Clip: Heechul (SuJu) tập luyện trong quân ngũ

Trang Thùy, Theo 00:03 28/09/2011

Đoạn clip phỏng vấn của anh chàng mỹ nam đã làm fan "bấn loạn" mấy hôm nay.

Vài ngày trước, một đoạn phỏng vấn "anh lính đẹp trai" Kim Heechul của Super Junior trong quân đội đã được đăng tải trên blog Trung tâm Đào tạo Quân đội Hàn Quốc (KATC). Ngay lập tức, clip đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ nói riêng và khán giả nói chung. Dù chỉ mới tham gia huấn luyện được hơn 3 tuần nhưng các fan thật sự rất nhớ Heechul và mong muốn được biết tình hình của anh trong quân đội. Cùng xem anh ấy có thay đổi gì không nhé!

Đoạn clip phỏng vấn Heechul về cuộc sống trong trại huấn luyện

Theo đó, phóng viên đã thực hiện một bài phỏng vấn Heechul về những ngày luyện tập vừa qua:

Chỉ còn lại một tuần tập luyện. Anh cảm thấy thế nào?

Thành thật mà nói, khi bước vào Trung tâm Đào tạo Quân đội Hàn Quốc (KATC), tôi đã nói "Mình sẽ hoàn thành 4 tuần đào tạo và sẽ làm việc như một nhân viên phục vụ cộng đồng." Tuy nhiên, tôi cũng có chút lo lắng.



Đương nhiên KATC là một nơi xa lạ đối với tôi và chân của tôi cũng từng bị thương. Vì vậy, tôi nghĩ: "Không biết mình có thể hoàn thành tất cả các khóa đào tạo một cách an toàn hay không?" "Liệu tôi có thể theo được các tân binh khác trong trung đội của tôi hay không?”

Tôi cũng lo lắng rằng liệu mình có thể có mối quan hệ tốt với sỹ quan cấp trên hay không. Tất cả mọi thứ rất khó xử. Thậm chí, khi nhìn vào gương, tôi còn thấy gương mặt mình thật vụng về. Thật khó để nói những câu như “Tuân lệnh”…  mà đó chỉ là những cái ban đầu chúng tôi buộc phải làm quen.



Các sỹ quan chỉ huy trung đội khá tử tế với chúng tôi. Họ nói chuyện với chúng tôi một cách vui vẻ. Tôi từng nghĩ, sỹ quan chỉ huy sẽ công kích và gây khó khăn ngay khi chúng tôi vừa trở thành tân binh. Tuy nhiên, mọi việc không đến nỗi quá tệ. Tôi muốn nói với tất cả mọi người, những người đang chuẩn bị đi nghĩa vụ, rằng: "đừng lo lắng quá nhiều, những ngày trong doanh trại huấn luyện không quá tệ. Tôi và các tân binh khác thực sự ổn."

Anh lo lắng điều gì trước khi tham gia vào đợt huấn luyện này không?

Tất nhiên là có, trước đó tôi đã bị phẫu thuật và đóng bảy nẹp sắt trên đầu gối, vì vậy tôi đã lo lắng rất nhiều về những khó khăn trong khi huấn luyện.

Trung thực mà nói, tôi là một ca sĩ, là một người của công chúng nhưng tôi không muốn bị xem là kiểu người gây ồn ào thái quá về việc đi nghĩa vụ. Đó là lý do tại sao tôi phải chạy nhiều hơn và buộc bản thân mình phải tập luyện nỗ lực hơn. Mặc dù người ta nói tôi phải dùng nạng nhưng lúc đó, tôi tự hỏi liệu mình có nên sử dụng chúng hay không. Những người xung quanh tôi bảo: “Bạn cũng tương tự như những người khác, vì vậy nếu bạn có vấn đề về thể chất, bạn có thể dùng nạng". Điều đó chỉ làm cho tôi cảm thấy có lỗi.


Tại sao lại có ảnh của Sohee (Wonder Girls) trong phòng của anh nhỉ?

À, kể từ khi tôi nhập ngũ, rất nhiều fan đã gửi đến các bức ảnh của các nhóm nhạc nữ. Tôi nhận được rất nhiều ảnh của họ. Nhóm nhạc nữ là những người nổi tiếng trong các trại huấn luyện. Họ mang đến cho các tân binh năng lượng và sự ổn định về tâm lý.

Tôi nhớ, trước khi tôi trở thành tân binh, hình như tôi đã nói tôi là một trong những người hâm mộ của Sohee. Vì vậy, nhiều người hâm mộ Super Junior đã gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh của Sohee. Tôi có nhiều ảnh của cô ấy. Chỉ huy trung đội và tôi đã nói về điều này, vì vậy tôi được phép treo ảnh của cô ấy trong phòng. Không phải là cô ấy rất dễ thương hay sao? Ảnh của Sohee rất đặc biệt bởi vì đó là quà do người hâm mộ gửi cho tôi, chứ không phải vì tôi phải lòng cô ấy.

Bức ảnh Wonder Girls Sohee phía sau Heechul

Anh thấy ấn tượng nhất điều gì khi tập luyện?

Đây là điều rất đặc biệt bởi vì tôi chỉ có cơ hội để làm điều này trong trại huấn luyện mà thôi. Tôi cũng hy vọng rằng mình chỉ phải sử dụng súng trong trại huấn luyện. Thật tốt cho tất cả mọi người nếu chúng ta không phải sử dụng vũ khí trong tương lai. Khi được huấn luyện bắn súng trường M16, tôi cảm thấy rằng những cảnh quay trong những bộ phim hình như đều đã được bịa đặt ít nhiều.



Anh có thể chia sẻ về hạng mục tập luyện khó nhất không?

Tôi nghĩ rằng đi bộ 30km là khó khăn nhất, nhưng đáng nhớ nhất. Nhìn cảnh xung quanh vào ban đêm thật là đẹp và thu hút. Tôi thường bận rộn làm việc tại Seoul nên không có thời gian để ngắm bầu trời đêm. Tôi không bao giờ nghĩ rằng những ngôi sao trông đẹp như vậy. Khi hành quân, tôi nghĩ tới gia đình và các thành viên Super Junior. Nhìn vào bầu trời đêm, tôi suy nghĩ rất nhiều về bạn bè và những người thân yêu của tôi.



Điều gì cung cấp cho anh nguồn năng lượng trong khi đang tham gia huấn luyện ở đây?

Vâng, tất nhiên, những bức thư của người hâm mộ cung cấp năng lượng tốt nhất. Mặc dù , trước đây, tôi từng nhận được rất nhiều thư của fan, nhưng nhận được lá thư của fan khi nhập ngũ thì có cảm giác rất khác. Tôi luôn “đói” thư, vì vậy tôi thường xuyên hỏi, "Có thư cho tôi không?" Tôi rất biết ơn tất cả người hâm mộ đã viết thư cho tôi, nhưng tôi rất tiếc khi không thể viết lại cho các bạn.



Đặc biệt đối với tôi là thư của cha mẹ. Khi tôi đọc chúng, tôi nói với bản thân mình, "Ồ, thời gian đã thực sự trôi qua”. Sunny Seohyun của SNSD cũng đã viết thư cho tôi. Tôi chắc rằng hiện nay họ đang bận rộn với công việc của mình. Vì vậy, tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều với họ. Taeyeon của SNSD cũng gửi cho tôi bức ảnh có chữ ký và những lới nhắn gửi của cô ấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mặc dù trải qua 4 tuần huấn luyện ở đây, tôi cảm thấy luôn được nhiều người thương yêu. Sulli của f(x) cũng viết cho tôi một bức thư. Tôi sẽ quan tâm chăm sóc họ hơn nữa sau khi giải ngũ. Ngoài đời, tôi là một anh chàng nghệ sỹ vui vẻ và nghịch ngợm với người hâm mộ và bạn bè, bao gồm cả SNSDf(x).


Trên tay Heechul là bức thư được gửi từ cậu em Donghae cùng nhóm

Cuối cùng anh có muốn nhắn gửi gì cho người hâm mộ không?

Hello! Tôi là siêu sao thế giới Kim Hee Chul đây. Tôi đang tham gia huấn luyện và tôi sẽ chính thức trở về trung đội. Cảm ơn các bạn rất nhiều - người hâm mộ của tôi - vì tình yêu vô tận của các bạn. Tôi yêu tất cả mọi người.



Ngày 29 tháng 9 tới đây, mỹ nam Kim Heechul sẽ rời khỏi KATC (Korean Army Training Center - Trung tâm Đào tạo Quân đội Hàn Quốc) và bắt đầu công việc của một quân nhân phục vụ cộng đồng trong 23 tháng.