Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, "đụng hàng" liên tục trong Oh My Venus

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 10:49 05/01/2016

Trang phục mà Shin Min Ah diện trong bộ phim "Oh My Venus" không chỉ đụng hàng với các sao nữ Jun Ji Hyun, Tiffany, Jessica mà còn có khá nhiều điều thú vị.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Oh My Venus đang dần đi đến hồi kết. Mặc dù không đạt được rating cao như kỳ vọng nhưng bộ phim vẫn là chủ đề bàn tán rôm rả của các tín đồ phim Hàn, đặc biệt là lực lượng fan hùng hậu của nữ diễn viên xinh đẹp Shin Min Ah và "quân chủ" So Ji Sub. Riêng với Shin Min Ah, ngoài khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp cùng thân hình chuẩn đến từng centimét, phong cách thời trang của cô cũng là chủ đề được các tín đồ thời trang quan tâm hàng đầu bởi lâu nay, cô vốn được mệnh danh là một trong những fashionista kiêm "nữ hoàng đồ hiệu" đình đám của xứ sở kim chi. Mặc dù vào vai một nữ luật sư và thường xuyên phải diện những trang phục kín đáo, nghiêm túc nhưng không vì thế mà phong cách thời trang của Shin Min Ah trở nên khô khan, nhàm chán. Hãy cùng liệt kê những điểm thú vị ở phong cách của nữ diễn viên trong Oh My Venus.

"Đụng hàng" với Jun Ji Hyun, Tiffany và Jessica

Ngay từ khi Oh My Venus còn chưa phát sóng, các fan đã nhanh chóng phát hiện ra vụ "đụng hàng" thú vị giữa nhân vật của Shin Min Ah và nữ diễn viên Jun Ji Hyun. Trong poster quảng bá cho bộ phim, Shin Min Ah đã diện một bộ suit màu navy với phần viền màu trắng thanh lịch mà lạ mắt giống hệt với bộ cánh mà Jun Ji Hyun từng mặc trong sự kiện họp báo ra mắt phim điện ảnh Assassination hồi tháng 6/2015. Được biết, đây là một thiết kế nằm trong BST trước Thu 2015 của thương hiệu Thom Browne và có giá lên tới 3.300 USD (~ 74,2 triệu VNĐ).

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 1.

 Shin Min Ah "đụng hàng" bộ suit Thom Browne với Jun Ji Hyun.

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 2.

 Bộ suit độc đáo này của Thom Browne có giá 3.300 USD.

Ở tập 6 của bộ phim, Shin Min Ah đã khiến các fan không khỏi chú ý khi diện chiếc áo parka lông ngỗng màu hồng vô cùng nổi bật của thương hiệu Hàn Quốc Steve J & Yoni P. Các fan của SNSD, đặc biệt là của thành viên Tiffany hẳn sẽ thấy chiếc áo này rất quen bởi nó đã từng được cô nàng khoe trên Instagram hồi tháng 11. 

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 3.

 Chiếc áo parka lông ngỗng màu hồng mà Shin Min Ah diện trong tập 6...

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 4.

 ... từng được Tiffany khoe trên Instagram trước đó không lâu.

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 5.

 Chiếc áo parka lông ngỗng màu hồng này thuộc về thương hiệu Hàn Steve J & Yoni P và có giá 718 USD (~ 16 triệu VNĐ).

Sau đó, ở tập 11, Shin Min Ah đã diện một bộ váy matchy-matchy với jacket và chân váy mang chất liệu vải tweed nằm trong BST trước Thu 2015 của thương hiệu Balenciaga. Đây cũng chính là bộ cánh mà nữ ca sỹ Jessica từng chọn mặc khi tham dự một sự kiện của tạp chí W Hàn Quốc hồi tháng 10 vừa qua. Giá gốc của bộ váy matchy-matchy này là 4.300 USD (~ 96,7 triệu VNĐ) với 2.525 USD (~ 56,8 triệu VNĐ) cho chiếc jacket và 1.775 (~ 40 triệu VNĐ) cho chiếc chân váy. 

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 6.

 Shin Min Ah tiếp tục "đụng" Jessica bộ váy tweed của thương hiệu Balenciaga.

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 7.

 Tổng giá trị của bộ váy này lên đến gần 100 triệu VNĐ.

BST hàng hiệu đa dạng từ nội địa đến quốc tế

Ngoài ba vụ "đụng hàng" kể trên thì tủ đồ của Shin Min Ah trong phim cũng không kém phần thú vị. Nhân vật Kang Joo Eun vốn là một nàng luật sư có tính cách khá hiền lành, giản dị nên những trang phục mà Shin Min Ah diện cũng thường thiên về sự đơn giản, thanh lịch và được pha trộn giữa nhiều thương hiệu khác nhau, từ những thương hiệu quốc tế như 3.1 Phillip Lim, Sonia by Sonia by Sonia Rykiel, Tom Ford, Joseph cho đến những thương hiệu của Hàn như Steve J & Yoni P, Cres. E Dim., v.v...

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 8.

Áo khoác kẻ sọc của 3.1 Phillip Lim có giá 1.585 USD (~ 35,6 triệu VNĐ).

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 9.

 Áo sơmi trắng của Sonia by Sonia Rykiel có giá 235 USD (~ 5,2 triệu VNĐ).

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 10.

 Blazer và quần tây màu xám của Joseph có giá lần lượt là 1.073 USD (~ 24,1 triệu VNĐ) và 595 USD (~ 13,3 triệu VNĐ).

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 11.

 Mẫu khăn len mà Shin Min Ah diện đôi cùng So Ji Sub trong phim cũng là sản phẩm của thương hiệu Thom Browne và có giá 260 USD (~ 5,8 triệu VNĐ) một chiếc.

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 12.

 Váy yếm denim của Steve J & Yoni P có giá 243 USD (~ 5,4 triệu VNĐ).

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 13.

 Áo khoác oversized của thương hiệu Time có giá 1.132 USD (~ 25,4 triệu VNĐ).

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 14.

 Áo Kai-Aakmann và quần Cres. E Dim. có giá lần lượt là 74 USD (~ 1,6 triệu VNĐ) và 60 USD (~ 1,3 triệu VNĐ).

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 15.

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 16.

 Cặp kính gọng tròn họa tiết đồi mồi mà Shin Min Ah diện khá thường xuyên...

Shin Min Ah mặc từ bình dân đến đắt đỏ, đụng hàng liên tục trong Oh My Venus - Ảnh 17.

 ... là một thiết kế của Tom Ford và hiện có giá 406 USD (~ 9,1 triệu VNĐ).