Cháu gái ca sĩ Johnny Cash bị đâm chết, giấu xác vào hộp

Lazy, Theo Trí Thức Trẻ 15:16 22/03/2014

Cháu gái danh ca nhạc đồng quê nổi tiếng Johnny Cash bị đâm chết và giấu thi thể vào một chiếc hộp.

Courtney Cash - cháu gái của nam ca sĩ quá cố Johnny Cash - đã được phát hiện sau khi bị đâm chết, thi thể của cô bị giấu vào một chiếc hộp tại nhà cô ở tiểu bang Tennessee (Mỹ).
 
Quận trưởng cảnh sát David Andrews cho biết chiếc hộp nằm ngay gần cửa trước của ngôi nhà. Bạn trai của Cash - William Austin Johnson - đang được điều trị ở trung tâm y tế Vanderbilt vì cũng bị đâm nhiều nhát. Johnson đã đưa con gái của anh với Cash chạy thoát khỏi cuộc tấn công.
 
Hung thủ Wayne Masciarella (trái) - Courtney Cash và bạn trai (phải)
 
Bạn trai của cô đã đưa con gái 20 tháng tuổi của họ thoát khỏi cuộc tấn công
 
Thủ phạm là người đàn ông có tên Wayne Gary Masciarella. Đây là một người bạn của cặp đôi. Anh đã bị buộc tội giết người cấp độ 1. Anh đang bị giam giữ và sẽ ra tòa vào ngày 21/4.
 
Cảnh sát Andrews cho biết hiện trường có nhiều máu và có dấu vết của việc chống cự. Thủ phạm Wayne Gary Masciarella khai anh đã đâm Cash lúc 10 giờ 40 phút sáng rồi giấu thi thể cô vào một chiếc hộp có kích thước cỡ một chiếc bàn tiếp khách, dài khoảng 1,2m, rộng khoảng 0,5m và cao khoảng 0,6m.
 
Hiện trường vụ án
 
Động cơ gây ra vụ án chưa được hé lộ, nhưng cảnh sát Andrews cho biết việc này có thể liên quan đến ma túy. "Đây là cái chết vô nghĩa, bi thảm của một cô gái trẻ, tính mạng của cô bị tước đi bởi nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ ma túy", viên cảnh sát nói trong buổi họp báo.
 
Ca sĩ huyền thoại Johnny Cash
 
Courtney Cash là cháu của nam ca sĩ quá cố Johnny Cash. Johnny Cash được xem là biểu tượng lớn của thể loại nhạc đồng quê, và từng nhận giải Grammy "Thành tưu trọn đời".
 
Tommy Cash - em trai của Johnny Cash đã phát biểu về sự việc thương tâm này, và xin mọi người cầu nguyện cho gia đình anh sau cái chết của cháu gái. "Chúng tôi vô cùng đau khổ", Tommy nói.