Bae Yong Joon nhập viện cấp tốc vì chấn thương cổ

Trang Thùy, Theo 09:36 14/01/2011

Hic, chuyện là sao ta?<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Ngày hôm qua, công ty quản lý KEYAST  Entertainment cho biết, ngôi sao Hallyu Bae Yong Joon đã phải nhập viện từ tuần trước do chấn thương đốt sống cổ. Một quan chức KEYAST khẳng định: "Đúng là Bae Yong Joon đã nhập viện. Anh ấy hiện đang nằm trong bệnh viện do thoát vị đĩa đệm cổ".



Căn bệnh của Bae Yong Joon phát sinh lần đầu tiên do anh bị ngã ngựa trong khi quay bộ phim cổ trang "Thái vương tứ thần ký" hồi năm 2007, lúc đó anh bị chấn thương cổ, vai. Thay vì phải vào viện điều trị ngay, Bae Young Joon lại quyết định sử dụng thuốc giảm đau để không ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của đoàn làm phim. Và sau đó khi bộ phim đóng máy anh mới tiến hành phẫu thuật vai. Tuy vậy, vết thương đã để lại di chứng khá nặng nề.



Hồi thứ ba tuần trước, Bae Yong Joon đã được cấp tốc chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương do vết thương cũ trở nên ngày càng nặng hơn, nguyên nhân vì thời tiết quá lạnh và làm việc quá sức.

Ngôi sao 38 tuổi vừa mới xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Dream High" của KBS sau 3 năm tạm nghỉ với vai diễn Jung Ha Myung, giám đốc của trường nghệ thuật biểu diễn chuyên đào tạo ngôi sao cho làng giải trí. Anh còn đóng vai trò là nhà sản xuất sáng tạo của bộ phim.

Một quan chức của nhà sản xuất "Dream High" giải thích rằng bệnh của Bae Yong Joon sẽ không ảnh hưởng đến bộ phim do anh đã hoàn thành tất cả các cảnh quay của mình.




Bae Yong Joon hồi 2007

Đây không phải là lần đầu tiên Bae Yong Joon nhập viện vì kiệt sức, vào tháng 9/2009, ông hoàng Hallyu cũng phải đi cấp cứu sau khi bị ngất vì kiệt sức do làm việc quá nhiều. Bệnh tình lúc đó bị cho là giai đoạn đầu của nhiễm trùng huyết, hoặc nhiễm độc trong máu. Lúc đó Bae Yong Joon gầy đi rất nhiều, đến mức nhiều khán giả hâm mộ phải lên tiếng khi thấy anh xuất hiện trong đám cưới người quản lý với thân hình hết sức gầy gò.

Bae Yong Joon trở thành ngôi sao mega tại Hàn Quốc và khắp châu Á với hit "Winter Sonata" ( Bản tình ca mùa đông) năm 2002 của đài KBS đóng cùng nữ diễn viên Choi Ji Woo. Anh đã tích cực quảng bá văn hóa Hàn Quốc ở châu Á thông qua những nỗ lực khác nhau bao gồm mở một nhà hàng Hàn Quốc tại Nhật Bản và xuất bản một cuốn sách ảnh có tiêu đề "Khám phá vẻ đẹp của Hàn Quốc" vào năm ngoái. Cuốn sách này đã được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng cũng như được làm thành một phim tài liệu truyền hình. Anh cũng đã đóng góp rất nhiều cho các tổ chức từ thiện khác nhau ở châu Á trong đó có 300 triệu won cho các nạn nhân sóng thần năm 2005, cũng như quỹ bảo vệ môi trường của UNEP.