Các "xì-ta" bóng đá Việt làm gì vào kì nghỉ?

Quả Táo Đỏ, Theo 00:38 13/09/2011

Có người chọn cách du lịch cho khuây khỏa, có người vui vầy bên gia đình và cũng có cầu thủ chọn cách tiêu khiển bằng... đá phủi.

Thời gian nghỉ giai đoạn của cầu thủ Việt bắt đầu từ cuối tháng 8. Kết thúc một năm bận rộn với sân cỏ, lịch thi đấu dày đặc… , vì thế kì nghỉ giai đoạn này thực sự quý giá với các cầu thủ, khi mà ĐTVN năm nay cũng tập trung muộn hơn mọi năm.

Du lịch

Có lẽ đây là lựa chọn hàng đầu cho các cầu thủ. Du lịch xả stress, để thăm thú và để… tiêu tiền. Khi báo chí đang rầm rộ tin tức về số phận của Công Vinh và bản hợp đồng triệu đô thì anh vẫn đang tung tăng cùng bạn bè và Thủy Tiên. Công Vinh cùng nhiều đồng đội tham gia kì nghỉ tại Nha Trang khá lâu, và ngay sau đó, anh cùng người tình nổi tiếng của mình tay trong tay vi vu Thái Lan.
 
Công Vinh đi du lịch với Thủy Tiên

Nhiều khả năng ngoài chuyện du lịch, chuyến đi Thái lần này của Công Vinh còn có một mục đích khác “thiết thực” hơn nhiều: gặp gỡ ông thầy cũ H.Calisto để bàn về chuyện chuyển tới thi đấu cho đội bóng mà thầy đang dẫn dắt - CLB Muang Thong United.

Rất nhiều cầu thủ khác đều tranh thủ du lịch trong nước và địa điểm được các cầu thủ yêu thích nhất vẫn là những vùng biển như Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết… Nếu các CLB đến cuối tháng 9 mới tập trung trở lại thì các tuyển thủ U23 đã kết thúc kì nghỉ giai đoạn và bắt đầu hội quân tại TP.HCM.

Dành thời gian cho gia đình

Sau thời gian thi đấu liên tục trong suốt mùa giải, không có nhiều thời gian cho gia đình, rất nhiều cầu thủ đã chọn việc ở bên gia đình để nghỉ ngơi trong suốt kì nghỉ.

Con trai của Thanh Hưng vẫn còn nhỏ, tất nhiên cả kì nghỉ này ông bố trẻ dành trọn thời gian cho cậu con trai đầu lòng của mình. Với Mai Tiến Thành, cầu thủ này chọn cách về nhà thăm bố mẹ sau một mùa giải căng sức tại CLB.
 
Thanh Hưng dành trọn thời gian cho cục cưng

Đi… đá phủi

Có lẽ khoảng thời gian nghỉ ngơi khiến khá nhiều cầu thủ nhớ trái bóng tròn và sân cỏ khi cuộc sống đã quá quen với những điều này. Chính vì thế mà các cầu thủ vẫn chăm chỉ xách giày ra sân đá phủi. Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng… và rất nhiều cầu thủ khác vẫn luôn có mặt ở những sân bóng quen thuộc ở gần nơi các anh sinh sống.
 
Thành Lương: Đá, đá nữa, đá... mãi

Những trận đá phủi không chỉ thỏa nỗi nhớ trái bóng mà còn là một phần giúp các cầu thủ rèn thể lực, để đôi chân không quên trái bóng khi nghỉ giai đoạn khá lâu.

Kinh doanh

Chẳng mấy khi có nhiều thời gian rảnh cho riêng mình, thế nên nhiều cầu thủ chọn thời gian rảnh này để chăm chút cho công việc tay trái của mình.

Mới đây, thủ quân của ĐTVN Tài Em đã khai trương cửa hàng quần áo trẻ em cùng với bà xã tại quê nhà – thành phố Tân An. Đây là lần đầu lấn sân sang kinh doanh nên “Cu Mười” (nickname của Tài Em)  khá hồi hộp. Khánh Vân, cô vợ xinh đẹp của Tài Em là người “vẽ” nên ý tưởng còn đội trưởng của NaviBank Sài Gòn lại là người lấy hàng, chọn đồ…
 
Tài Em bỗng dưng nổi máu kinh doanh
 
Tranh thủ kỳ nghỉ, thủ môn Tấn Trường cũng dành ra khá nhiều thời gian để chăm lo cho việc kinh doanh sân cỏ nhân tạo và trông nom giúp bà xã cửa hàng internet, thay cho bà xã  đang mang bầu những tháng cuối cùng.
 
Thủ môn Tấn Trường xắn tay lo giúp bà xã công việc kinh doanh
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày