Bà xã "tương lai" của Hiếu Hiền "lộ diện"

Dân trí, Theo 13:10 21/01/2010

Hôm qua, trong lần buổi ra mắt bộ phim Công chúa teen và Ngũ hổ tướng, Hiếu Hiền lần đầu tiên "tay trong tay" cùng bà xã của mình thu hút sự chú ý từ các đồng nghiệp và giới truyền thông.

Không muốn thổ lộ quá nhiều về chuyện riêng tư trên báo giấy nhưng khá nhiều người bất ngờ về bà xã của anh Hều trong Bỗng dưng muốn khóc. Đó là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt thanh tú, dáng vóc mảnh mai và xinh xắn, suốt cả buổi cô gái dường như không rời Hiếu Hiền nửa bước.


Người yêu của anh Hều rất trẻ trung và xinh xắn

Theo Hiếu Hiền thì bà xã của mình là một người bình thường, không cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà là một công việc bình thường. Hai người quen nhau rất tình cờ chứ không phải do mai mối và không lâu nữa, trong năm 2010 này Hiều Hiền và bà xã tương lai sẽ chính thức góp gạo thổi cơm chung.




Không bao lâu nữa họ sẽ chính thức về chung một nhà

Hiếu Hiền từng chia sẻ rằng những vai diễn trước anh thường vào vai yêu đơn phương một ai đó nhưng đến tận vai Bá Thông trong Ngôi nhà hạnh phúc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thì anh mới có cơ hội đóng cặp với Tường Vy khiến bà xã cũng hơi ghen vì từ trước tới nay cô ấy chưa bao giờ thấy người yêu mình tình tứ với bạn diễn mà. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi, sau khi hiểu công việc của người bạn đời của mình thì cô ấy rất hiểu và tin tưởng Hiếu Hiền. Liên tục tham gia phim này đến phim kia, Hiếu Hiền cho biết anh dường như không có thời gian ngủ chứ đừng nói chuyện đến thời gian đi chơi với người yêu nên mỗi dịp nghỉ anh và người yêu thường đi du lịch ở một nơi nào đó để giảm stress.



Sau vai anh Hiều trong Bỗng dưng muốn khóc năm 2008 thì đến năm 2009 là một năm thành công của Hiếu Hiền trong lĩnh vực điện ảnh với liên tiếp những vai diễn đáng nhớ như: Bá Thông của Ngôi nhà hạnh phúc, vai Ngưu trong Bẫy rồng. Và chỉ 2 tuần nữa thôi anh Hiếu Hiền sẽ tả xung hữu đột với vai Hổ tướng trong Công chúa teen và ngũ hổ tướng.  Suôn sẻ trong sự nghiệp diễn xuất, Hiếu Hiền cho biết hiện tại anh đang rất hạnh phúc vì có một người yêu mình và hiểu mình, thông cảm cho nghề nghiệp của mình.