơn trong thời gian điều trị. Anh từng tâm sự chưa chăm sóc và lo cho vợ được hạnh phúc thì lại mang trong người căn bệnh ung thư, Duy Nhân vẫn hy vọng sẽ mau chóng khỏi bệnh và có đứa con đầu lòng cùng Kiều Oanh.

Duy Nhân lạc quan cùng chị khi điều trị bệnh

Cũng từ đó, các khán giả thấy được một hình ảnh Duy Nhân luôn lạc quan trên mạng xã hội khi đăng ảnh những lần vô hóa chất. Tuy nhiên, sau ca ghép tủy vào ngày 31/3 thì sức khỏe Duy Nhân đột nhiên chuyển hướng xấu. Cơ thể anh luôn kháng lại với tủy được ghép nên bị xuất huyết mắt, co giật liên tục. Đến những ngày đầu tháng 5, anh bắt đầu hôn mê và bị xuất huyết não rồi chính thức qua đời vào rạng sáng ngày 7/5/2015. Rất nhiều anh chị em nghệ sĩ xót xa cho chàng diễn viên hiền lành, tốt tính và chất phác. Còn với các khán giả là sự mất mát một ngôi sao tiềm năng lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.